Thứ Ba, 17 tháng 6, 2025

Đàn ông cần gì ở Phụ nữ

Bài viết dưới đây khá hay về những thứ người chồng cần ở vợ. Đổi lại, người vợ cũng cần rất nhiều thứ ở người chồng. Hai bên cần chia sẻ nhu cầu của mình với nhau thì cuộc sống vợ chồng mới hạnh phúc và bền vững.
Đàn ông cần gì ở Phụ nữ
Fb Bùi Phương Anh - Đàn ông họ cần ba thứ: cho họ ăn, cho họ làm tình, cho họ được quyền là đàn ông. Phụ nữ hay truyền tai nhau đủ loại bí kíp để giữ đàn ông: nào là chiều trên giường, nấu ăn ngon, quản lý tiền chặt… Nhưng trớ trêu thay, càng giữ lại càng tuột. Vì cứ ngỡ đang làm đúng, mà thực chất là đang biến mình thành lý do khiến đàn ông muốn… đi.
Phụ nữ bây giờ không ngu. Họ kiếm tiền giỏi, quản lý tốt, biết sống độc lập, biết yêu bản thân. Nhưng nhiều người quên mất: đàn ông không cần một người phụ nữ siêu phàm. Họ cần một người khiến họ được là đàn ông.

Chị em cứ tưởng đàn ông cần một người vợ gồng được 10 việc, ai ngờ anh ta chỉ cần một người vợ biết cách nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cái tôi đàn ông không to vì sĩ, mà vì họ sống bằng cảm giác mình có giá trị. Mà ở nhà, nếu suốt ngày bị vợ soi, bị trách, bị nhắc, bị so sánh, thì dù có yêu mấy, họ cũng nản.

Nhiều người nghĩ chỉ cần nấu cơm là chồng thương. Nhưng cơm thì lạnh, mặt thì cau, miệng thì cằn nhằn, làm gì còn mùi gia đình. 

Lại có những người nghĩ: chỉ cần “chiều chồng” đều đặn là giữ được đàn ông.

Sai! 

Đàn ông không cần tình dục kiểu nghĩa vụ. Họ không thèm cái xác. Họ thèm cảm giác mình còn được khao khát. Họ cần thấy người phụ nữ của mình muốn chạm vào họ, chứ không phải nằm im chịu trận như thể đang “trả nợ”. Đừng tưởng cứ lên giường là giữ được chồng. Nếu sự gần gũi chỉ còn là cho có, thì chẳng khác gì dọn cơm nguội mỗi ngày rồi mong chồng ăn ngon.

Tình dục trong hôn nhân bây giờ giống một vở diễn im lặng. Một bên chủ động, một bên giả vờ ngủ. Một người cố cứu, người kia đã buông. Có những ông chồng nói đùa nghe mà đau: “Về nhà nhớ trả bài đầy đủ nhé.”

Một câu nghe như vô hại, nhưng chứa trong đó là bi kịch: tình dục không còn là sự hòa hợp, mà là việc cần hoàn thành. Không cảm xúc. Không kết nối. Chỉ để xong nghĩa vụ. Đến mức nhiều người đàn ông nói thật: làm tình với vợ nhiều khi còn thấy mệt hơn đi đánh giày, vì không biết đang yêu hay đang xin.

Và rồi người ta ngạc nhiên khi đàn ông ngoại tình. Nhưng thử hỏi, nếu ở nhà là nghĩa vụ lạnh lùng, còn ngoài kia có một em mơn mởn, nói chuyện dễ nghe, vuốt ve đúng lúc, chủ động khi cần, thì có ông nào không xao lòng?

Đàn ông không ra ngoài vì thiếu đạo đức. Họ ra ngoài vì ở nhà quá lâu rồi không còn được cần đến. Cái làm đàn ông rời đi không phải là vì có người mới hấp dẫn hơn, mà vì ở nhà, họ không còn thấy mình hấp dẫn nữa.

Phụ nữ giỏi đến đâu cũng nên nhớ: đàn ông không cần một người vợ siêu nhân. Họ chỉ cần một người phụ nữ biết khiến họ muốn trở về. Một ánh mắt, một bữa cơm, một cái chạm đúng lúc, nhiều khi còn mạnh hơn cả 1000 bài học giữ chồng.

Phụ nữ khôn không giữ đàn ông bằng camera giấu kín, bằng lịch chấm công sex hay bằng các khoá học nữ quyền. Mà bằng cách khiến chồng nghĩ: “Có chết cũng không để mất người phụ nữ này.” Mà muốn thế thì đừng cho sai. Không cần cho nhiều. Nhưng phải cho đúng cái họ thèm. Và phải cho bằng sự tự nguyện, chứ không phải bố thí.

Thật, thề !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét