Chuyện kỳ quái ở núi Hàm Lợn
Lê Việt Đức - Lướt mạng thấy tin này vô cùng kỳ quái: Thanh niên 25 tuổi leo núi Hàm Lợn… bị lạc phải cầu cứu công an tới giúp.

Núi Hàm Lợn bé xíu, dài độ 4-5 km là cùng. Tôi U70 leo lên leo xuống một mình như đi chợ cả chục lần có thấy khó khăn gì đâu. Núi chạy dài từ Bắc xuống Nam, đường mòn có sẵn, thường xuyên có người dân và vận động viên leo lên leo xuống, làm sao mà lạc được.
Chắc cậu này con nhà giàu, lười học mải chơi, đầu rỗng tuếch, vô tình đọc bài về Hàm Lợn nên nổi hứng quyết định leo thử mà không hiểu sức khỏe của mình. Khi lạc đường thì cuống nên vội vàng gọi công an mà không chờ gặp người leo núi khác để hỏi. Đúng là công tử bột.
Tôi bắt đầu được nghỉ hè tuần này nhưng việc thì vẫn rất nhiều. Tuy nhiên tôi dự định sẽ khởi động chương trình đi bộ và leo núi từ tuần tới.
Tôi toàn đi xe buýt đến điểm gần chân núi nhất rồi đi bộ vào chân núi. Quãng đường này dài 2-8 km. Sau đó bắt đầu leo. Xuống núi lại tiếp tục đi bộ trở lại bến buýt.
Tâm ThiệnThầy có cho đi theo không em đăng ký với ạ
Lê Việt ĐứcTâm Thiện mình đi buýt nên 5h sáng dã khởi hành, phải chuyển xe, đợi xe mất thời gian nên đến điểm dừng xe khoảng 7h. Đi bộ vào tới chân núi lúc 8h. Leo núi ngắm cảnh mất 3-4h. Lên đình cao nhất ngồi ăn, đọc sách, ngủ một chút. Độ 2-3h chiều xuống núi. Lại đi bộ ra bến buýt và về nhà. Do vậy thường đi nhiều nên cần đi nhanh. Mọi người thường đi chậm nên mình bị vướng, về muộn quá sợ hết chuyến xe buýt. Nếu đêm xuống mà chưa xuống núi kịp sẽ nguy hiểm
Lê Việt ĐứcTâm Thiện Đi 2 người thường vừa đi vừa nói chuyện sẽ mất tập trung, không nhìn được phong cảnh, đôi khi sơ ý còn bị tai nạn.
Lê Việt ĐứcTâm Thiện Dĩ nhiên đi 2 người có điểm lợi là giúp được nhau. Mình hay trèo vách đá, xuyên các vòm cây, lội suối nên có 2 người giúp nhau cũng tốt. Nhưng mình thấy chưa cần
Lê Việt ĐứcTâm Thiện Rừng ở việt nam nguy hiểm vì có nhiều động vật hoang dã như rắn, ong… nên vào đó phải mang gậy. Dọc đường đi qua các làng thôn thường có chó. Nếu bị cắn mà không có người giúp thì cũng nguy hiểm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét