Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2021

Câu hỏi cuối cùng của một người yêu nước

Đọc bài này thấy buồn quá, đau quá. "Liệu ông Nguyễn Phú Trọng có thực sự vì Đất nước không?". Đến lúc chết mà một người yêu nước nồng nàn như bác Báu, nguyên Chủ tịch Hội Trí thức yêu nước, vẫn hoàn toàn chưa biết Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước, nhà lãnh đạo tối cao của quốc gia đã hơn 10 năm nay, có thực sự yêu nước không ? Có thực sự vì đất nước không ? Đây đúng là một bi kịch vĩ đại của đất nước có lịch sử chống ngoại xâm 4000 năm oai hùng. Nỗi buồn và đau của bác Báu là nỗi buồn và đau chung của toàn thể dân tộc VN, nhất là của những người yêu đất nước thiết tha ! Buồn và đau hơn nữa là những trí thức tiêu biểu, dám dấn thân như bác Lưu Trọng Văn, cũng không dám trả lời câu hỏi này, chỉ dám thì thầm "Anh Báu ơi. Câu hỏi của anh Lịch sử sẽ phán xét". Tôi thì làm sao dám sánh với anh Văn, nên chỉ dám trả lời: "Quan chức VN ai cũng yêu nước vì đất nước là công cụ để họ thực hiện ước mơ riêng của mình. Nhưng ai cũng yêu nước không có nghĩa là ai cũng vì đất nước". Hôm qua xem tivi thấy các Đại biểu Quốc hội thi đua tự khen lẫn nhau và khen nhau đã lãnh đạo tuyệt vời và xuất sắc... trong nhiệm kỳ 2016-2020, tôi thấy buồn và đau vì trình độ của họ quá. Dân bầu họ để họ làm việc cho nước, cho dân rồi để dân đánh giá một cách dân chủ, tự do, khách quan chứ đâu phải để họ ngồi đó ăn tiền thuế của dân và tự sướng với nhau.
Câu hỏi cuối cùng của một người yêu nước
FB Lưu Trọng Văn - Huỳnh Kim Báu cùng năm sinh với Nguyễn Phú Trọng. Mấy tháng trước ông hẹn gã ăn cơm ở Tân Định. Gã nghĩ chắc phải có gì hệ trọng lắm ông mới hẹn gã- một thằng Bắc Kì không xạo lý luận như ông có lần đánh giá gã.
Có thể là hình minh họa về một hoặc nhiều người
Ông nói: Tôi không còn ở lại lâu nữa đâu. Có thể tôi sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Buồn lắm vì cái ước mong được chính mình đi đón Trần Huỳnh Duy Thức và đón ngày Đất nước thực sự Tự do chắc không thực hiện được.
Đột nhiên ông im lặng. Ông gắp cho gã miếng cá hấp.

Rồi đột nhiên buông đũa, nhìn thẳng vào mắt gã ông hỏi:
Cậu hãy nói thật cho tôi biết: Liệu ông Nguyễn Phú Trọng có thực sự vì Đất nước không?

Gã đâu ngờ đó lại chính là điều đau đáu của một người yêu nước từng là Chủ tịch Hội Trí thức yêu nước trước lúc giã biệt cõi đời này.

Gã hiểu lắm vì sao từ gan ruột ông câu hỏi về người đang là lãnh đạo cao nhất của Đất nước.

Hôm nay thân xác ông sẽ hoả táng để trở về tro bụi.
Anh yên nghỉ anh Báu ơi. Câu hỏi của anh Lịch sử sẽ phán xét.

Nhìn những bức hình làng quê Việt thanh bình anh đưa lên trang facebook của anh, càng thương anh nhiều, anh Báu ơi!

2 nhận xét:

  1. Tiển đưa anh Báu về chốn Vĩnh hằng...Kẻ sỹ " Ăn cơm quốc gia, thờ ma ..."khi cuối đời quay về nhân dân. Trí thức SG sau 1975 đau ít, còn anh mang nỗi đau bị bỏ rơi qua cầu xong rút ván.
    Trên đời này không có gì muôn năm đâu anh!

    Trả lờiXóa
  2. Neu nhu bac BAU ma biet Phu Trong ,trong nhiem ki lam chu tich nuoc phong 474 tuong quan doi va cong an thi se hieu Phu Trong la KE yeu nuoc hay khong ! ...hu hu hu .

    Trả lờiXóa