Thứ Tư, 30 tháng 9, 2020

Cảm ơn con đã làm con của bố!

Cảm ơn con đã làm con của bố!
Trong những ngày cuối đời, khẩu vị ông ngoại đã rất kém, lượng thức ăn nuốt được hàng ngày ít đến đáng thương. Vậy là mẹ đi khắp nơi tìm mua những thứ ông ngoại chưa từng ăn, để ông được nếm thử.
Hôm ấy, mẹ mang theo vài quả roi. Ông ngoại nửa nằm, nửa ngồi trên giường. Ông ăn hết một quả, lại ăn thêm quả nữa, sau đó chăm chú nhìn mẹ rất lâu, rồi ông nói:
"Cảm ơn."

CON HOANG!

Ban này mình vừa lưu chuyện mẹ con nhà giáo về hưu và bình luận đùa "Đọc mà buồn cho tuổi già quá vì con cái đối xử vô cùng tàn nhẫn với mẹ già. Mình cũng bằng tuổi bà giáo này, cũng đã về hưu, cũng có hai con trai... Giống nhau quá. Hu hu...". Có bạn bình luận ở dưới bảo "Chuyện bịa đấy bác ạ. Bác đừng có đa cảm mà vận vào mình. Con cái bây giờ tụi nó sống “tây” lắm". Bạn ấy cũng tin tưởng "khi chúng ta không tự lo được cho bản thân mình thì con cái sẽ có trách nhiệm, chúng nó không bỏ mình đâu. Chúng nó không ở cùng được thì sẽ thuê người chăm sóc bố mẹ, hoặc gửi chúng ta vào trại dưỡng lão như bên tây ấy. VN giờ đang xây nhiều nhà dưỡng lão cao cấp lắm, vào đấy vui. Lo gì !". Thú thật tôi nửa tin, nửa không tin bạn ấy vì đúng là đa phần con cái biết thực hiện một số trách nhiệm với bố mẹ già, nhưng cũng có một tỷ lệ không nhỏ con cái bỏ mặc bố mẹ già để chăm lo hạnh phúc cho gia đình riêng. Con người bây giờ càng ngày càng tham lam, càng ích kỷ, càng chỉ biết đến mình, thấy bố mẹ nói trái ý mình là giận dỗi, từ mặt bố mẹ... Số người như thế ngày càng nhiều. Mặt khác, chế độ xã hội phi nhân tính này cũng làm cho nhiều con cái hư hỏng, nên đôi khi bố mẹ cũng phải nghiêm khắc với con, khi đó càng dễ làm con tự ái và mất con. Người xưa vẫn bảo con cái là của để dành, nhưng với kinh nghiệm thực tế của tôi, chưa bao giờ tôi tin điều đó. Người xưa cũng nói “Mười con không nuôi được cha mẹ”, nhưng bao giờ “Nước mắt cũng chảy xuôi”. Tình thương chỉ có thể từ cha mẹ dành cho con cái, theo dòng thuận của đời người, từ cao xuống thấp, cho nên chúng ta đừng đòi hỏi một sự báo đáp từ con cái. Nhưng sự thật, chắc chắn chúng ta cũng buồn lòng khi thấy con cái đối xử với mình tệ bạc, nhất là đến tuổi già, bệnh tật, ô đơn, cần sự an ủi, săn sóc... Ở Tây có nhiều trường hợp bố mẹ già ở một mình, khi con cái đến thăm thì bố mẹ đã chết từ khi nào không biết. Người xưa cũng nói tuổi thọ là một ơn Trời và là một phúc đức lớn cho gia đình nào có cha mẹ tuổi thọ cao, trước nhất là của chính người cao tuổi nhưng đồng thời cũng là cho con cháu, bởi vì cha mẹ có sống lâu, con cháu mới có cơ hội được thể hiện lòng hiếu thảo. Đáng buồn là có ba điều chúng ta thường mong ước ở đời là Phúc, Lộc và Thọ, thì Phúc có chỗ đứng cao hơn hết, Lộc thì phù du mà Thọ nhiều chưa hẳn đã là may mắn. Kiếp già nó buồn vậy đó.
CON HOANG!
Tôi cầm túi đồ ăn ném mạnh vào giỏ rác, nói như hét: “Đã nói má đừng có lên nữa, sao không chịu nghe vậy? Tiền nè, má về đi”.
Mẹ tôi run rẩy bước tới cạnh thùng rác: “Thôi, con không ăn thì má đem về… Tại má nhớ con quá thì lên thăm chớ má đâu có cần tiền. Mai mốt con về thì hết con nước rồi, má sợ không có cá ngon như vầy nữa…”

Tôi dịu giọng: “Sao má không chịu nhớ? Lâu rồi con đâu có thích ăn cá linh? Cá gì mà xương không…”. Mẹ tôi mở giỏ lấy ra túm bông điên điển: “Vậy má để lại cái này cho con nghen? Nước rút rồi nên bông cũng ít. Hôm qua má phải đi hái cả buổi mới được nhiêu đây”. Tôi thấy chạnh lòng nên gật đầu: “Má cứ để đó cho con. Thôi, má về đi, con phải đi làm đây”.

Joe Biden được gà bài trước và gian lận ?

Joe Biden được gà bài trước và gian lận ?
Ông lão Joe Biden chậm chạp và thường phản ứng không đầu đuôi; người dân theo dõi hoạt động của ông, nhất là trong nhiều lần tranh luận trong đảng của ông ta gần đây đều thấy điều đó. Vì thế dư luận đang nghi ngờ ông được rò rĩ, gà trước câu hỏi và câu trả lời bài bản bởi một người nào đó. Và người đó không ai khác chính là người điều khiển tranh luận Chris Wallace.

Hình như ông lão 
Joe Biden nhìn xuống đọc giấy và nhận những dấu hiệu nháy mắt từ Chris Wallace. Điều này đã cứu sống Joe Biden nhiều lần. Ông lão Joe Biden giống như con rô bô trả lời những câu hỏi bằng lời giải đã soạn trước. Ngạc nhiên nữa là ông lão vốn không tự nói được nửa câu hoàn chỉnh, vậy mà đã tung ra được vài câu hỏi khá hóc búa cho D. Trump làm cho ông phải suy nghĩ rồi mới trả lời.

Cảnh sát Mỹ làm đúng hay sai ?

Cảnh sát Mỹ làm đúng hay sai ?
Người phụ nữ trong bức ảnh tên là Helena. Sau khi cô bị bắt gặp đã có hành vi ăn cắp trong một siêu thị tại Mỹ, người ta đã gọi cảnh sát đến để bắt giữ cô.
Điều ngạc nhiên đối với tất cả mọi người là khi cảnh sát đến hiện trường và hỏi cô đã lấy trộm những gì, người phụ nữ trả lời: "Một ít thức ăn để nuôi những đứa trẻ của tôi; đã hai hôm nay chúng tôi không còn gì để ăn".

Kết quả thăm dò sau vòng tranh luận TT Mỹ đầu tiên

Các bạn lưu ý, phần lớn các tổ chức thăm dò và báo chí ở Mỹ nằm trong tay đảng Dân chủ nên thường đưa thông tin có lợi cho Đảng này. Lần này CNN thông báo thăm dò cho thấy chiến thắng tuyệt đối thuộc về ông Biden. 60% người theo dõi cuộc tranh luận cho rằng ông Biden đã làm tốt nhất công việc của mình. Con số này chỉ là 28% với ông Trump. Chú ý là vào năm 2016, sau cuộc tranh luận đầu tiên, CNN cũng công bố kết quả thăm dò là ứng cử viên Clinton dành chiến thắng với tỷ lệ 62%, chỉ 27% người cho rằng phần thắng thuộc về ông Trump. Tuy nhiên kết quả bầu cử tổng thống 2016 thì ai cũng đã biết, ông Trump đã đánh bại bà Clinton. CNN được người Mỹ gọi là China News Network, tức là mạng lưới truyền thông thân Trung Quốc. Theo tôi, trong phần đầu tiên của cuộc tranh luận, ông Trump tỏ ra khá lép vế so với ông Biden khi về chủ đề virus Corona. Thực tế cho thấy đa số người Mỹ không tán thành với cách xử lý của ông Trump với virus Corona. Tuy nhiên sau chủ đề này, dường như "gió đã đổi chiều", ông Trump đã làm chủ cuộc chơi khi cuộc tranh luận đề cập tới các nội dung: kinh tế, phân biệt chủng tộc, luật pháp và trật tự… Do đó, nếu xét trên khía cạnh phong cách và những chủ đề chính thì ông Trump là người chiến thắng cuối cùng. 
Kết quả thăm dò sau vòng tranh luận Tổng thống Mỹ đầu tiên
Vòng đối đầu trực diện đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Trump và ứng cử viên thuộc đảng Dân chủ Biden đã kết thúc. Cuộc tranh luận kéo dài 1 tiếng 54 phút và được tổ chức tại Đại học Case Western Reserve ở Cleveland, Ohio với 6 chủ đề chính. Các cuộc thăm dò tức thì ghi nhận 48% cá nhân cho rằng Biden đã thắng, 41% nghĩ Trump đã thắng và 10% thấy song phương hòa nhau. Sự dẫn đầu của Biden ở đây không khác nhiều so với trước đây.

(Nguồn: CBS)
Công chúng Mỹ và hầu hết các phương tiện truyền thông đều nhận xét cuộc tranh luận này là “hỗn loạn”. Đài BBC cũng giữ quan điểm tương tự. Theo CBS, các cử tri đã theo dõi cuộc tranh luận vào sáng nay nhận định Biden đã thắng cuộc tranh luận, nhưng hầu hết mọi người đánh giá giọng điệu của cuộc tranh luận là tiêu cực và cho biết họ cảm thấy khó chịu khi theo dõi.

Người giàu cũng khóc nghĩa là sao ?

Người giàu cũng khóc nghĩa là sao ?
Triệu phú Jennifer Risher tâm sự, mọi người nhìn sự giàu có từ một góc độ hạn hẹp như hào nhoáng, xa xỉ, cả sự ghen tị và rất thiếu thực tế. Trong cuốn sách "We Need To Talk: A Memoir About Wealth" sắp ra mắt, Jennifer Risher cho rằng, giàu có không có nghĩa là vô tư tận hưởng một cuộc sống đắm mình bên những ly champagne, giống như người ta hay tưởng tượng.

Vợ chồng triệu phú Jennifer và David Risher.
 Ảnh: Courtesy/The New York Post.
Trong cuốn sách này, Risher ghi lại mối quan hệ của cô với tiền bạc, sau khi cô trở nên giàu có nhờ công nghệ. Phần lớn cuốn sách xoay quanh những lo lắng của Risher, khi cô và chồng cùng đấu tranh để đối mặt với sự giàu có ngày càng tăng của mình.

TRUMP chiến thắng 2 đối thủ: Biden và trọng tài

TRUMP chiến thắng 2 đối thủ: Biden và trọng tài
THAY VÌ TRANH LUẬN CHỈ VỚI MỘT NGƯỜI NHƯNG THỰC TẾ LẠI HAI. CHIRS WALLACE ! ÔNG LÀ AI ? ĐANG LÀM CÔNG VIỆC GÌ?
29/09 Kết quả Đêm Trump tranh luận với Biden luôn tên Chirs Wallace trọng tài !
Chris đã vi phạm luật làm trọng tài khi tấn công Trump và cho Biden nhiều thời gian hơn ! Chris cố tình để Biden nói ra ngoài topic và cho phép Biden quấy nhiễu trong lúc Trump trả lời câu hỏi !
Trọng tài Chris Wallace vi phạm 2 lỗi :
* Đã tấn công Trump, thay vì chỉ được phép đặt câu hỏi !
* Đã cho Biden nhiều thời gian hơn quy định là 2' !
*Đặc biệt thằng mất dạy Marko FB phá âm thanh mỗi khi Trump nói !
Kết luận, đêm nay Trump đã phải tranh luận với Biden và tranh luận cả với trọng tài ! Nhưng kết quả vẫn tốt như ảnh trên đây.

Chuyện mẹ con nhà giáo về hưu

Đọc mà buồn cho tuổi già quá! Ở đây bà mẹ cũng ghê gớm ích kỷ nên cả nhà đều sợ. Ai có điều kiện thì bỏ đi nơi khác sống. Họ ghét bà nên ko muốn giúp bà. Họ nghĩ có khi nhà bà cũng tính cho ai đó khi bà chết chứ ko cho con cháu đâu. Do đó, họ chỉ ở với ông bà khi ông còn sống vì họ thương ông; còn sau khi ông mất thì họ bỏ bà mà đi. Bà thì nghĩ con cái phải có trách nhiệm với bà trong khi con cái vừa ghét bà vừa nghĩ bà chẳng chăm lo cho chúng khi bé thì bây giờ chúng cũng không muốn có trách nhiệm với bà.
Chuyện mẹ con nhà giáo về hưu
Tôi là bà giáo già 62 tuổi về hưu. Hiện tại tôi đang sống một mình trong căn nhà 4 tầng gần Hoàn Kiếm. Nói về của ăn của để thì tôi chẳng có nhiều, tuy nhiên tôi cũng không thiếu thốn đến mức phải ngửa tay xin các con. Tôi luôn nghĩ vợ chồng chúng nó tự lập được không phải phiền đến mình là tốt lắm rồi. Giới trẻ ngày nay thật giỏi.

Ông nhà tôi mất cách đây 3 năm. Con cả ở rể bên ngoại, còn trai thứ 2 ở cùng tôi. Nhưng sau khi bố mất vợ chồng nó cũng xin ra ngoài ở riêng. Mấy lần dâu út về nói riêng với tôi bảo bán nhà đi, dọn qua ở cùng vợ chồng nó nhưng tôi không nghe. Cũng từ đó thái đội của vợ chồng nó đối với tôi khác hẳn.

Khâm phục óc sáng tạo của Chủ tịch tỉnh Quảng Bình

Lưu bài này vì khâm phục đám quan chức tỉnh Quảng Bình quá giỏi. Đứa nào cũng biết giữa trưa thì đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn cầm đầu đang trên đường di chuyển đến quán nhậu chứ quan tâm gì công việc. Vậy mà Trần Công Thuật, Chủ tịch tỉnh Quảng Bình, nhanh nhẩu sáng tác ngay ra kịch bản "đoàn cán bộ chỉ dừng lại chụp ảnh để lấy hình ảnh quy hoạch 2 bên bờ sông Nhật Lệ chứ không phải chụp ảnh cá nhân, tự sướng hay gì cả' và "vì công việc của họ, họ muốn làm nhanh để đi nơi khác nên mới xảy ra sự việc như vậy". Còn Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình Lê Anh Tuấn cho biết 2 tài xế lái xe biển xanh đã đến cơ quan công an tự nộp phạt và "do tiền nộp phạt không phải trích từ nguồn kinh phí của cơ quan nên tôi không biết mức phạt bao nhiêu”. Tôi chả tin là lái xe bỏ tiền túi ra nộp phạt, mà cho rằng quan khách bắt họ dừng xe để xuống chụp ảnh kỷ niệm, nên khi chuyện lộ ra, phải nộp phạt thì cơ quan chủ trì tiếp khách sẽ phải nộp cho lái xe. Chuyện dừng xe này cho thấy quan chức chẳng coi luật pháp là gì, nhưng lần này số chúng hơi bị đen vì bị dân chúng phát hiện đưa lên phây nên mới sinh chuyện. Vũ Đại Thắng, người cùng làm việc ở Bộ Kế hoạch - Đầu tư với tôi trước đây, nay là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, có được mấy đệ tử thông minh lanh lợi thế này chắc mừng phải biết. Cùng hội cùng thuyền mà. Nhớ lại vụ tỉnh ủy Quảng Bình đấu thầu mua cặp giả da màu đen hiệu LADODA có xuất xứ từ Việt Nam với tổng kinh phí mua cặp hơn 2,2 tỉ đồng bị dư luận kịch liệt lên án hồi tháng 8 vừa qua, nhưng dường như Thắng vẫn cho mua là đúng và vẫn cho tiếp tục mua vì "phải đảm bảo để đại hội diễn ra một cách trang trọng, đúng các mục tiêu yêu cầu". Chắc mọi người cũng biết, Thắng là thái tử đỏ chính hiệu vì là con rể yêu của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Đảng Ngô Văn Dụ.
Phạt 'nguội' 4 ô tô biển xanh dừng đỗ trên cầu đông đúc để chụp hình
30/09/20 Lực lượng chức năng đang lập hồ sơ xử lý đối với 1 đoàn có 4 ôtô biển xanh ngang nhiên dừng đỗ trên cầu Nhật Lệ 1 để chụp hình, gây cản trở giao thông. Chiều 29/9, Công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, đang lập hồ sơ để phạt "nguội" 4 tài xế ô tô cho xe dừng đỗ trên cầu Nhật Lệ 1.

Đoàn xe biển xanh dừng đỗ trên cầu 
Nhật Lệ 1 để chụp ảnh. (Ảnh tổng hợp)
Trước đó, sáng cùng ngày, người dân bức xúc phản ánh 4 xe ô tô biển số xanh ngang nhiên dừng đỗ ngay trên cầu để một số người trong xe xuống chụp hình. Nhiều người dân chứng kiến cho biết, thời điểm trên là giờ trưa, phương tiện qua lại trên cầu Nhật Lệ 1 rất đông. Cầu Nhật Lệ 1 dài 635m, rộng 12m, lòng cầu vốn nhỏ hẹp nên việc 4 chiếc xe biển xanh ngang nhiên dừng đỗ đã cản trở nhiều phương tiện qua lại.

Bánh trung thu Bảo Phương: "miếng ăn là miếng nhục"

Sợ thật. Hàng ngày mình đều đi qua cửa hàng bánh này, nhưng ngồi trên xe buýt và đều chứng kiến cảnh ùn tắc giao thông do người xếp hàng mua bánh gây ra. Đây là minh họa điển hình cho đặc tính bảo thủ, trì trệ của người Hà Nội. Đây là đất kinh kỳ nên người Hà Nội tinh tế và thanh lịch, tài hoa và trí tuệ, sang trọng và kiêu hãnh, và là niềm tự hào của văn hóa Việt. Tuy nhiên vì cũng là đất kinh kỳ nên người HN bị quản lý chặt hơn so với người ở xa kinh kỳ, dẫn tới đặc tính bảo thủ, trì trệ, hèn nhát, không dám thay đổi và nhất là không dám làm cách mạng. Có cái BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài thu phí sai lè lè từ hơn 20 năm nay ngay cửa ngõ thủ đô thông với thế giới qua sân bay Nội Bài, mà dường như chẳng có mấy người HN dám phản đối, hàng ngày chui qua vẫn tự nguyện đóng tiền cho bọn cướp. Rồi đến Trung thu, bánh nướng bánh dẻo ở đâu chả có, còn ngon hơn, rẻ hơn của Bảo Phương nhiều; những người đi xe buýt cùng tôi đều bảo thế. Nhưng dân Hà Nội quen được thế hệ trước giáo dục bánh Bảo Phương ngon nhất rồi, nên nhất quyết phải đến, dù xếp hàng dài cả trăm mét, dù mất 1-2-3 giờ đồng hồ chờ đợi mới đến lượt, nhưng họ vẫn quyết tâm chịu đựng để mua bằng được. Nhìn cảnh họ uể oải kiên nhẫn nhích từng bước chân trong mưa, trong nắng giữa mùa Covid, mình nghĩ chưa bao giờ câu "miếng ăn là miếng nhục" lại đúng như trường hợp này. Chán, Xấu hổ và Nhục thay cho người Hà Nội. Mình có một đặc tính là ghét đám đông ở VN vì thẳng đểu nhất trong đám đông bao giờ cũng là lãnh đạo của đám đó, nên cứ thấy đám đông là mình tránh; do đó mình không tham gia hội hè, không bao giờ ăn hay mua hàng ở những quán đông phải xếp hàng như thế này.
Cảnh dân xếp hàng mua bánh trung thu Bảo Phương
Bất kể ngày đêm, tiệm bánh Trung thu Bảo Phương luôn chật cứng khách xếp hàng, chủ tiệm treo biển chỉ bán mỗi người 3 hộp. Cận ngày Tết Trung thu, bất kể thời gian từ sáng tới tối tại tiệm bánh Trung thu Bảo Phương (quận Tây Hồ, Hà Nội) luôn tấp nập người xếp hàng chờ mua.

Những ngày này tại tiệm bánh Trung thu Bảo Phương, nằm trên đường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội cảnh người dân xếp hàng dài cả trăm mét chờ mua bánh trung thu khiến nhiều người đi đường không khỏi ngỡ ngàng.
Bao năm qua, cứ tới dịp Tết Trung thu cảnh xếp hàng được ví như thời bao cấp ngay giữa thủ đô. Trong khi những hiệu bánh trung thu khác vắng khách thì tại đây luôn tấp nập cảnh chờ đợi.

Thương quá: 'Hậu duệ' bò tót rừng chỉ còn da bọc xương

Nhìn đàn bò rừng này thương quá. Có hẳn một dự án bảo tồn gen của bò tót rừng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông thông qua. 11 con bò tót F1 tốt nhất được mua lại và giao cho Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Lâm Đồng chăm sóc. Vậy mà tiền đâu để bò gầy trơ xương sắp chết thế này. Không nuôi được thì thả vào rừng cho chúng tự kiếm ăn chứ sao vẫn giam cầm chúng ? Phải chăng đám quan chức này vẫn muốn bám lấy chúng để moi tiền ngân sách tiếp ? Sống trong chế độ tham nhũng, không chỉ người khổ  mà cả động vật quý hiếm phải bảo tồn cũng khổ. Đúng là đất Việt đang bị quả báo do tự dưng rước một học thuyết phản khoa học, phản nhân loại vào áp đặt cho chính bản thân mình.
'Hậu duệ' bò tót rừng ở Ninh Thuận da bọc xương
An Bình 30/9/2020 10 con bò tót thế hệ F1 ở Ninh Thuận nhiều tháng nay không có cỏ tươi ăn, chỉ nhai rơm khô. Chúng gầy trơ xương, đứng không vững.

Thức ăn của những con bò là rơm khô và nước suối. Từng được kỳ vọng là "cú hích" mô hình kinh tế mới của tỉnh Ninh Thuận nhưng đến nay, đàn bò đang đối mặt với việc bị suy dinh dưỡng nặng, mất khả năng phát triển, sinh sản như mục tiêu ban đầu đặt ra.

Năm 2008, một còn bò tót rừng đực (tên khoa học là Bos gaurus) xuất hiện ở khu vực thôn Bạc Rây 2, xã Phước Bình, huyện Bác Ái. Con bò tót này đuổi hết bò đực nhà và giành quyền giao phối với bò cái của người dân nuôi thả.

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2020

Phục vụ XHCN và Bánh Trung Thu BẢO PHƯƠNG

Phục vụ XHCN và Bánh Trung Thu BẢO PHƯƠNG
Dịch vụ ở Hà Nội còn mang nặng di sản của thời kinh tế bao cấp, bạn có thể thấy điều này rất rõ khi đi ăn quán. Những ai từ miền Nam ra ban đầu sẽ cảm thấy khó chịu. 

Bánh trung thu Bảo Phương là một ví dụ trong hàng loạt. Tiệm được mở vào 1954 trong giai đoạn đói khổ sau khi đất nước bị chia đôi và miền Bắc áp dụng mô hình kinh tế tập trung. Chuyện kể là lúc đó nguyên cả thành phố chỉ có vài chỗ được bán bánh dưới sự kiểm soát mậu dịch của nhà nước. Cho nên nó được nhiều người biết đến, tương tự như Kem Tràng Tiền, cũng từ giai đoạn này mà phát triển.

Biếm: Cả thế giới xoay kim đồng hồ theo giờ Việt Nam

Biếm: Cả thế giới xoay kim đồng hồ theo giờ Việt Nam
fb Chu Mộng Long - 28-9-2020 - Những đứa trẻ không biết bao nhiêu lần vỗ rát tay hát bài Việt Nam ới, Việt Nam ơi… mỗi khi có thành tích. Thành tích học sinh giỏi, thành tích bóng đá, thành tích chống dịch… Tôi cũng hào hứng vỗ tay theo chứ không thì mang tiếng không biết tự hào Việt Nam ới, Việt Nam ơi.

Con lạy các cụ chém nhiều quá
Nay thêm tự hào về văn hoá nghệ thuật.
Nhớ linh xưa linh mục Kim Định, trong bộ sách nổi tiếng của ông, từng ngợi ca có một nền Nho học gọi là Việt Nho. Bọn người Hán khi xâm lược Việt Nam đã ăn cắp Việt Nho rồi chế biến thành Hán Nho. Đến ông Trần Ngọc Thêm tái sử dụng nguồn này để chứng minh đó là quá trình người Hán “thâu hoá” văn hoá Việt. Nhiều người không thể không tin vì niềm tự hào dân tộc.

Đào tạo kiểu gà chọi sẽ làm thui chột tài năng

Đào tạo tài năng kiểu gà chọi sẽ làm thui chột tài năng
FBK: Nguyễn Thị Bích Hậu - Đào tạo tài năng kiểu gà chọi chỉ có ích cho việc tự sướng, còn sau này sẽ làm thui chột tài năng và thậm chí tạo ra những con người sống dở chết dở vì bị thổi phồng quá mức từ khi còn nhỏ và mắc kẹt trong cái bẫy của danh vọng hão huyền.
Trong khi Việt Nam ( hạng 17 toàn đoàn) rầm rộ trên báo chí đăng tin hàng loạt về thành tích của đội tuyển Olympic Toán thì đội tuyển Mỹ ( hạng 3 toàn đoàn năm nay) chả có 1 dòng nào trên báo và cũng chả có hình ảnh gì luôn. Mà có hạng 1 thì cũng vậy nốt.

VN sẽ có thu nhập 5.000 USD/người năm 2025

Chưa bàn tới con số thu nhập 5.000 USD/người vào năm 2025 là viển vông hay không, chỉ nhắc lại tình trạng tăng trưởng kinh tế ở nước ta luôn luôn đi đôi với tàn phá môi trường khủng khiếp. Việt Nam chưa thành nước công nghiệp nhưng vấn đề về môi trường đã rất nghiêm trọng. Theo Phó Giáo sư – Tiến sĩ Đinh Đức Trường, Đại học Kinh tế Quốc dân, mỗi năm, chúng ta thiệt hại do ô nhiễm môi trường tương đương với 5% GDP. Ông Nobufumi Miura, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI), cho rằng tình trạng ô nhiễm không khí từ ô tô xe máy ở thành thị và đốt rơm rạ ở nông thôn VN có thể gây thiệt hại ước tính khoảng 5% GDP cho Việt Nam... Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF), nếu cứ phát triển như hiện nay, Việt Nam sẽ chịu thiệt hại 2,8% GDP mỗi năm vì suy thoái môi trường tự nhiên... Vậy thì tăng trưởng kinh tế 5,8% giai đoạn 2016-2020 chẳng có ý nghĩa gì vì làm được bao nhiêu thì lại phá bấy nhiêu. Thêm nữa, nếu tính đến tỷ lệ tăng trưởng dân số hàng năm 1,1% thì tăng trưởng 5,8% chỉ còn là 4,7% đầu người, tức là thiệt hại (5%) tăng nhanh hơn cả tăng trưởng (4,7%).
Việt Nam đặt mục tiêu thu nhập 5.000 USD/người vào năm 2025
Chiều 29-9, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và đoàn công tác của Quốc hội làm việc với lãnh đạo Bộ Kế hoạch và đầu tư nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tái cơ cấu nền kinh tế, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ 2021-2015. Với tham vọng tăng trưởng GDP 6,5-7% trong 5 năm tới, tiếp tục trong nhóm tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới, Việt Nam đặt mục tiêu tăng thu nhập bình quân đầu người từ 2.750 USD hiện nay lên 5.000 USD. 
Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển lưu ý rằng cú sốc do đại dịch COVID-19 gây ra cũng là một bài học để hoạch định chính sách ngắn hạn, dài hạn, lường định các khó khăn bất ngờ có thể xảy đến - Ảnh: Quochoi.vn

TQ: Đi vệ sinh, mua dao, gas phải đăng ký tên thật

Không biết điều này có đúng không; nếu đúng thì quá khủng khiếp. Bắc Kinh đã ra các lệnh cấm kỳ lạ như: Cấm các siêu thị bán dao cũng như các dụng cụ cắt gọt khác; cấm thả chim bay, thả diều, máy bay không người lái; “đi vệ sinh phải đăng ký tên thật”. Những người muốn sử dụng nhà vệ sinh công cộng ở Bắc Kinh phải cung cấp chứng minh thư để đăng ký, kể cả số điện thoại di động. Tiểu tiện hay đại tiện, cũng như thời gian đi vệ sinh đều phải ghi lại. Nếu ai đó ở trong nhà vệ sinh quá lâu, thì người đó phải viết một bản diễn giải hơn 200 chữ để giải thích tại sao đã ở trong nhà vệ sinh lâu như vậy. Chính quyền VN mà học lãnh đạo TQ thì không biết người dân phản ứng ra sao nhỉ ?
TQ: Đi vệ sinh, mua dao, gas phải đăng ký tên thật
Dưới sự thống trị chuyên chế của chính quyền Trung Quốc, sự đối kháng của người dân ngày càng trở nên phổ biến. Gần đây, ngoài việc phải đối mặt với những khó khăn ở cộng đồng quốc tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) còn phải đối mặt với những nguy cơ trong nước, vì vậy, họ đã tăng cường sự kiểm soát của mình đối với người dân Trung Quốc.
Bắt đầu từ năm sau (2021), thủ đô Bắc Kinh sẽ thực hiện “chế độ dùng tên thật” để mua bình gas sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày. Đây không phải lần đầu tiên “chế độ” này được thực hiện, trước đó, từ năm 2012, thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc, đã áp dụng “chế độ dùng tên thật” với người dân khi mua các dụng cụ cắt gọt gia đình, theo Soundofhope.

TT Phúc: Mắc ca "đi sau, về trước" để đứng đầu thế giới

He he, xem tivi về mắc ca tối nay thấy mắc cười quá. Định vào trang baochinhphu xem phóng viên chính phủ thổi Thủ tướng lên đến mấy tầng mây, nhưng không thể vào được, đành lấy bài của vtv vậy. Tất cả quan chức phát biểu đều hồ hởi phấn khởi như lên đồng về cây mắc ca, cho là cây để làm giàu mặc dù thừa nhận cây này cũng chỉ phù hợp cho một số vùng, nên trước mắt chỉ trồng ở Tây Bắc và Tây Nguyên. Trong khi đó, dù cây này mới vào VN được 5 năm, nhưng Thủ tướng Phúc đã xác định trong 10 năm hay 20 năm tới đây VN cần đứng đầu thế giới. Ông Nguyễn Lân Hùng, phó chủ tịch Hiệp hội Mắc ca còn khẳng định, nếu đưa cây mắc ca vào thì không chỉ đưa miền núi tiến kịp mà có thể vượt cả miền xuôi, tức là Tây Bắc và Tây Nguyên có thể vượt Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long... Nghe các quan bốc phét, chém gió như mê sảng làm mình nhớ đến thời bác Lê Duẩn chỉ đạo chặt gỗ phá rừng ở Tây Nguyên để trồng 1 triệu héc ta cây cao su. Kết quả hết sạch rừng, đất đai mất hết mầu mỡ, lũ lụt xảy ra khắp nơi, nhưng cao su thì phát triển ì ạch, thua lỗ. Nghe nói sau này bác Kiệt chỉ đạo trồng 1 triệu ha dừa phân tán khắp nơi (cứ trồng được 200 cây thì tính là được 1 ha), coi như cây để làm giầu, nhưng cũng đầu voi đuôi chuột. VN nổi tiếng "đi trước về sau", không biết riêng cây mắc ca này có "đi sau, về trước" để sớm cưỡi đầu cưỡi cổ thế giới như Thủ tướng chỉ đạo không ? Có lẽ phải để cho thế hệ con cháu chứng kiến và trả lời chứ chắc khi làm được điều đó thì mình đã chết lâu lắm rồi. Chắc anh phóng viên VTV xấu hổ thay Thủ tướng nên không đặt đầu đề bài này là "đứng đầu thế giới" như Thủ tướng nói; chỉ có phóng biên baochinhphu mới dám trơ mặt như thế. Do đó đọc tiêu đề chẳng biết đứng đầu gà hay đầu lợn ?
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Mắc ca Việt Nam có thể "đi sau, về trước" để đứng đầu
29/09/2020 VTV.vn - Thủ tướng nhấn mạnh, cần có quy hoạch vùng trồng, đi liền với quản lý giống, xử lý vấn đề vốn, đẩy mạnh chế biến sâu… Sáng nay, 29/9, tại TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm (2016-2020) phát triển ngành hàng mắc ca tại Việt Nam. Các ý kiến tại Hội nghị đều khẳng định hiệu quả kinh tế và xã hội của cây mắc ca, là cây giúp xóa đói giảm nghèo. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm (2016-2020) phát triển ngành hàng mắc ca tại Việt Nam.

Điều trị ung thư ở Pháp

Điều trị ung thư ở Pháp
MATHILDE TUYẾT TRẦN (Paris - Pháp) - Đây là bài được viết trong cơn đau xé của cuộc đại phẫu của chị, trong một cơ thể lả đi vì những trận hóa trị kinh hồn, của những đợt xạ trị bỏng rát, và của nỗi buồn lặng khi nhìn mái tóc mình ngày càng vơi đi và biến mất… Đây không phải là cuốn sách kể khổ của một bệnh nhân ung thư, mà là tất cả những kinh nghiệm đã trải qua muốn truyền lại cho những người cùng cảnh ngộ với mình. Và đó chính là ân tình của chị với cuộc đời này.
Chế độ và hệ thống điều trị
Ở Pháp có hai hạng: điều trị tư, tốn nhiều tiền hơn, và điều trị công, tốn ít tiền hơn, tất nhiên dịch vụ cũng có khác nhau. Chúng tôi thường chọn điều trị công. Trong lãnh vực tư, người bệnh là “khách hàng”, trong lãnh vực công thì người bệnh là người bệnh, một sự phân biệt rõ ràng.

Quân đội có trách nhiệm với dân hay với đảng?

Hôm qua nghe ông Trọng nói trên tivi tôi thấy chán quá. Ông Vũ Minh Trí viết rất đúng. Quân đội VN suy cho cùng cũng là con em của nhân dân, từ nhân dân mà ra, trừ một số thành phần rất ít đã và đang được hưởng đặc quyền đặc lợi, ví dụ như được ngồi những vị trí cao cấp nhất nên có thể đi ngược lại lợi ích của nhân dân. Còn đại đa số chiến sĩ là hạ sĩ quan và sĩ quan cấp thị vẫn gắn bó rất trực tiếp và máu thịt với nhân dân, nên nếu có tình huống cụ thể, quân đội sẽ xác định đúng mục tiêu và hành động của mình. Thực tế đã chứng minh quân đội khi phải lựa chọn cầm súng bắn vào dân hay quay về phía ngược lại thì người ta tự khắc chọn hướng súng vào ai cho đúng... Nhìn ông Trọng đi cứ phải có người cầm tay nâng đỡ cũng thương, nhất là người nâng đỡ lại là bà già cũng ngoài 60 tuổi. Thôi thì tuổi ông đã già, dân cũng nên thông cảm, chờ vài tháng nữa xem người kế vị có làm được gì hơn ông không.
Nhiệm vụ và trách nhiệm của quân đội có thật sự như phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng?
RFA 2020-09-28 - Có trách nhiệm với dân hay đảng? Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào sáng 28/9, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh “Trước diễn biến phức tạp của tình hình, quân đội luôn vững vàng, kiên định, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, bảo đảm môi trường ‘trong ấm, ngoài êm’ cho đất nước”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI,
 nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng 28/9/2020.
Bên cạnh đó, trong những bản tin được báo nhà nước Việt Nam dẫn nhận định của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn cho rằng “quân đội ta là quân đội nhân dân, quân đội của dân, do dân, vì dân và được đặt dưới sự lãnh đạo ‘tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt’ của Đảng; do vậy quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân”.

11 tỷ đang phá nát dự án chống sạt 340 tỷ...

11 tỷ đang phá nát dự án chống sạt 340 tỷ
 Quan chức xứ này phải nói là “tài đến thế là cùng! ĐÂU CHỈ GIÁ 11 TỶ TIỀN THUẾ CỦA DÂN, “NỖI NHỚ” TRÊN ĐỒI HOÀ BÌNH CÓ THỂ PHÁ NÁT DỰ ÁN CHỐNG SẠT 340 TỶ ĐANG THI CÔNG DANG DỞ CHÍNH TRÊN MẶT ĐỒI ẤY. Thực tế là, để “nỗi nhớ ơn” giá 11 tỷ đứng vững trên quả đồi, phải dùng đến mấy trăm cọc chống. Mà, cọc đó lại đóng trên một công trình chống sạt cho đồi, hiện đang dở dang vì thiếu vốn.

Công trình chống sạt rất cấp bách. Sự cấp bách là vì quả đồi này nằm sát cạnh hồ thuỷ điện Hoà Bình và bên dưới là các cơ quan đầu não của tỉnh này. Đây là một quả đồi thoải, trước đây là một rừng thông rất đẹp.

Trung Quốc đã sẵn sàng đánh chiếm Đài Loan

Tập đoàn lãnh đạo TQ rất liều lĩnh, sẵn sàng phát động chiến tranh và cũng không sợ dân chết. Do đó hoàn toàn có khả năng TQ sẽ đánh Đài Loan, có thể chưa nhằm chiếm ngay mà để thăm dò khả năng đánh thắng và khả năng can thiệp của Mỹ. Nếu xung đột Mỹ - Trung nổ ra, không loại trừ một chiến tranh thế giới giới hạn bùng nổ. Thế giới ngày càng bất an với lòng tham của giới cầm quyền và những cái đầu nóng lãnh đạo hoặc tham mưu. Loài người dường như không có tương lai.
Trung Quốc đã sẵn sàng đánh chiếm Đài Loan
Quân đội Trung Quốc trinh sát Đài Loan từ nhiều phía, chuẩn bị cho thực chiến? Bắc Kinh còn tuyên bố nếu Mỹ cứ lờ đi sự cảnh báo, họ sẽ đánh chiếm ngay lập tức Đài Loan. 
Việc gia tăng cường độ các cuộc tập trận quân sự ở eo biển Đài Loan là một lời cảnh báo rõ ràng với Đài Loan: Nếu vẫn kiên quyết đòi tách khỏi Trung Quốc đại lục, hòn đảo sẽ phải nhận hậu quả thảm khốc.

Máy bay cảnh báo sớm KJ-500 của
 Trung Quốc. Ảnh: China Military
Thời báo Hoàn cầu hôm 27/9 dẫn lời nhiều chuyên gia Trung Quốc nhận định, các hoạt động này, nhằm thu thập thông tin tình báo về lực lượng của Đài Loan, Mỹ và Nhật Bản, bao gồm: hoạt động của tàu ngầm, triển khai binh sĩ và tình hình cơ sở quân sự..., sẽ giúp PLA chuẩn bị cho thực chiến trong tương lai (nếu có).

Hồn ma tại địa danh nổi tiếng Gettysburg, Mỹ

Hồn ma tại địa danh nổi tiếng Gettysburg, Mỹ
Máy quay 'bắt' được bóng người di chuyển tại địa danh nổi tiếng Gettysburg. Mùa hè vừa qua, Greg Yuelling cùng người thân đã đến tham quan địa điểm chiến trường nổi tiếng trong cuộc Nội chiến Mỹ ở Gettysburg, bang Pennsylvania (Mỹ) và giờ anh ấy bắt đầu tin rằng Hồn ma là có thật.

Hai hồn ma bị bắt gặp ở Gettysburg. (Ảnh chụp video Youtube)
Theo tờ Sun.com, Greg Yuelling (46 tuổi) kể rằng: “Tôi đã nghe kể về chuyện là rất nhiều người tới đây tham quan đã vô tình quay được video về các bóng ma ở xung quanh đó, nhưng thực sự chúng tôi đã rất hoài nghi cho đến đêm đó. Tôi luôn đặt câu hỏi về tính hợp lệ của những video hồn ma mà tôi xem ở trên TV. Thực lòng tôi vẫn luôn hoài nghi“. Nhưng giờ đây Greg Yuelling cho biết: “Bây giờ thì tôi đã tin mọi thứ!”.

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2020

Chuyện ông Mễ và người vô gia cư Việt Nam

Câu chuyện khá cảm động, kể về một ông người Mê Hi Cô (Mễ) hào hiệp giúp đỡ người VN vô gia cư không cần biết bản thân có bị lợi dụng hay không. Ông nói: “Đừng xét đoán người khi không biết rõ hoàn cảnh của họ”. Điều này rất có lý nhưng không biết có lý đủ 100% không ? Chúng ta ủng hộ người nghèo, người gặp khó khăn là đúng, nhưng có nên ủng hộ cả những người lười biếng và luôn luôn tìm cách lợi dụng lòng tốt của chúng ta không ? Tôi đã sống nhiều năm ở Tây Âu và Mỹ, tôi thấy người dân ít cho tiền người ăn xin. Tôi đã hỏi họ tại sao. Họ bảo vì đa phần người ăn xin là người lười và xin tiền chủ yếu để uống rượu và đánh bạc (hầu hết người ăn xin là đàn ông). Họ cũng đưa ra một số lý do nữa như: (i) Chính phủ có chính sách an sinh xã hội, bất cứ ai không có thu nhập đều được chính phủ cấp cho một khoản tiền để đủ sống, do đó không cần đi xin; (ii) Hệ thống các tổ chức từ thiện, tôn giáo... rất đông và rộng khắp; ở đâu cũng có chi nhánh; họ cung cấp thực phẩm miễn phí hoặc bán rất rẻ cho người nghèo, thậm chí không cần phải chứng minh là nghèo; chỉ cần đến đó đăng ký là được nhận thực phẩm dùng thoải mái cho mỗi tuần. (iii) Ngoài ra còn có nhiều quán ăn miễn phí cho bất cứ ai cần, đi ngang qua đều tự do tạt vào ăn không mất tiền; bữa ăn vẫn đầy đủ các món cần thiết (khai vị, món chính và tráng miệng, thêm sữa, cà phê, trà...)
Chuyện ông Mễ và người vô gia cư Việt Nam
fb BẢO TRÂN - Chiều Chủ nhật, tôi bỗng dưng nổi cơn lười không muốn vào bếp nấu cơm nữa. Tôi nói Thảo ghé ngang quán hàng bán bánh mì, cơm chỉ gần góc đường Bolsa và Brookhurst (Quận Cam, California, nơi rất đông người Việt - BT) để mua hai phần bánh xèo về ăn, tiện thể, tôi cũng muốn mua vài cái bánh tiêu ăn thử, xem món bánh tiêu của quán hàng này ngon như thế nào mà cô em của Thảo nói là “phải” ghé mua mỗi lần đi xuống Little Sài Gòn.

Tôi đặt mua hai phần bánh xèo trước, 
rồi quay sang quầy hàng thức ăn ngọt để mua bánh tiêu.
Đã có một người khách đứng ở quầy hàng trước tôi, và bà đang bảo bà bán hàng gói cho bà “tất cả” những cái bánh tiêu nằm trong khay bánh.
Tôi hấp tấp hỏi bà bán hàng còn bánh tiêu không thì bà bảo là hết rồi. Tôi buồn tình buông hai tiếng - “Thế à!”, rồi đứng qua một bên, không xếp hàng nữa.

ĐÓI, ĐÓI QUÁ hay ĐÓI MUÔN NĂM ?

ĐÓI, ĐÓI QUÁ hay ĐÓI MUÔN NĂM ?
Nhà báo Nguyễn Thông có ý kiến rất hay. Tỉnh Hòa Bình làm xong chữ ĐÓI là tốt quá rồi, không nên làm thêm gì nữa, không nên thêm chữ nào nữa, bởi thực tế chỉ một chữ vừa làm đã thể hiện được đúng đặc điểm, bản sắc, bản chất của chế độ ta thời đại chủ nghĩa xã hội, tồn tại từ năm 1954 tới nay là: ĐÓI. Tôi hoàn toàn đồng ý với nhà báo. Như thế thì vừa tiết kiệm được gần chục tỷ đồng cho nhân dân Hòa Bình, vừa ngắn gọn, dễ nhớ, dễ quảng bá và thu hút khách du lịch. Thế giới bây giờ người ta thích độc cô bất bại mà.
Tuy nhiên, nghĩ đi thì cũng nên nghĩ về; làm gì cũng phải tính đến lợi ích nhiều bên. Nếu bỏ 10 chữ còn lại thì anh em quan chức Hòa Bình ấm ức vì khắp cả nước chỗ nào cũng tham nhũng khủng khiếp mà chỉ riêng Hòa Bình bị chặn thì không công bằng. Do đó có thể thông cảm cho anh em làm thêm 1-2 chữ gì đó, ví dụ thêm chữ "quá" để thành ĐÓI QUÁ, hay thêm chữ "muôn năm", "bền vững" hoặc "triền miên" để thành ĐÓI MUÔN NĂM, ĐÓI BỀN VỮNG hoặc ĐÓI TRIỀN MIÊN... là được.

Những ông bình vôi... về dự đại hội cấp tỉnh

Trong bài này bác Thông phê phán các vị dốt nát trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư tỏa về các nơi để “chỉ đạo và phát biểu” tại các đại hội Đảng. Họ dự đại hội với nhiệm vụ phát biểu chỉ đạo, nhưng cả chục ông bà như một, cứ oai vệ bước lên bục là cắm mặt, chúi mũi vào giấy đọc. Những tờ giấy với nội dung đã được đám đệ tử phòng máy lạnh soạn sẵn từ đời kiếp nào. Có bà thì ề à, có ông thì cắm cúi đọc liên hồi, không dám ngẩng lên nhìn đại hội. Họ cứ ê a bài văn mẫu, kém cả học trò trả bài bởi học trò còn phải tự trình bày điều chúng biết. Rồi bác Thông kết luận cử các ông bà bình vôi đi phát biểu như thế chỉ tốn ngân quỹ mà chả đem lại kết quả thiết thực gì; đây là tấn bi kịch cho đất nước này. Tôi rất đồng ý với bác Thông, nhưng tôi muốn bổ sung thêm một điểm. Nhiệm vụ chính của đám quan chức tối cao này không phải là đọc diễn văn mà chủ yếu là giám sát, chỉ đạo các đại biểu dự đại hội phát biểu cho đúng đường lối và bầu nhân sự cho đúng phương án đã thống nhất và được trung ương phê duyệt trước. Bình thường khi họ đã về dự thì hiếm có đại biểu nào dám phát biểu ngang ngược hay không bỏ phiếu theo quán triệt (chỉ đạo ngầm) từ trước. Tuy nhiên ở những địa phương được coi là chiến trường (hiếm có nhưng không có nghĩa là không có), tức là phe ta và địch mạnh gần ngang nhau, đôi khi phát sinh những hiện tượng xung đột ngoài mong muốn và dự tính của mấy ông trùm trong Bộ Chính trị. Khi đó những ông bà ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư có trách nhiệm nắm vững diễn biến, báo cáo ngay cho họ biết để có phương án xử lý thích hợp, đồng thời điều khiển để đại hội ngoan ngoãn vận hành trở lại theo đúng kế hoạch.
Những ông bình vôi
fb Nguyễn Thông 27-9-2020 Sinh thời, cụ Phan Khôi là người cương trực, thấy gì không nên không phải, trái tai gai mắt, cụ phê thẳng thừng. Chứng kiến đám quan chức, lãnh đạo ăn hại, chỉ ồn ào màu mè nhưng rỗng tuếch, cụ gọi họ là ông bình vôi.


Cụ viết “Nhà tôi, hồi bà n
ội tôi còn sống, có cái bình vôi hạng sang ấy. Mỗi khi mua vôi ở chợ về, bà tôi ngồi tỉ mỉ lấy cái chìa quệt vôi nhét vào miệng nó, gọi là “cho Ông Bình ăn”. Và lâu lâu lại tắp thêm vào cái miệng nó một lần, hóa nên cái miệng càng ngày càng chêu vêu ra… Tóm lại, cái bình vôi, vì nó sống lâu ngày, lòng nó đặc cứng, miệng nó bít lại, ngồi cú rũ trên trang hoặc trên tường thành, cũng như pho tượng đất hoặc gỗ không nói năng, không nhúc nhích, thì người ta tôn thờ sùng bái mà gọi bằng “Ông”. (Giai phẩm mùa thu, 1956).

Đặng Hùng Võ là một kẻ giả dối

Bài này ông Đặng Hùng Võ viết để vừa bao che cho những cái sai của ông bị người dân lên án, vừa chê trách, mỉa mai dân ngu dốt và vừa bảo vệ chính quyền. Viết như vậy nên vnexpress mới vội vàng đăng một bài nhạy cảm thế này, vừa tố khổ thời cải cách ruộng đất, vừa bới móc chuyện chính quyền cướp đoạt đất đai của dân với mức bồi thường được ông Võ gọi là "không thỏa đáng" cho nó nhẹ nhàng. Tôi giống thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở chỗ ghét sự giả dối (ông Dũng tự khoe như thế). Ông Võ qua bài này đã thể hiện đúng là 1 người giả dối. Ông liên tục mô tả "không thấy giận dân làng mình" dù đã đấu tố ông nội ông và tịch thu toàn bộ gia sản của ông nội ông, "không giận những người dân Văn Giang đã chửi rủa tôi"..., mô tả ông đến với dân vì cái tâm "có thể giúp gì được cho mọi việc tốt hơn", "rất buồn vì thành ý được đáp lại bằng ác ý"... Nhưng thực tế làm sao mà thế được. Sau một hồi đối thoại qua lại có thể gay gắt (vì ông bảo vệ lợi ích của chính quyền) với người dân, ông đã từ chối "đối thoại giữa một bên là những người dân quá giỏi về pháp luật đất đai với tôi là một người rất kém, đối thoại như vậy không giải quyết được gì". Việc ông mỉa mai họ "quá giỏi về pháp luật đất đai" thật đáng khinh bỉ ông. Rồi ông còn "đề nghị Công an Hà Nội bảo vệ cuộc sống riêng của gia đình", tức là hành xử y như một quan chức cấp cao đương chức đầy quyền lực; thật không thể chấp nhận được. Tóm lại, đọc bài này, tôi càng thấy khinh ông Võ. Ông Võ là giáo sư tiến sĩ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, nhưng ông lại không đem tri thức học được giúp người dân bảo vệ công lý, lẽ phải mà kể cả khi đã về hưu vẫn tìm cách bảo vệ cái sai của quan chức chính quyền vì mưu cầu lợi ích riêng. Trí thức như thế nói nhẹ thì không khác gì gian thương, nói nặng thì không bằng cục phân (lời của Lê Nin và Mao Trạch Đông).
Sức dân
Đặng Hùng Võ - Ông nội tôi bị quy địa chủ, đem ra đình làng đấu tố. Khi người ta xỉa xói, tôi đã tiến lên ngồi bên để ông đỡ cô đơn.
 
Ảnh minh họa cải cách ruộng đất
Tôi đã hiểu về sức mạnh của dân từ khi mới 8 tuổi. Lúc đó, tôi ngồi phía dưới, còn ông tôi bị lôi lên trên. Tôi thấy ông tôi luôn là người nhân hậu mà sao tội nghiệp thế. Tạo sao những người mà mươi ngày trước vẫn còn tắt lửa, tối đèn có nhau lại hò hét, quát nạt ông tôi? Ngay đêm đó, toàn bộ gia sản bị tịch thu, cả nhà chúng tôi bị đuổi ra một căn nhà tre mái rạ xiêu vẹo rìa làng. Ông tôi cũng chỉ được mang theo vài bộ quần áo cũ, đồ thờ và cây đàn bầu. Mấy tháng sau, cơn bão mạnh ập đến, nhà tốc hết mái.

Tổ cha con chữ... lập lờ... Đ... là ĐÚT ?

Bài này hay. Đến nay có thể thấy hầu như tất cả các cổng chào đều xây lếu láo, nhiều cái chỉ cần ngọn gió rung cây là đổ, nhiều cái không có móng, không lõi sắt, hình thù ký quái, nhiều cái giống cái quần xì, nhưng chi phí cực kỳ đắt đỏ. Còn tượng đài thì cũng chẳng khá hơn nếu so sánh chất lượng công trình và số tiền đầu tư. Đặc điểm chung là tỉnh càng nghèo càng tích cực xây tượng đài và cổng chào. Tác giả bài này cũng không đoán ra được 11 chữ đó là chữ gì, chỉ thử đưa ra một phương án là "Chủ nghĩa mác-lê-nin bách chiến bách thắng muôn năm", nhưng thực tế chữ đầu đã làm gần xong, bắt đầu bằng chức Đ nên phương án trên đã sai. Tác giả dự đoán tiếp chữ đầu là ĐÚT. Nhưng ai “đút” và đút vào đâu mà mỗi cái đến gần 1 tỉ?
Tổ cha con chữ... lập lờ...
fbThảo Ngọc - Việc một tỉnh nghèo như Hòa Bình mà thích chơi trội, khi quyết định xây lắp một câu khẩu hiệu tại khu vực đồi Ông Tượng với số tiền gần 11 tỷ đồng, tính ra mỗi chữ gần 1 tỉ đang làm dậy sóng dư luận.

Buổi sáng ngày 24/9, dự án mới hoàn thành
 một chữ cái và vẫn phủ bạt. Ảnh: Ngọc Trìu
Báo Gia đình &Pháp Luật ra ngày 24/9/2020 có bài: “Hòa Bình chi 11 tỷ đồng lắp khẩu hiệu, mỗi từ tốn gần một tỷ đồng”. Theo đó: “Gói thầu lắp dựng khẩu hiệu chỉ có 11 từ tại tỉnh Hòa Bình được phê duyệt trị giá xấp xỉ 10,4 tỷ đồng, tương đương mỗi từ giá 950 triệu đồng”(1).
Nhưng người dân không ai biết 11 chữ đó là chữ gì mà đắt vậy, và có cần thiết việc chi ra số tiến lớn chỉ để đắp mấy con chữ, trong khi Hòa Bình đang là một tỉnh nghèo?

Công trình 11 chữ vàng mới xong được chữ ĐÓI ?

Không thấy báo chính thống công bố 11 chữ vàng được ban lãnh đạo tỉnh Hòa Bình giáng xuống đồi Ông Tượng là những chữ gì, nhưng chữ đầu tiên đã xong và đang được phủ bạt che kín. Không hiểu các bạn đọc ra chữ gì không, tôi thì đoán là chữ ĐÓI. Có thể tỉnh Hòa Bình đang làm biểu ngữ kêu gọi giúp đỡ cứu đói thật vì hiện nay tỷ lệ hộ nghèo ở Hòa Bình là 25%, đứng thứ 12 cả nước về mức độ nghèo. Nếu xét theo tiêu chí hộ cận nghèo thì Hòa Bình đứng thứ 4 cả nước với tỷ lệ hộ cận nghèo xấp xỉ 12%. Vì nghèo, vì đói nên phải bỏ ra tiền tỷ làm biểu ngữ kêu gọi giúp đỡ cứu đói thì cũng hợp lý các bạn nhỉ. Nhìn những dòng chữ bằng vàng đẹp như thế, ai chả vui vẻ, rộng lượng mở hầu bao giúp đỡ.
Hòa Bình: Công trình 11 chữ vàng mới xong được chữ ĐÓI ?
28/09/20• Ngày 27/9 - Tỉnh Hòa Bình sẽ kiểm tra việc xây dựng khẩu hiệu 11 chữ giá hơn 10 tỷ đồng. Phó chánh Văn phòng tỉnh Hòa Bình, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết, sau khi truyền thông Việt Nam phản ánh về Dự án xây dựng khẩu hiệu trên đồi Ông Tượng, chính quyền tỉnh đã có chỉ đạo kiểm tra lại dự án.

Cận cảnh công trình 11 chữ khẩu hiệu giá 
hơn 10 tỷ đồng ở Hòa Bình. (Ảnh chụp video)
Theo Phó chánh Văn phòng tỉnh Hòa Bình, dự kiến trong ngày hôm nay (28/9) sẽ lên được kế hoạch kiểm tra dự án và giao cho các Sở ngành kiểm tra, rà soát tổng thể quá trình đầu tư xây dựng của dự án.
Ông Tuấn Anh giải thích thêm, việc kiểm tra này là để có thông tin chính thức trả lời báo chí chứ không phải là dự án có sai phạm.

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2020

TRIẾT LÝ DO THÁI VÀ VIỆT NAM

TRIẾT LÝ DO THÁI VÀ VIỆT NAM 
fb Bui Van Thuan - Người Do Thái có câu nói: "Một ly nước tinh khiết có thể trở nên bẩn vì một giọt nước thải, nhưng một cốc nước thải sẽ chẳng thể trở nên sạch sẽ hơn chỉ bởi sự hiện diện của một giọt nước sạch". Câu nói này rất đúng với thực trạng tại Việt Nam hiện nay. 

Một người tốt, khi trở thành cán bộ - đảng viên, công an hoặc bất cứ một việc gì đó trong hệ thống cai trị độc tài thì đều bị nhuốm bẩn bởi "nước thải". Dần dần người đó sẽ thành nước thải, như đại đa số những kẻ trong hệ thống.

Khi hai kẻ anh hùng sa cơ !

Đất nước ta thật vĩ đại. Thời chiến tranh, dân gian có câu "ra ngõ gặp anh hùng". Câu này được người VN đem đi khoe khắp thế giới làm dân tứ xứ đều ngạc nhiên và than thân tiếc phận vì chính phủ các nước đó hiền quá, khôn quá, không làm sao để đất nước có chiến tranh để họ còn có cơ hội được làm anh hùng như dân VN. Thời bình bây giờ, dân ta lại có câu "vào tù gặp anh hùng". Quả thực mấy năm qua đã có cả chục anh hùng vào tù, trong đó có nhiều anh hùng công an và quân đội. Học tập gương sáng của các Anh hùng, dân ta đang coi vào tù là chuyện bình thường, cũng tương tự như đang đi chiến dịch để chuẩn bị cho một đại thắng mùa xuân mới. Lưu ý chỉ học các anh hùng thì mới vinh quang, đừng dại dột nghe lời cụ Tổng Chủ khuyên là tố cáo cán bộ tham nhũng, suy thoái đạo đức, chính trị, lối sống... để được thưởng 10 tỷ đồng thì sẽ chết toi như Tiến sĩ Phạm Đình Quý giảng viên ở trường đại học Tôn Đức Thắng nhé. Ông TS này vừa tố cáo bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường đạo văn làm luận án tiến sĩ được đúng 3 hôm thì đã bị công an tỉnh này bắt giam không có quyết định gì cả. Người ta không hề xem xét đơn ông Phạm Đình Quý có đúng không mà bắt luôn gần như ngay tức khắc, trong khi cụ Tổng Chủ thì vẫn lặn không sủi tăm, không thấy lên tiếng bảo vệ.
Khi hai kẻ anh hùng sa cơ !
Lời tựa của nhà báo Kỳ Duyên: Lò của ông Tổng Chủ càng cháy, củi khô củi tươi càng nhiều. Nó cũng cho thấy một điều, nền quản trị Quốc gia cũng đang có những khuyết tật. Đó là quyền lực không được kiểm soát thì quyền lực sẽ tha hóa, bất kể thấp cao. Khi đó, không chỉ những kẻ anh hùng sẽ sa cơ, mà dân tộc cũng không tránh khỏi sự sa cơ, trong thế giới Văn minh, dân chủ và công bằng, pháp luật độc lập và thượng tôn.
Ông Nguyễn Đức Chung
Mấy ngày nay cư dân mạng và báo chí lại ồn ào bàn luận vụ cơ quan chức năng bắt mấy cựu quan chức Bệnh viện Bạch Mai. Một trong số đó là ông Nguyễn Quốc Anh, nguyên Giám đốc bệnh viện.

Ăn bẩn làm khuôn mặt của chúng ta xấu đi rất nhanh

Ăn bẩn làm khuôn mặt của chúng ta xấu đi rất nhanh
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, tạm giam ông Nguyễn Quốc Anh, 61 tuổi, PGS.TS, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai về tội Lợi dụng chức vụ trong thi hành công vụ. Cùng tội danh với ông Quốc Anh, cơ quan điều tra tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hiền - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bà Trịnh Thị Thuận - Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán Bệnh viện Bạch Mai.
Cư dân mạng ngay sau khi ba quan tham nêu trên bị bắt đã so sánh ảnh chụp trước và sau khi ăn bẩn của chúng. Phát hiện kinh ngạc là khuôn mặt của họ xấu đi rất nhanh chóng. Đây mới chỉ là bọn ăn mấy cái máy y tế vô cùng xinh đẹp và hiện đại, còn nếu ăn sắt thép, xi măng... thì chắc chắn sẽ thảm hại hơn rất nhiều.
Bài học rút ra là không nên ăn bẩn; trước khi ăn cái gì cũng phải nhìn kỹ nó có sạch không, có làm chúng ta lú lẫn để rồi lên đồn được chụp ảnh cho dư luận xem như thế này không ?

MẤY CỤ GIÀ BÀN NHÂN SỰ CHO ĐẢNG

Đọc bài này thấy buồn cho trí tuệ và nhận thức của các cụ già được bác Trang khen là đảng viên lão thành, là “đại" công dân quá. Các cụ suốt ngày mở VTV, VOV và báo Đảng ra nghe và xem; bị tuyên truyền nhồi sọ quanh năm nên tiếp tục thấy Đảng làm tốt rồi, nhất là ưng phương án nhân sự Bảy Phúc làm Tổng bí thơ, Kim Ngân Chủ tịch nước, Phạm Bình Minh Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội là Trương Thị Mai... Đúng là trường hợp "Con kiến mà leo cành đa; Leo phải cành cụt leo ra leo vào...". Các cụ chỉ băn khoăn vụ án Hồ Duy Hải với hai tướng công an là Nguyễn Hòa Bình và Tô Lâm, rồi lo cho uy tín của Đảng... Tôi dự báo tại đại hội XIII, Bình và Lâm tiếp tục được thăng chức cao hơn. Sau đại hội, phiên tòa giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải sẽ được đem ra diễn lại và Hải vẫn bị kết án là có tội, nhưng cho án chung thân vì đám quan tòa sợ giết người oan sai sẽ chịu luật nhân quả rất nặng. Tại sao kết án chung thân ? Vì lãnh đạo Đảng không bao giờ chấp nhận mình làm sai, nhất là các lãnh đạo cấp ủy viên Bộ chính trị. Vụ án Đồng Tâm là một minh chứng; kẻ làm sai dám hứa bừa không truy tố dân là Nguyễn Đức Chung thì nay đã ngồi tù. Đất nước ta đã trải qua rất nhiều triều đại, song hiếm có triều đại nào thối nát như triều đại này, toàn người vừa già, vừa không được lòng dân (viết thế cho nhẹ) làm lãnh đạo. Đây là nổi nhục của người Việt Nam thời nay.
MẤY CỤ GIÀ BÀN NHÂN SỰ CHO ĐẢNG
fb Mạc Văn Trang - Sáng qua cà phê với mấy cụ toàn đảng viên kỳ cựu tại Sài Gòn. Mấy cụ này đều quen biết bà xã mình, nên sau lời giới thiệu là thân mật trò chuyện ngay. Mình chưa biết rõ về các cụ, nhưng ngắm cụ nào cũng thấy đáng kính. Mình là “dân ngụ cư" chỉ khiêm tốn ngồi yên lặng hóng chuyện. Công nhận các cụ theo dõi sát tình hình thời sự và phân tích đằng sau các sự kiện rất thú vị.

Có cụ phân tích lại vụ án Hồ Duy Hải và sốt ruột: Sao đến nay “chúng nó" vẫn chưa giải quyết cho rốt ráo đi?
- Trước Đại hội XIII họ chưa bới ra đâu. Bây giờ phải dọn dẹp mọi thứ cho gọn gàng, sạch sẽ để Đại hội đã chớ…

Lính Tàu, Lính ta... như là song sinh

Lính Tàu, Lính ta... như là song sinh
Quân phục 2 nước giống nhau như 2 giọt nước. Thách các bạn phân biệt được Ta hay Tàu. Biết chết liền... Đúng là :
Lính Tầu sinh ở xứ xa, 
Mà sao trông chúng rất là Việt Nam
Lính ta sinh ở nước mình,
Mà sao trông chúng rất là China.
(Mà sao trông giống song sinh của Tàu)

KHI TRÍ THỨC TRỞ THÀNH GIAN THƯƠNG

Không chỉ kinh doanh sách giáo khoa, tới đây các trường sẽ tổ chức kinh doanh điện thoại di động giúp các hãng VN và Tàu. Nếu Bphone hay VinSmart phối hợp với các trường bắt học sinh cài phần mềm học tập của riêng chúng, không cho tương thích với phần mềm của các điện thoại và chương trình học khác, thì chúng sẽ kiếm được siêu siêu lợi nhuận. Bài học nhãn tiền là việc khuyến khích học sinh dùng máy tính cầm tay. Đa số học sinh không coi nó chỉ là công cụ giúp tính toán nhanh hơn mà xem nó là người học thay cho mình. Nhiều học sinh lớp 9, lớp 10 hay thậm chí sinh viên đại học không biết làm các phép tính nhân chia; có em 24 chia 3 cũng phải dùng máy tính vì quên hết bảng cửu chương. Bây giờ các quan chức giáo dục lại cho học sinh chơi điện thoại thông minh thoải mái trong nhà trường thì chắc chắn sẽ lợi bất cập hại. Tôi đang dạy học ở 1 trường đại học, đã tận mắt chứng kiến khi làm bài kiểm tra, sinh viên chụp đề bài rồi dùng điện thoại chuyển cho bạn hoặc chuyển đề bài về nhà cho người thân giải giúp rồi gửi lại cho mình để sau đó sinh viên ung dung làm bài " một cách nghiêm túc, đúng quy chế"... Lớp học 5-7 chục sinh viên, giáo viên cũng muốn tôn trọng tinh thần tự giác của sinh viên nên không giám sát kỹ và thực tế lớp đông như thế, sinh viên giỏi mưu mẹo qua mặt giáo viên như thế..., thì không thể nào quản lý được.
KHI TRÍ THỨC TRỞ THÀNH GIAN THƯƠNG
fb Chu Mộng Long - Tôi thú nhận từng cùng hội cùng thuyền với các giáo sư tiến sĩ trong một dự án chục triệu đô do nước ngoài cho vay. Dự án cách đây cũng đã mười mấy năm. Duy nhất một lần thôi và tôi phải thoát nhanh để giữ thiên lương của một nhà giáo. Ở trong cuộc, tôi mới thấy giới giáo sư tiến sĩ trên thiên đình kia xem lợi nhuận chia chác cao hơn chất lượng chuyên môn. Những gì mình làm ra bằng công sức trở thành món hàng cho họ kinh doanh với lợi nhuận mà Marx còn sống sẽ không biết phải đưa vào công thức nào cho đúng.
Tôi đồng ý với anh Hoàng Hải Vân, không cần phải đổ hết lỗi cho chế độ. Và cũng không cần lấy giáo dục thời ông Huyên, ông Bửu ra so sánh. Tôi ăn học từ chế độ này, may mắn là tôi học được thầy giỏi và có nhân cách. Hoàng Hải Vân không nói cụ thể là ai, chỉ trách Bộ chủ quản. Còn tôi thì cũng chẳng cần nói Bộ chủ quản, mà nói thẳng luôn, tư duy của kẻ hám lợi phải bắt đầu từ cái não của chính các giáo sư tiến sĩ tham gia cải cách giáo dục.

GIAN THƯƠNG GIÁO DỤC TRÔNG GIỐNG CÁI GÌ ?

Rải đinh chỉ hại vài cái xe, gian thương giáo dục hại cả thế hệ học trò, hại cả tương lai đất nước. Người có học mà đi làm gian thương thì thâm hiểm độc ác hơn những người vô học đi rải đinh hại xe nhiều vạn lần. Bọn lưu manh kinh doanh SGK vô liêm sỉ hơn kẻ rải đinh bởi đôi khi  kẻ rải đinh phải làm không còn đường để kiếm sống, còn đám giáo sư tiến sĩ loại này chúng nó vừa có học và vừa thừa tiền.
GIAN THƯƠNG GIÁO DỤC TRÔNG GIỐNG CÁI GÌ ?
fb HOÀNG HẢI VÂN - Tại cuộc họp của Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực hôm qua, Phó tể phụ Vũ Đức Đam rất hùng hồn đề nghị khuyến khích sử dụng lại sách giáo khoa cũ. Ngài cũng tuyên bố không được đưa sách tham khảo vào trường học, ngài còn mạnh mẽ hơn khi yêu cầu cấm cả mọi hình thức “khuyến khích” đưa sách tham khảo vào nhà trường. Phó tể phụ đang ở cõi trên, tuyên bố của ngài chẳng xi nhê gì đối với Thượng thơ Phùng Xuân Nhạ cùng cõi ta bà Bộ Giáo dục của ông.
Sách thì do cõi ta bà của Bộ in, rồi Bộ sửa. Khuyến khích dùng sách cũ chưa sửa có được hông ? Bộ nói từ năm nay có nhiều bộ sách giáo khoa để lựa chọn, nhưng cũng do Bộ làm, do Bộ in, lựa chọn đường nào ?

Đất nước của tội phạm

Không những vô địch về tội phạm, Việt Nam còn vô địch về hệ thống công quyền khi nội các của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có đến 131 Thứ trưởng, trong đó riêng Bộ CA hiện có 9 thứ trưởng (xem ở đây).
Đất nước của tội phạm
Tác giả : Cánh Cò, Nguồn: rfavietnam, 2020-09-25
Khi ông Nguyễn Đức Chung vào tù người dân hầu như đã biết trước nên sự phấn khởi của họ có khi nguội lạnh. Lý lịch và tài năng nhũng lạm của ông được săm soi vì người dân ai cũng tin rằng công an là bệ đỡ cho phạm pháp, chức càng cao phạm tội càng nhiều.

Lực lượng chức năng có mặt tại nhà riêng của ông 
Nguyễn Đức Chung vào tối ngày 28/8. Ảnh: Lê Quân
Có bao nhiêu tướng tá công an quân đội đã sa vào trại giam và còn bao nhiêu nữa đang nằm trên danh sách chờ ? Người dân không ai biết nhưng người trong đảng ở những vị trí cao nhất đều biết. Biết nhưng không làm gì cả, để đấy chờ xem như xem bọn tội phạm phản động chứ không phải là đồng chí, cùng lắm là đồng bào của mình.

Con số “trăm phần trăm” nói lên điều gì?

Từ cuối năm 2019 đến nay, khắp nơi trên cả nước Đảng CSVN tổ chức bầu bán lãnh đạo đảng và chính quyền các cấp. Gần như trăm phần trăm ở đâu các quan cũng được tỷ lệ phiếu bầu trăm phần trăm cả. Đến hưu trí và nói ngang như mình mà vẫn được chi bộ trăm phần trăm bầu tiếp làm phó bí thư khóa mới; cấp trên vẫn phê duyệt và gửi quyết định công nhận xuống... Do đó, con số “trăm phần trăm” trong chế độ "ưu việt" của Đảng ta chẳng nói lên điều gì. Trong bài dưới đây, bác Lynn Huỳnh phê phán con số “trăm phần trăm” chủ yếu mang tính báo cáo để làm đẹp lòng các vị bề trên Bộ Chính trị. Tôi bổ sung thêm là theo hiểu biết của tôi thì cả bài diễn văn “chân thành cảm ơn các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố" của tân Đô trưởng Chu Ngọc Anh cũng là bài mẫu do cấp trên (ban Tuyên giáo) chuẩn bị trước, tất cả các quan chức sau khi được bầu cứ thế mà đọc. Họ làm thế để hội nghị diễn ra nhanh, suôn sẻ và các quan không nói sai để người dân chê cười.
Con số “trăm phần trăm” nói lên điều gì?
fb Lynn Huỳnh - Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu tán thành 100% đại biểu có mặt tại kỳ họp.

Tin tức trên báo Hà Nội Mới ngày 25-9-2020, cho biết: “Chủ tịch UBND thành phố là chức danh hết sức quan trọng, thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Chính trị. Việc giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch UBND thành phố nhằm bảo đảm tính liên tục cho sự điều hành hoạt động của bộ máy chính quyền thành phố”, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

11 chữ tiền tỷ có làm dân Hòa Bình đổi đời ?

11 chữ tiền tỷ có làm dân Hòa Bình đổi đời ?
- Mỹ không có “đời đời nhớ ơn Washington vĩ đại”, nhưng họ vẫn giàu mạnh, năm nào cũng viện trợ cho Việt Nam.
- Thái Lan không có “đời đời nhớ ơn vua Vajiralongkorn vĩ đại”, nhưng họ vẫn giàu có, kinh tế và văn hóa vẫn phát triển; đời sống người dân nước họ vượt quá xa Việt Nam và đang không ngừng tăng nhanh.

- Singapore không có "đời đời nhớ ơn Lý Quang Diệu vĩ đại", nhưng họ vẫn giàu mạnh, hàng năm đều đầu tư nhiều tỷ đô la vào Việt Nam, tạo ra hàng trăm nghìn việc làm cho người lao động Việt Nam.

Đầu tư xã hội và đầu tư FDI

Thời còn ham thích nghiên cứu khoa học, tôi thường phân tích số liệu của các nước đang phát triển và nhận thấy không có nước nào tôi biết đã sử dụng vốn đầu tư và tiền ngân sách lãng phí như nước ta. Cách đây mấy năm, bên lề Diễn đàn kinh tế mùa xuân do Ủy ban kinh tế của Quốc hội và Viện hàn lâm khoa học xã hội VN tổ chức, tôi có nói với TS Trần Đình Thiên và TS Lưu Bích Hồ là từ khi đổi mới tới nay, nước ta đã bỏ ra cả nghìn tỷ đô la đầu tư nhưng đến bây giờ tài sản chẳng có mấy thứ có giá trị; đồ nào làm ra cũng là đồ rởm, chất lượng thấp nên rồi sẽ lại phải phá đi làm lại; trong khi đó các nước khác đầu tư ít hơn nhiều nhưng đều có bước tiến vượt bậc, nhiều nước đã trở thành nước công nghiệp, hoặc con hổ, con rồng kinh tế. Lúc mới nghe, các TS đều sốc, hỏi tôi con số nghìn tỷ đó lấy đâu ra. Tôi bảo thì lấy số liệu trong Niên giám thống kê tính là ra chứ sao. Sau đó các TS đều đồng tình rồi đem số đó phát biểu trên các diễn đàn. Trong bài dưới đây, Bộ Kế hoạch và đầu tư cho hay tính đến hết tháng 8-2020 tổng vốn FDI đăng ký là hơn 381 tỉ USD, trong đó 233 tỉ USD đã giải ngân. Hiện nay vốn FDI chiếm khoảng 24% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, nhưng tính trung bình 30 năm đổi mới 1990-2020 thì chỉ chiếm khoảng 16-17%. Nếu đem chia 233 tỉ USD đã giải ngân cho 16,5%, thì sẽ thấy nền kinh tế đã đầu tư 1412 tỷ đô la trong thời kỳ đổi mới. Thế nên ở tỉnh Hòa Bình, người ta đắp khẩu hiệu 1 tỷ đồng 1 chữ là hoàn toàn bình thường.
Khối FDI chiếm tỉ trọng lớn thu ngân sách nhiều tỉnh
21/09/2020 T
ại nhiều địa phương, đóng góp ngân sách của doanh nghiệp FDI chiếm tỉ trọng lớn: Vĩnh Phúc chiếm 93,5%, Bắc Ninh 72%, Đồng Nai 63%, Bình Dương 50%. Trong giai đoạn 2011 - 2019, khu vực FDI đóng góp khoảng 28% tổng thu ngân sách nhà nước hằng năm. Tuy nhiên, chỉ có 5% doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam sử dụng công nghệ cao, 80% sử dụng công nghệ trung bình, 14% sử dụng công nghệ thấp. Cũng theo Bộ KH-ĐT, đến nay chưa có chính sách hiệu quả để khắc phục tình trạng một số doanh nghiệp FDI chuyển giá, lãi thật lỗ giả. 
Vận chuyển để xuất khẩu thiết bị khử mặn siêu trường siêu 
trọng tại một doanh nghiệp FDI ở Việt Nam - Ảnh: D.S.
Trong tờ trình chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030 vừa gửi Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và đầu tư (KH-ĐT) cho hay tính đến hết tháng 8-2020 đã có 32.539 dự án đầu tư FDI đang hoạt động tại Việt Nam; tổng vốn đăng ký là hơn 381 tỉ USD, trong đó 233 tỉ USD đã giải ngân. Khối này đang đóng góp khoảng 20% GDP.