Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2021

“NHỤC HƠN CON CÁ NỤC”?

“NHỤC HƠN CON CÁ NỤC”?
Kể từ ngày nhậm chức Tổng thống thứ 46 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ vào ngày 20/01 vừa qua, đến nay vừa tròn 2 tháng. Nhưng Tổng thống Joe Biden đã chứng tỏ là một trong những tổng thống yếu kém nhất trong lịch sử nước Mỹ. Không những yếu kém về sức khỏe, mà yếu kém cả về năng lực, trí tuệ. Bị dư luận đánh giá là chiến thắng nhờ gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, vị tổng thống 77 tuổi này đã làm cho người dân Mỹ vô cùng thất vọng.
Việc Biden lú lẫn, nói trước quên sau thì ai cũng biết. Nhưng lú lẫn đến mức gọi bà Phó tổng thống Harris là tổng thống thì không thể chấp nhận được. Ngày 19/3/2021 vừa qua, Đài Fox News đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden khi phát biểu cập nhật thông tin về tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 ở Mỹ, đã gọi Phó tổng thống Kamala Harris là “tổng thống”.

“Khi Tổng thống Harris và tôi tham gia…”, ông phát biểu trước khi dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “một chuyến công du trực tuyến đến điểm tiêm vắc xin ở Arizona cách đây không lâu, một trong những điều dưỡng đang tiêm từng liều vắc xin như đang phân phối từng tia hy vọng”.

Cũng có kẻ cho Biden là kẻ bại não, và đã nghĩ đến việc áp dụng Tu Chính án 25 đưa bà Harris lên làm tổng thống.

Người dân Mỹ tỏ ra hết sức lo ngại khi một ông già liên tục vấp ngã khi bước lên cầu thang máy bay, thì còn có đủ sức khỏe để lãnh đạo nược Mỹ hay không.

Hôm 20/3/2021, các báo đồng loạt đưa tin: “Tổng thống Mỹ liên tục vấp ngã khi bước lên Không lực Một”

Theo đó: “ Sau cũ ngã của Tổng thống Joe Biden, Nhà Trắng đã nhanh chóng đổ lỗi cho một cơn gió, và khẳng định ông Biden “hoàn toàn ổn”.

Một số báo khác chơi xỏ khi giật tit: Gió "đẩy ngã" ông Joe Biden 3 lần khi lên chuyên cơ? Ý nói Biden giờ như một cọn rơm, có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.

Nhưng nhục hơn cả là không dám tranh luận trực tiếp với Tổng thống Nga Putin.

Ngày 19/3/2021, các báo đồng loạt đưa tin: “Putin thách Biden tranh luận trực tiếp”

Theo đó: “Putin thách thức Biden tranh luận trực tiếp để người dân hai nước cùng xem, sau khi Tổng thống Mỹ gọi ông là "kẻ sát nhân".

"Tôi vừa mới nghĩ tới chuyện này", Tổng thống Vladimir Putin nói trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhà nước Nga hôm 18/3. "Tôi muốn đề nghị với Tổng thống Biden tiếp tục tranh luận, nhưng với điều kiện phải phát trực tiếp. Không trì hoãn, trực tiếp, cởi mở, thẳng thắn. Tôi cho rằng người dân Nga và người dân Mỹ sẽ rất hứng thú đón xem". (https://vnexpress.net/putin-thach-biden-tranh-luan-truc-tiep-4250707.html)

Điều đó chứng tỏ Putin coi Biđen không đáng 50 xu.

Là người đứng đầu cường quốc số một thế giới cả về tiềm lực kinh tế và quân sự, vậy mà không dám tranh luận trực tiếp với đối thủ thì còn gì nhục bằng.

Cay hơn nữa là Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/3/2021 nói việc Tổng thống Mỹ Joe Biden cho ông là “kẻ sát nhân” chẳng khác nào "suy bụng ta ra bụng người".

Đồng thời ông chủ điện Kremlin đã hết sức xỏ xiên khi không quên gửi lời chúc sức khỏe đến chủ nhân Nhà Trắng.

Nhưng dù sao báo chí xứ “giẫy hoài không chết” còn được hưởng quyền tự do ngôn luận, xứng đáng là quyên lực thứ tư khi đã lột trần những điểm yếu của lãnh đạo nước mình, dù kẻ đó là ai.

Chỉ đau khổ cho nền báo chí “xứ sở thiên đường”, khi nhà báo muốn viết là phải “lách”. Nếu không may mà đụng đến vẫn đề được cho là tế nhị và nhạy cảm như sức khỏe lãnh đạo, hay kêu gọi thực thi công bằng dân chủ xã hội, hoặc kêu gọi chống bọn bành trướng Bắc Kinh... thì được chụp cho cái mũ là “làm lộ bí mật nhà nước”, hoặc “âm mưu lật đổ”....

Nếu không đi tù thì cũng bị phạt nặng hay bị “rõ mõm” suốt đời.

Nguồn: trên mạng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét