Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2025

Trời mưa không nên lên núi Hàm Lợn

Trời mưa không nên lên núi Hàm Lợn
Lê Việt Đức - Sáng nay theo kế hoạch mình lên núi Hàm Lợn. Tiếc là mình chủ quan không xem dự báo thời tiết nên trời mưa nhẹ mình vẫn cứ đi. Kinh nghiệm cho mình biết mưa to thường không quá lâu; trời tạnh nắng lên đi trong rừng có mưa nhẹ thì càng mát. Mặt khác mấy ngày tới mình bận, thứ năm đi du lịch Trung Quốc một tuần nên không còn cơ hội đi sớm vào ngày khác.
6h30 sáng nay mình đến đường vào chân núi thì mưa vẫn to quá, nhìn thời tiết rất âm u, chắc chắn còn mưa kéo dài nên chán. Mình đi thứ một đoạn thấy không ổn nên quyết định quay về, không lên núi.

Núi Hàm Lợn có độ dốc khá cao và trơn. Có những đoạn dốc 45 độ hoặc đốc hơn. Trên toàn tuyến từ Nam lên Bắc có rất ít đoạn đường bằng phẳng. Phải leo lên tụt xuống liên tục. Sơ ý, vội vàng một chút là có thể ngã.

Leo từ phía Bắc (từ nhà hàng Thiều Trang) lên đỉnh rồi quay xuống thì chủ yếu leo thẳng, rất dốc, nhưng đoạn đường ngắn. Nếu đi qua đỉnh rồi đi tiếp xuống phía chân núi phía Nam hoặc leo từ chân núi phía Nam lên thì phải leo lên tụt xuống hàng chục quả núi nối tiếp nhau rất dốc và trơn. Trẻ em không đi được đoạn này.

Hôm nay mình định lên từ phía Đông, xuất phát từ khu du lịch sinh thái Rừng Thông Xanh. Tuyến này khó và ít người đi. Hôm nay trời mưa, nếu mình đi, có khi đi 4-5 km đường rừng mà không gặp bất cứ người nào.

Mình đã chứng kiến nhiều người ngã lăn lông lốc ngay trong những ngày trời nắng to và đường khô ráo. Nếu leo vào ngày mưa đường dốc sẽ rất trơn, nguy cơ ngã rất lớn. Tuyến lựa chọn hôm nay lại vắng. Vì tuổi cao rồi nên mình không muốn mạo hiểm nên hôm nay mình bỏ không lên.

Tuy nhiên kết cục sáng nay mình cũng lên được 26 tầng và đi được 7,5 km. Thế cũng tạm đủ cho một ngày đi bộ bình thường.

Dưới đây là một số ảnh chụp trên đường sáng nay tại lối vào núi Hàm Lợn.

Đi leo núi nhất định phải mang 1-2 cái gậy theo để: 1) Tự vệ khi chó tấn công mỗi lúc đi ngang qua các nhà dân; 2) Tự vệ trên núi nếu bị rắn rết, ong vò vẽ… tấn công; 3) Hỗ trợ quá trình đi chuyển trên núi vì khi đó có 3-4 chân để đứng vững khi leo.









+13







Tất cả cảm xúc:7Tuyen Vu, Sanh Pham và 5 người khác



Thích




Bình luận


Chia sẻ











Viết bình luận...




















Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook



Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook


Facebook





Lê Việt Đức

·
Đã chia sẻ với Công khai






Leo núi Hàm Lợn theo tuyến phổ cập không khó, nhưng cũng khá mệt vì độ dốc cao và dễ bị trượt ngã, nhất là vào ngày mưa ẩm thấp.
Có bạn hỏi tôi leo núi Hàm Lợn dễ hay khó. Leo núi này nếu đi theo tuyến đường phổ cập cho mọi lứa tuổi thì hoàn toàn không khó. Tôi đăng video dưới đây để các bạn xem.
Tôi vừa trả lời 1 bạn: Ai cũng leo được hết, cứ bình tĩnh, chậm mà chắc, miễn là n

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét