Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

Chuyện cột điện Mỹ bỏ Mỹ chạy sang VN

Chuyện cột điện Mỹ bỏ Mỹ chạy sang VN
Thà không nói để người khác tưởng mình thông minh nên mới được làm Tể tướng. Nói ra thế này làm người ta không những biết mình ngu mà còn biết mình thần kinh.

Trong chế độ độc tài, cấp trên không bao giờ muốn cấp dưới khôn bằng mình. Do đó báo giờ sếp cũng chọn quân là những thằng ngu hơn. Trình độ của Vua Lú, của Tể tướng Nghẹo... đã ngu thế này thì đủ biết cấp dưới ngu thế nào. Đất VN thời cộng sản không lụn bại mới là chuyện lạ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét