Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

Lời khai kinh hoàng của nữ sinh ném con từ tầng 31

Bình thường mình không đọc những tin vô bổ như thế này vì chúng quá nhiều, nhưng vụ này ở cơ quan mọi người bàn tán bình luận nhiều quá; hôm nay tình cờ thấy hiện lên trong trang CAND với tên thật của tội phạm và tường thuật khá rõ nên lưu lại. Đất nước mình thời XHCN chuyện tốt không mấy khi thấy trong khi chuyện vô đạo đức thì nhan nhản, không loại vô đạo đức nào là không có. Vô đạo đức tới cùng cực, nghìn năm qua cũng hiếm có như trường hợp cô Vân Anh trong bài. Mình nhận thấy thường những người có tên càng đẹp thì càng vô đạo đức. Phải chăng những người có tên đẹp thường được sinh ra trong gia đình khá giả, bố mẹ phú quý sinh lễ nghĩa, đặt tên con rất văn hoa. Đám gái này được nuông chiều từ bé, lớn lên lại được đám con trai nhà giầu bao bọc, nịnh hót nên sống vô cùng ích kỷ, tự cao tự đại, coi lợi ích, kể cả mạng sống, của người khác, không bằng bát phở, coi đám quan chức chính quyền này là osin nhà mình vì có tiền là sai khiến được chúng. Giả dối, lừa đảo, gây tội ác ngày càng tràn lan. Nhiều lúc mình nghĩ sống trong xã hội như thế, hàng ngày phải chịu đựng mà bất lực trước những tệ nạn xã hội như thế, vậy sống có ích gì ? Tin chắc nếu đầu thai sang kiếp khác, người Việt chúng ta sẽ có cuộc sống sẽ tốt hơn. Thế nên mẹ mình bảo nếu phải chết thì cũng rất vui; chỉ mong đi nhanh cho con cháu đỡ khổ. Và bà đã được như ý nhờ cách chữa bệnh kiểu giết người của bệnh viện Việt Nam thời đại 4.0.
Lời khai kinh hoàng của nữ sinh ném con từ tầng 31 chung cư Linh Đàm
23/10/2018 - Khoảng 20h00 ngày 18-10, Vân Anh đi vào buồng vệ sinh thì sinh được một cháu bé. Do hoảng sợ nên không biết thai nhi còn sống hay chết, là trai hay gái, Vân Anh dùng kéo trong nhà vệ sinh cắt dây rốn, bỏ cháu bé vào túi ny lông đen, đặt cháu bé lên cửa sổ nhà vệ sinh rồi dùng tay đẩy xuống cửa sổ. Kết quả sơ bộ pháp y tử thi xác định nạn nhận là trẻ sơ sinh được 1 ngày tuổi, giới tính nữ, nặng 2,7 kg (tương đương với thai nhi 36 tuần), phổi đã có sự lưu thông không khí, chấn thương vùng đầu, có bầm tụ máu, có phản ứng sống. Nguyên nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Đinh Thi Vân Anh tự cắt dây rốn rồi vứt con đẻ
 từ tầng 31 tòa nhà chung cư xuống đất.
Ngày 23-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết con mới đẻ, xảy ra tại HH2A Linh Đàm, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Hoàng Mai đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội của Đinh Thị Vân Anh (21 tuổi, ở Yên Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình); sinh viên trường Đại học Văn Hóa.

Trước đó, vào khoảng 20h30’ ngày 18-10, Công an quận Hoàng Mai nhận được tin báo của nhân dân tại tòa nhà HH2A Linh Đàm, phát hiện một cháu bé mới sinh tử vong tại khu vực đường nội bộ giữa tòa nhà HH2A và HH1C.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra xác minh làm rõ.


Quá trình rà soát, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành ghi lời khai của Lê Ngọc D.

Tại cơ quan điều tra, D. cho biết, D. và Vân Anh quen biết qua Facebook và yêu nhau từ đầu tháng 10-2018 và thường xuyên quan hệ tình cảm với nhau.

Tối 15-10, D. đón Vân Anh về nhà tại HH2A Chung cư Linh Đàm, đến sáng ngày 18-10, Vân Anh kêu đau bụng nhiều, đi vào nhà vệ sinh liên tục.

Khoảng 20h00, D. nấu cháo xong thì nhìn thấy Vân Anh đi từ nhà vệ sinh ra. Sau đó, D. đỡ Vân Anh lên giường nằm thì thấy máu ở người của Vân Anh...

Khi D. đi xuống tầng 1 thì phát hiện có sự việc người dân phát hiện cháu bé tử vong và đi về phòng, D. có kể cho Vân Anh nghe sự việc nhưng Vân Anh không nói gì.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã triệu tập, lấy lời khai của Vân Anh.

Quá trình điều tra xác định: Đinh Thị Vân Anh có quan hệ yêu đương với Trần Tiến S. (28 tuổi, trú tại Thanh Hóa), hiện đang là sinh viên một trường Đại học từ tháng 9-2015 đến tháng 2-2018 thì chia tay.

Đến tháng 4-2018, Vân Anh quen biết và yêu Đỗ Tiến Th. (30 tuổi, địa chỉ: Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội), hiện là sinh viên một trường Đại học. Cũng thời gian này, Vân Anh biết mình lại có thai với S. nhưng vẫn yêu và quan hệ với Th. (Th không biết sự việc này).

Đầu tháng 10-2018, qua mạng Facebook, Vân Anh quen và yêu Lê Ngọc D. (22 tuổi; hiện ở HH2A Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội), D. đang học tại Trường sân khấu Điện ảnh.

Kết quả sơ bộ pháp y tử thi xác định nạn nhận là trẻ sơ sinh được 1 ngày tuổi, giới tính nữ, nặng 2,7 kg (tương đương với thai nhi 36 tuần), phổi đã có sự lưu thông không khí, chấn thương vùng đầu, có bầm tụ máu, có phản ứng sống. Nguyên nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Tiến hành đấu tranh, Đinh Thị Vân Anh đã khai nhận: Vân Anh có thai khoảng 8 tháng.

Khoảng 20h00 ngày 18-10, Vân Anh đi vào buồng vệ sinh thì sinh được một cháu bé. Do hoảng sợ nên không biết thai nhi còn sống hay chết, là trai hay gái, Vân Anh dùng kéo trong nhà vệ sinh cắt dây rốn, bỏ cháu bé vào túi ny lông đen, đặt cháu bé lên cửa sổ nhà vệ sinh rồi dùng tay đẩy xuống cửa sổ. Vân Anh xác nhận cháu bé là con của Trần Tiến S.

Sau khi được điều trị tại Bệnh viện Bưu điện, Bệnh viện Bạch Mai, Cơ quan y tế đã cho Đinh Thị Vân Anh xuất viện về.

Hành vi của Đinh Thị Vân Anh vi phạm pháp luật hình sự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội, gây dư luận xấu trong xã hội. Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xuân Mai
http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Be-so-sinh-bi-nem-tu-tang-31-CC-Linh-Dam-tu-vong-do-chan-thuong-so-nao-516397/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét