Thứ Hai, 2 tháng 6, 2025

Con người và con gà

Con người và con gà
Lê Việt Đức - Trẻ em bây giờ toàn nhìn thấy gà trên mâm chứ có còn được thấy gà đang sống bao giờ đâu. Được nhìn thấy cả một gia đình gà sống hạnh phúc cùng nhau thì càng hoang tưởng. Vậy cô giáo nào ở thành phố mà ra đề thi thế này thì quá máy móc và xa rời thực tế.
Nhưng cũng phải khâm phục đứa trẻ thông minh, biết dựa vào thực tế gia đình của chính mình để suy ra cảnh sống đời thường của gia đình gà.

Điều này cũng đúng thôi vì con người ngày nay có khác gì con gà. Ở cơ quan chúng tôi, cán bộ gọi nhau là gà công nghiệp, vì đến giờ ăn trưa, tất cả cùng giở đồ ăn ra, đặt lên bàn thành dãy dài, rồi tất cả cùng cúi xuống ngẩng lên để xúc ăn y chang cảnh ăn của gà công nghiệp.

Đấy là ăn. Còn mọi thứ khác trong cuộc sống và công việc, con người cũng như con gà, cho bao nhiêu tiền lương thì được bấy nhiêu, bảo làm việc gì thì buộc phải làm; bảo nghỉ hưu là phải nghỉ hưu…., cấm cãi. Có não để tư duy nhưng mọi việc có ông chủ tư duy hộ hết rồi. Vậy là con người nhưng bản chất có khác gì con gà ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét