Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2022

Muốn làm người tốt thì phải có trí tuệ

Muốn làm người tốt thì phải có trí tuệ
Lòng tốt đi cùng với sự hiểu biết và lòng nhiệt tình là một sự kết hợp hoàn hảo, vững chắc như “kiềng 3 chân”, khiến cả người cho và người nhận đều cảm thấy vui vẻ và đều được thụ hưởng lợi ích. Tuy nhiên, nếu sự kết hợp này mà thiếu đi “hiểu biết” thì sự tình có thể sẽ trở nên tồi tệ.

Muốn làm người tốt thật sự thì nhất định phải học và phải có hiểu biết, chỉ có lòng tốt và sự nhiệt tình không thôi chưa đủ. Có một câu chuyện như thế này:

Một ngày đẹp trời, một cậu thanh niên ra vườn chơi vô tình nhìn thấy một cái kén trên cây hoa hồng và nó đang động đậy. Cậu thanh niên đứng chăm chú theo dõi cái kén, hóa ra trong đó có một con bướm baby đang vùng vẫy tìm cách chui ra ngoài qua cái lỗ nhỏ trên kén.

Một lát không thấy con bướm có thêm tiến triển nào và cũng không vùng vẫy nữa, như thể nó đã làm hết sức rồi và không thể xoay xở gì thêm được. Hình như con bướm đang gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ. Nghĩ vậy, cậu ta quyết định sẽ ra tay trợ giúp con bướm.

Chạy thật nhanh vào nhà rồi trở lại vườn cùng với cây kéo trên tay. Cậu nhanh tay và cẩn thận cắt toạc cái kén để giúp con bướm dễ dàng thoát ra và mong chờ được nhìn thấy cảnh con bướm dang rộng đôi cánh tung bay lên bầu trời trong xanh đầy những tia nắng đẹp.

Nhưng kỳ lạ thay, cậu không thấy con bướm sải mình vươn cánh mà chỉ thấy một thân hình căng phồng bò quanh chiếc kén với đôi cánh nhỏ bé và không thể nào tung cánh bay lên được.

Cậu thanh niên nhiệt tình và tốt bụng đã không hiểu rằng, chiếc kén chật hẹp và sự chật vật của con bướm để chui qua được cái lỗ nhỏ ấy, chính là cách sinh tồn mà Tạo Hóa ban cho loài bướm. Thoát khỏi cái kén của nó theo cách của nó mới cho phép nó hóa thành bướm.

Tương tự như vậy, những bậc làm cha làm mẹ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con, bao bọc bảo vệ con thật cẩn thận vì sợ những sóng gió ngoài xã hội sẽ làm con vấp ngã,... Họ không biết rằng chính làm như vậy đã vô tình cướp mất hoàn cảnh để rèn luyện nên một con người thật sự trưởng thành, để mai sau con người đó có thể gánh vác được mọi việc nặng nề trong cuộc sống của bản thân.

Đối với cán bộ công chức cũng vậy. Khi mới ra trường chúng ta nên công tác ở địa phương, ở phường xã cấp cơ sở để rèn luyện, từng bước trưởng thành. Đã trưởng thành rồi thì sau một số năm công tác ở một cơ quan chúng ta cũng nên được luân chuyển từ trung ương về địa phương hay từ địa phương về trung ương cũng để không ngừng rèn luyện và trưởng thành nhiều hơn nữa.

Nếu Tạo Hóa cho phép chúng ta trải qua cuộc sống mà không có bất kỳ trở ngại nào thì điều đó sẽ làm chúng ta trở nên “tàn tật”. Có trải qua sóng gió và biến cố của cuộc đời thì con người chúng ta mới trưởng thành. Lúc khó khăn cần sự giúp đỡ của người khác thì mọi người cũng chỉ đi bên cạnh an ủi, động viên chúng ta, còn thật sự vượt qua được hay không lại ở chính bản thân chúng ta.

Vậy mới nói, dù bạn là ai thì làm bất cứ điều gì cũng cần có trí tuệ, nhiệt tâm và nhiệt thành. Do đó, rất cần học hỏi, trau dồi kiến thức và kỹ năng của bản thân, qua đó mới có thể thật sự giúp đỡ được người khác, mới trở thành một người tốt thật sự!

-----------------
PS: Trong thời gian sống ở Pháp và Thụy Sĩ, vợ chồng mình có nhiều chiếc ô tô. Sáng nay đi đăng kiểm chiếc ô tô đang đi ở Hà Nội, tự nhiên mình nhớ đến mấy chiếc ô tô của mình ở Thụy Sĩ quá. Chiếc đầu là BMW, chiếc thứ 2 là Meccedes-Benz và chiếc thứ 3 là Honda Accord.

Mình có rất nhiều kỷ niệm với chúng vì nhờ có chúng mà mình đã đến được rất nhiều nước Tây Âu. Lái xe ở đó thật sướng, mỗi ngày có thể đi hàng nghìn km mà hoàn toàn không thấy mệt.


Đây là ảnh của chúng còn lưu lại được trên Blog toithichdoc.blogspot.com của mình.

http://toithichdoc.blogspot.com/2011/12/moi-ban-o-to-cu-bmw.html
https://toithichdoc.blogspot.com/2018/01/1-gui-ban-anh-ve-clermont-ferrand-france.html
http://toithichdoc.blogspot.com/2012/08/2-xe-o-to-moi-honda-accord.html








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét