Thứ Ba, 15 tháng 11, 2022

KỊCH ĐÃ HẠ MÀN

Đọc bài dưới đây thấy có vẻ rất có lý. Mấy hôm nay tôi cũng nghe dư luận bàn tán như vậy. Đưa lên đây để các bạn tham khảo. Vấn đề nguy hiểm hơn đây chỉ là hậu quả của một vụ đầu cơ thất bại hay một vụ đánh quả thuần túy của bọn con buôn độc quyền về xăng dầu hay là một cú Việt Á xăng dầu có tổ chức để cướp đoạt tiền dân ? Cũng nghe nói quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tổ chức đi đo trữ lượng tại các cây xăng tư nhân và công nhận chẳng có cây xăng nào còn xăng, trong khi người dân cho rằng cây xăng nào cũng đầy ắp xăng nhưng doanh nghiệp không muốn bán vì bán là chấp nhận đầu cơ thua lỗ. Xăng dầu là huyết mạch nền kinh tế và là mặt hàng thiết yếu bậc nhất đối với người dân mà để xảy ra chuyện nghiêm trọng thế này thì ai chịu trách nhiệm ? Thế mới biết nguyên lý cơ bản của kinh tế học bao giờ cũng đúng: Kinh tế thị trường là Cơ chế tốt để quản lý các hoạt động kinh tế và độc quyền luôn luôn mang lại tai họa cho nền kinh tế và cho người dân. Đã đến lúc nhà nước nên xóa bỏ độc quyền nhà nước về xăng dầu. Không có nước nào cứ 10 ngày 1 lần chính phủ (liên bộ Tài Chính - Công Thương) lại họp bàn quyết định giá xăng dầu như nước ta.
KỊCH ĐÃ HẠ MÀN

FB Anh Quoc - Trận chiến Ukraina diễn ra, các chính trị gia, chuyên gia sứ “An Nam” dự đoán, thế giới phụ thuộc nguồn cung dầu, khí của Nga. Cấm vận Nga giá dầu có thể nhảy lên đến 300 USD/ thùng.
Bọn đầu cơ xăng dầu ở Việt Nam vội vàng nhập khẩu tích trữ định làm một mẻ lớn, giá dầu chỉ cần lên 150 USD/thùng là chúng thắng đậm, ai ngờ nó lại tụt xuống dưới 100USD/ thùng thế là vỡ mặt. 

Biết cứu vãn sao đây?

Chúng dựng lên vở kịch, cho các cửa hàng xăng dầu đóng cửa, mặc dù nguồn cung không thiếu, Dung Quất, Nghi Sơn vẫn chạy full công suất, các tổng kho vẫn đầy.

Chúng đánh võng, diễn trò đun đẩy nhau: Thiếu ngoại tệ nhập khẩu, doanh nghiệp thua lỗ vì định mức chi phí thấp, vì xăng dầu nhập lậu… chúng đóng kịch với nhau chẳng thằng nào có tội… cả một hệ thống tung hỏa mù đẩy kịch tính lên cao trào, tạo ra sự đứt gãy, gián đoạn trên thị trường xăng dầu để ép chính phủ, quốc hội phải cho giải pháp, chúng bắt thủ tướng phải lộ mặt chỉ đạo. 

“Thần thiêng tại bộ hạ” cả lũ “múa rối” như thế thủ tướng biết tin vào ai, phải nhắm mắt a dua chỉ đạo theo kịch bản chúng đã soạn ra? 

Kết quả cuối cùng Bộ tài Chính lại đồng ý tăng chi phí định mức cho mỗi lít xăng dầu lên vài nghìn nữa.

Cuối cùng thằng dân lại phải chịu gánh lỗ cho lũ con buôn, chứ biết làm sao.

Mà cũng chẳng biết được, vụ “đánh quả” này có khi đã được chỉ đạo trong cả hệ thống, bây giờ vỡ lở phải diễn kịch bịt mắt dư luận thì sao?

Đúng là bọn con buôn mang tầm cỡ quốc gia, mà ngu về thời sự chính trị quốc tế thì chúng làm sập một nền kinh tế cũng có thể xảy ra lắm chứ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét