Vỗ tay hoan hô
Lê Việt Đức - Mười một người đang treo lơ lửng trên một sợi dây dưới chiếc trực thăng. Trong số đó có 10 người đàn ông và 1 người phụ nữ. Vì sợi dây không đủ chắc để giữ được tất cả, họ quyết định rằng một người phải buông tay.Họ không thể xác định ai sẽ hy sinh; lúc đó, người phụ nữ lên tiếng và nói rằng chính cô sẽ buông tay, bởi vì phụ nữ đã quen với việc từ bỏ mọi thứ vì con cái và chồng. Họ luôn hy sinh tất cả cho đàn ông mà không nhận lại được gì. Và vì đàn ông là tạo vật đầu tiên của Chúa, nên họ xứng đáng được sống hơn – bởi họ mạnh mẽ hơn, thông minh hơn và có khả năng làm nên những điều vĩ đại...
Khi cô nói xong, tất cả đàn ông đều vỗ tay…
Đây là một thông điệp gửi đến đàn ông: hãy chấp nhận thực tế.
Thực tế là ở Việt Nam khi một người lên diễn đàn phát biểu, ở dưới không ai nghe và cũng không ai hiểu gì. Nhưng ai cũng vỗ tay hoan hô khi người đó kết thúc bài phát biểu.
Hậu quả là nghèo vẫn hoàn nghèo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét