Tôi đồng ý với tiêu đề bài viết dưới đây. Tại sao các vị lãnh đạo cao nhất của đất nước không tự hỏi nguyên nhân nào đã dẫn tới quá nhiều vụ tranh chấp đất đai đẫm máu ở nước ta trong nhiều thập kỷ qua, trong khi ở khắp nơi trên thế giới đều không có cảnh đau xót này, nhất là ở các nước tư bản phát triển. Nếu như đất đai thuộc sở hữu tư nhân, nếu như đất đai có chủ rõ ràng... và nhà nước đền bù thỏa đáng cho người dân khi thu hồi đất thì những cảnh như Đồng Tâm hiện nay sẽ không bao giờ xảy ra. Trong vụ Đồng Tâm, suy cho cùng, đất đó là của dân làng, chứ nhà nước này từ Việt Bắc về cướp chính quyền với bàn tay trắng thì làm gì có đất. Bây giờ người dân sẵn sàng để Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải bồi thường xứng đáng, theo đúng quy định của luật pháp, nhất là khi Nhà nước thu hồi để giao cho doanh nghiệp Viettel làm kinh doanh, thì càng phải bồi thường xứng đáng. Vậy Nhà nước có chấp nhận không ? Hiện nay là không. Đây là cái dở của Nhà nước. Nếu Nhà nước cứ kiên trì làm theo ý mình như thế này, thì trong tương lai sẽ còn nhiều vụ tranh chấp đất đai đẫm máu nữa.
Cảnh sát chặn lối vào xã Đồng Tâm. Photo Dan Tri/VTV
“Lực lượng vũ trang, công cụ bạo lực của Nhà nước, của chính quyền mà đánh lén, đánh úp dân như vậy là không đàng hoàng, không quân tử”, một cựu chiến binh ở Hà Nội – ông Phan Tất Thành – nói với VOA vào tối 9/1 giữa lúc ông đang theo dõi lượng thông tin ít ỏi được đưa ra từ một số nguồn tin “lề dân” trên các trang mạng xã hội.
Vụ Đồng Tâm: Chỉ có Nhà nước thua khi ‘lửa bùng lên từ đất’
10/01/2020 Khánh An-VOA - Hầu hết những người dân theo dõi tin tức về vụ việc xảy ra ở Đồng Tâm vào rạng sáng 9/1 đều nói với VOA rằng họ “sốc” vì cách Nhà nước đem lực lượng đến “giải quyết” mâu thuẫn đất đai với người dân làng vào ban đêm. Họ tin rằng dù kết quả thế nào, “bên thua cuộc” trong trận chiến giành đất đã kéo dài nhiều năm này chính là Nhà nước.