Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

Các chú ngựa của trung đoàn CS cơ động Hà Nội

Các chú ngựa của trung đoàn CS cơ động Hà Nội
Hôm qua được xem ảnh các chú ngựa của trung đoàn cảnh sát cơ động Hà Nội diễu hành ngang qua tòa nhà quốc hội cho lãnh đạo cấp cao xem, mình đã bình luận: Nhìn những chú ngựa bé loắt choắt phải cõng trên lưng những người lính to cao giữa trời hè nóng kinh người, thấy thương chúng quá. Chạnh lòng nghĩ đến ở phương Tây người ta cũng dùng ngựa, nhưng ngựa rất to khỏe, cao hơn cả người. Họ dùng ngựa vì có truyền thống lâu đời, lại là ngựa to cao khỏe mạnh, tạo ra vẻ oai hùng, chứ VN đưa đòi, thấy voi đú, chó đú, thì chuột chù cũng đú theo. Đúng là đua đòi, bắt chước không phải lối, trở nên lố bịch, kệch cỡm. Dưới đây là ảnh mấy chú ngựa Tây tham gia diễu hành. Ảnh lấy trên mạng.
Mà cũng lạ, mình đã tham dự khá nhiều cuộc tuần hành của các chú ngựa ở phương Tây mà chưa lần nào thấy chúng phóng uế ra đường. Phải chăng người Tây biết cách huấn luyện tốt để chúng đi vệ sinh có giờ có chỗ ? Ta thì khiếp quá. Đường đường lãnh đạo quốc gia ngồi đó xem mà chúng quyết không tha; ị đái khắp nơi.Londres, Angleterre - 8 Juillet 2006: Une Escouade De La Cavalerie ...
La relève de la garde à cheval : Horse Guards Parade à Londres

La relève de la garde a Cheval - Londres - YouTube


1 nhận xét:

  1. Vịnh
    Một bầy khuyển mã chốn Ba đình,
    Hớn hở cười xem ngựa diễu binh:
    Lính kỵ long nhong theo dọn bãi,
    Thường dân hể hả chỉ tay nhìn.
    Biển Đông, Tàu cấm thuyền chài cá,
    Quốc hội, Việt bàn thảy lặng thinh!
    “Dạ biểu” năm trăm thằng biểu quyết,
    Chủ trương của đảng thật quang vinh.

    Trả lờiXóa