Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

Dựng tóc gáy với con đường hiểm nhất thế giới

Dựng tóc gáy với con đường hiểm nhất thế giới

Bước lảo đảo dọc theo lối đi bộ đổ nát cao 100m so với mặt đất, một nhóm những người leo núi dũng cảm cẩn thận nhích từng bước một để vượt qua đường mòn nguy hiểm nhất thế giới. 




Và họ không đơn độc. Những người nghiện mạo hiệm đã đổ xô tới miền nam Tây Ban Nha để chinh phục con đường El Caminito Del Rey 110 tuổi trước khi nó được sửa chữa lại vào năm tới. 




Một số công ty đã bắt đầu chào bán các tour không chính thức sau khi một đoạn phim về một người đi bộ chinh phục con đường mòn mà bất cứ ai đi qua nó đều dựng tóc gáy, lan truyền trên You Tube. Để tham gia tour, bạn không cần phải là một người leo núi có kinh nghiệm, đòi hỏi duy nhất là người chính phục ít nhất là 12 tuổi và không sợ độ cao.


Đường mòn trên, còn gọi là đường mòn Nhà Vua, được xây dựng vào năm 1905 để các công nhân đi lại giữa hai nhà máy thủy điện. Tuy nhiên, lối đi này đã bị chặn vào năm 2000 sau khi hai người ngã khỏi nó và thiệt mạng.


Đường mòn nguy hiểm nhất thế giới bò ngoằn nghèo dọc theo các vách đá cao ở El Chorro Gorge, cách Malaga 48km.


Phần lớn mặt con đường mòn rộng 1m không có tay vịn hay lan can, có nhiều hố trên đường và có một số đoạn đã hoàn toàn biến mất. Một sợi dây thép tạm thời được gắn với bề mặt của vách đá để người đi qua có thể túm vào đó nhằm có một chút cảm giác an toàn song một số người không muốn sử dụng bất cứ thiết bị an toàn nào.

Mặt đường có nhiều lỗ thủng nguy hiểm

Hiện, việc sửa chữa con đường đang chuẩn bị được tiến hành để làm con đường này an toàn và thu hút du khách tới đây. Dự án sửa chữa con đường trị giá 8,3 triệu USD. Sẽ mất 3 năm để làm lại đường và sau khi hoàn thành nó sẽ có hàng rào bảo vệ, hệ thống chiếu sáng và một trung tâm phục vụ du khách.
  • Hoài Linh (Theo DailyMail)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét