Bản chất của chế độ XHCN là sở hữu toàn dân, tức là tước đoạt của riêng để sung công, và nhà nước thay mặt dân để sử dụng, tiêu xài. Margaret Thatcher nói "Vấn đề với chủ nghĩa xã hội là tới lúc nào đó nó sẽ dùng hết tiền của người khác". Bộ TC có thể thật, có thể giả vờ đôn đốc trả nợ tiền vay dân trong 2 cuộc kháng chiến. Mục đích để dân thấy Nhà nước ta sòng phẳng, đàng hoàng với dân, từ đó có thể moi tiền, vàng, đô la của dân ra tiêu tiếp. Vậy tiếp sau nhà nước có trả lại đất đai, nhà cửa, nhà máy xí nghiệp và vô số tài sản khác... đã quốc hữu hóa của dân không ? Dân có tài sản bị dân khác cậy sự ủng hộ của nhà nước cướp mất, giờ có đòi lại được không ? Không chỉ đất đai, của cải, còn quyền tự do dân chủ, quyền phúc quyết của dân, nhà nước có trả lại không ?
Tiền, vàng và nước mắt
Tưởng Năng Tiến - Chừng mười năm trước, tôi tình cờ đọc được một bài báo ngắn (“Tuần Lễ Vàng 1945”) của Trà Phương – trên trang Vnexpress, số ra ngày 13 tháng 10 năm 2010 – mà cứ cảm động và bâng khuâng mãi. Xin ghi lại nguyên văn, cùng hình ảnh, để chia sẻ với mọi người:
Bà quả phụ Trịnh Văn Bô
“Sau khi giành độc lập, đất nước gặp nhiều khó khăn về tài chính, 4/9/1945 Bác Hồ đã phát động Tuần lễ Vàng kêu gọi mọi người ủng hộ ngân sách quốc gia. Trong tuần lễ này, giới công thương có đóng góp nhiều nhất.