Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

Phụ nữ Việt sống khổ là đáng đời lắm!

Phụ nữ Việt sống khổ là đáng đời lắm!
Đây là những dòng chia sẻ của chị Hân Phan, sinh năm 1979, tốt nghiệp ngành Luật, đang là Giám đốc của một công ty Truyền thông ở Sài Gòn đăng trên trang cá nhân. Bài viết đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều bạn bè trên cộng đồng mạng, xin phép trích nguyên văn bài viết của chị để gửi tới độc giả:
Ảnh Internet
“Thấy nhiều người cứ đem ‘zai’ Tây & zai Việt ra so sánh hoài rồi chửi ‘zai’ Việt tan nát! Mình tạm kể ra 13 cái so sánh giữa gái Tây & gái Việt, để mọi người coi cho vui nhé!

Trịnh Xuân Thanh đã đến Cơ quan An ninh đầu thú

Trịnh Xuân Thanh đầu thú sau gần một năm trốn truy nã
18:05 31/07/2017 - Sau gần một năm trốn truy nã, Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam đã ra đầu thú. Chiều 31/7, Bộ Công an cho biết bị can Trịnh Xuân Thanh đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đầu thú sau gần một năm trốn lệnh truy nã quốc tế. Trước đó, tháng 9/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Con đường công danh của Trịnh Xuân Thanh 
(Xem bản đầy đủ tại đây). Đồ họa: Phượng Nguyễn.
Trước khi nhậm chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Trịnh Xuân Thanh từng làm lãnh đạo một số doanh nghiệp và để nhiều tai tiếng. Tối 16/9, Bộ Công an ra lệnh truy nã ông Thanh.

VTV1 lại đưa CÔ ĂN CẮP lên sóng dạy văn hóa ứng xử

"Hình ảnh cô Kiều Trinh không thể bôi xóa được trong hồ sơ của cảnh sát Thụy Điển, Anh quốc, và nó đã được phơi ra cho nhân dân nước họ biết rồi. Họ sẽ nghĩ gì, khi ở Việt Nam, kẻ cắp lên mặt dạy đạo đức người lương thiện? Nói như Giáo sư Ngô Bảo Châu, nếu có hình ảnh nào làm nhục Việt Nam tốt nhất thì chính là hình ảnh cô Kiều Trinh trên TV".
VTV1 lại đưa CÔ ĂN CẮP lên sóng dạy văn hóa ứng xử
Ngô Minh Khôi (Nhà thơ - Huế) Kiều Trinh là cô ăn cắp tầm cỡ thế giới, làm việc ở VTV. Rất nhiều bài báo đã phản ứng chuyện VTV liên tục đưa cô ăn cắp này lên sóng truyền hình vì như vậy là coi thường khán giả. Hôm qua CÔ ĂN CẮP KIỀU TRINH lại lên sóng VTV1 dạy dỗ người nghe về VĂN HÓA ỨNG XỬ!. Chẳng lẽ VTV thiếu người hay sao mà dùng cô ăn cắp này? 

Ăn cắp vặt là một tính xấu khó sửa lắm. Bà Tổng Giám đốc Công ty Bia Huế lương tháng 4000 USD ( tức là gần 100 tr/ tháng) thế mà khi sáng Thái Lan, vào siêu thị thấycái kính đẹp cũng thò tay ăn cắp, nên bị bắt và sau đó mất chức! Đưa cô ăn cắp lên sóng truyền hình Quốc gia chứng tỏ tư cách của lãnh đạo VTV có vấn đề?

TBT: Khẩn trương kết luận vụ Mobifone mua AVG

Hoan hô TBT nếu ông thực tâm muốn làm rõ, vô tư kết luận đúng - sai vụ Mobifone mua AVG. Thêm nữa, cần sớm công bố kết quả hoạt động của 8 Đoàn công tác tại 20 tỉnh thành; họ đi quá lâu rồi, tốn quá nhiều tiền của dân mà kết quả đến giờ vẫn chưa cho dân thấy.
Tổng Bí thư: Khẩn trương kết luận đúng - sai vụ Mobifone mua AVG
31/07/2017 - Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng yêu cầu khẩn trương thanh tra, kết luận rõ đúng, sai tại dự án Mobifone mua 95% cổ phần AVG.
Ngày 31/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ 12 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo. Nội dung phiên họp để thảo luận, cho ý kiến về tiến độ, kết quả thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

CSGT “nhận dăm ba chục” sao gọi là tham nhũng?

Trong luật chỉ có khái niệm tham nhũng, không có khái niệm tiêu cực. Quy định này phù hợp với quốc tế. Nếu công an "lạm dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc cố ý làm trái pháp luật để phục vụ cho lợi ích cá nhân” chỉ bị coi là tiêu cực thì biện pháp xử lý chúng chỉ là phê bình hoặc rút kinh nghiệm.
CSGT “nhận dăm ba chục” sao gọi là tham nhũng?
Theo kết quả cuộc điều tra xã hội học “Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức” do Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới công bố hôm 20/11 thì CSGT là một trong 4 ngành tham nhũng phổ biến nhất. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, gọi việc nhận dăm ba chục, một vài trăm là tham nhũng là không thỏa đáng.
Đưa ý kiến của mình về vấn đề này tại cuộc giao lưu trực tuyến do Báo Công an Nhân dân tổ chức sáng 22/11 về nghị định 71/2012/NĐ-CP, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ – đường sắt, Bộ Công An không đồng tình với kết luận đó.

Ai không hiểu hai kiến nghị trái chiều của Tổ tư vấn ?

Tư vấn cho tổ Tư vấn của Thủ tướng: Trước khi khuyên Thủ tướng những việc "Cần làm", hãy khuyên TT những việc "Không nên làm" ! Đây là bài học rút ra từ thời Thủ tướng X: Lần đầu tiên có ông TT cấp dưới trình cái gì cũng ký, ký cái gì sai cái đấy.
Ai không hiểu hai kiến nghị trái chiều của Tổ tư vấn ?
FB Thai Vo QuangVậy là Tổ Tư vấn đã nhanh chóng đưa ra những Khuyến nghị đầu tiên với Thủ tướng.  Một thuộc dạng khuyến nghị "Không nên làm". Một thuộc dạng "Cần làm" . 
Image result for màu đen
"Chỉ một người không chịu hiểu" - Đó là ai ?
1/ Khuyến nghị thứ nhất :
" Động lực tăng trưởng nền kinh tế thời gian tới không thể dựa vào tăng vốn đầu tư khu vực nhà nước và khai thác tài nguyên..."

Việc này "ai cũng hiểu, chỉ một người không chịu hiểu". Tuy nhiên khuyến nghị lại đi ngược với Nghị quyết TW đảng vừa được ban hành là chấn chỉnh, tăng cường năng lực của DNNN, đồng thời trái với đường lối của đảng là Xây dựng nền kinh tế thị trường Định hướng XHCN, lấy nền kinh tế Nhà nước làm chủ đạo (!) Trái luôn với giải pháp tăng trưởng GDP của Chính phủ là tăng cường Khai thác tài nguyên dầu khí, tăng sản lượng thêm 1 triệu tấn (!)

Phó Chánh Thanh tra cắn dân: Vui vẻ, đàng hoàng lắm

Mồm quan - Mõm chó. Mồm miệng quan thanh tra này quá độc ! Không biết ông ăn những gì mà mồm miệng đầy vi trùng thế nhỉ ! Miệng ông có gang có thép cắn phát chết ngay. Chắc ông Phó chánh này cầm tinh con tuất. HÃI cho cái miệng nhà QUAN ! Đứa bạn mình kể hồi nó đi ngang nhà bị chó cắn, chủ nhà còn chạy ra chửi hắn là ngu, làm gì nó mới bị nó cắn chứ chó nhà tao lúc nào cũng vui vẻ, đàng hoàng lắm. Xem thêm: Dân có còn sợ "Miệng nhà quan có gang có thép ?"
Phó Chánh Thanh tra cắn dân: Vui vẻ, đàng hoàng lắm
Bất ngờ, ông Tùng cùng 1 người khác chửi bới thô tục rồi lao vào đánh hội đồng anh Khanh. Nhiều nhân chứng xác nhận ông Tùng dùng chân dẫm tới tấp vào người anh Khanh và cắn vào chân anh khiến nạn nhân bị chảy máu nhiều và ngất xỉu. Theo ông Giang, tính cách ông Tùng cũng khá hiền, ở cơ quan đàng hoàng, chưa xảy ra cãi vã với ai.

Vết thương của anh Khanh, hiện đang bị nhiễm trùng - Ảnh: Báo Giao thông
Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ Phó Chánh Thanh tra thị xã bị tố đánh dân, chiều ngày 29/7, trao đổi với báo Đất Việt, anh Nguyễn Văn Khanh (41 tuổi, ngụ khóm Vĩnh Sử, phường 3, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) cho rằng, hiện tại vết cắn trên chân anh đã bớt sưng.

Thiếu đạo đức, cải cách bao nhiêu cũng vô ích

Trong bài này quy trình thiếu mục mang hộ khẩu ra xin xác nhận của công an phường. Đây là quy định ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng năm 2015 khi tôi đi làm chứng tử cho bố.
Cán bộ thiếu đạo đức, cải cách bao nhiêu cũng vô ích
TP - “Một nền hành chính muốn gì thì muốn cũng phải đặt trên nền tảng đạo đức. Những người nằm trong bộ máy hành chính cần phải có đạo đức và được rèn luyện kỹ năng, nếu không dù có cải cách bao nhiêu cũng vô ích”, PGS.TS Phạm Bích San (Viện Nghiên cứu và Tư vấn phát triển) trao đổi với PV Tiền Phong nhân sự việc người dân bị “hành” khi làm giấy chứng tử vừa diễn ra tại UBND phường Văn Miếu, Hà Nội.
Vụ việc người dân bị “hành” khi xin giấy chứng tử ở phường Văn Miếu gây bức xúc dư luận nhiều ngày qua. Ảnh: HQ.

Đêm mơ

Đêm mơ
Buổi học đầu của lớp Toán Cao học. Người thiếu nữ đã đến lớp từ lâu, và người đàn ông, ngồi đằng sau, biết mình sắp chết đuối về bờ vai mềm và cái dáng dấp nhỏ bé rất Đông Phương ấy. Ông giáo sư già vào lớp, ngồi trên chiếc ghế và rảo mắt nhìn đám sinh viên. Sáu người học trò. Ông trao tờ giấy điểm danh xuống người ngồi hàng đầu. Tên tuổi. ID. Nhan thi Nguyen.
Đến phiên người đàn ông. Việt Nam. Niềm vui nho nhỏ dấy lên. Nguyễn thị Nhàn hay Nguyễn thị Nhân. Nhàn hay Nhân. Nhàn. Tôi thầm thì. Tên của một người xưa. Tên mà tôi viết cả ngàn lần trong những đêm ngày nhớ nhung chất ngất. Tên tôi gọi khi tôi quằn quại cùng vết thương, khi tôi đứng trên cao để nhớ đồi Nam Ô, và nhìn xuống thấp để nhớ về biển xanh dưới chân đèo Hải Vân. Tên trên phong bì, trên trang thơ, trên những giờ, những phút trải trong lòng nhật ký từ một nơi nào của thành phố Đà Nẵng.

3 tỷ đô la mua nhà ở Mỹ: 5 nguyên nhân

3 tỷ đô la mua nhà ở Mỹ: Tại sao?
Ts Nguyễn Sĩ Dũng - Theo báo cáo của Hiệp hội Địa ốc quốc gia Mỹ, từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2017, người Việt Nam đã bỏ ra 3,06 tỷ đô la để mua nhà ở Mỹ. Trong 5 năm liên tiếp vừa qua, Việt Nam đều đứng trong số 10 quốc gia mua nhà nhiều nhất ở xứ sở Hoa Kỳ.
Ts Nguyễn Sĩ Dũng
Những ai đã và đang mua nhà tại Mỹ và vì sao họ lại làm như vậy? Đây quả thực là những câu hỏi đang treo lơ lửng. Ở mức độ suy đoán thì những câu trả lời có vẻ sẽ như sau:

Khách du lịch Trung Quốc tăng vọt ở Việt Nam

Khách du lịch Trung Quốc tăng vọt ở Việt Nam
Du khách từ quốc gia láng giềng phương bắc áp đảo khách du lịch từ các nước khác ở Việt Nam trong những tháng đầu năm 2017. Hiệp hội du lịch ở TP HCM năm ngoái tổ chức một buổi tọa đàm nhằm tìm ra giải pháp xử lý các tình huống phát sinh liên quan tới du khách Trung Quốc, sau khi xảy ra nhiều sự cố đối với nhóm khách du lịch này.

Khách du lịch Trung Quốc.
Số liệu của Tổng cục Du lịch công bố hôm 28/7 cho thấy, trong bảy tháng đầu năm nay, Việt Nam đón hơn 7,2 triệu du khách quốc tế. Trong số đó, 2,2 triệu khách từ Trung Quốc, tức tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo sau đó là du khách Hàn Quốc, Mỹ và Nga.

Dân chủ hay là chết

Dân chủ hay là chết
Các thiết chế dân chủ của Venezuela đang bị hủy hoại nghiêm trọng, kho bạc trống rỗng, người dân tìm thức ăn trong bãi rác. Người dân đất nước này đang chết vì đói, vì những căn bệnh có thể phòng ngừa và chữa trị (với tỷ lệ cao hơn nhiều so với mức trung bình của châu Mỹ Latinh), và vì bạo lực – trong đó có một số trường hợp bị thương do súng đạn từ chính chính phủ của họ.

Hơn ba phần tư trong số 31 triệu người Venezuela muốn giải phóng mình khỏi vòng kìm kẹp của những người cầm quyền, một nhóm nhỏ chỉ gồm 150 nhân vật không khác gì mafia (phần lớn là quân đội), những người đã cưỡng đoạt nền dân chủ của đất nước, cướp bóc người dân, và tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo kinh hoàng.

Chuông nguyện hồn ai?

Chuông nguyện hồn ai?
Mấy chục năm xa, giờ thăm lại
Chùa xưa ngói mới đón sư thầy
Phật tử muôn phương về dựng tượng
Chuông chùa khắc khoải nguyện hồn ai? 

Thuở nhỏ, tôi và em trai tôi thường được ông nội dẫn lên Chùa Tịnh Lâm để học kinh kệ và thắp hương tại chùa. Nhưng sau CCRĐ, sư trụ trì của Chùa Tịnh đã bị đuổi đi, sau nghe nói đã bị đội CCRĐ bắt giam và đã chết trong tù. Cũng từ ngày đó, chính quyền xã đã cho dân tự do đập tượng phá chùa. Hàng trăm bức tượng đồng đen đã bị đánh cắp. Hai pho tượng Ông Thiện và Ông Ác cao tới trần nhà cũng đã bị đập nát.

Viettel: ác mộng gánh nợ nghìn tỷ của người dân

Giấc mơ hão huyền của Viettel và ác mộng gánh nợ nghìn tỷ của người dân
20/07/2017, Viettel – một trong những thương hiệu viễn thông mạnh nhất Việt Nam từng được kỳ vọng sẽ làm “thay đổi thế giới”, thế mà mới đây công ty phụ trách đầu tư nước ngoài của Viettel bất ngờ báo lỗ lên tới 22.138 tỷ, toàn dân té ngửa vì “vỡ mộng”. Tưởng rằng dưới sự quản lý của những tướng lĩnh làm kinh tế suốt từ thời chiến tới thời bình, Viettel sẽ đưa thắng lợi trở về. Ai dè, hãng viễn thông quân đội lại học đòi thói hư của các DNNN khác, tiếp tục điệp khúc thua lỗ. Vậy năng lực của Viettel có đúng như những gì truyền thông tung hê, hay là sắp tới toàn dân sẽ phải gò lưng trả món nợ chục nghìn tỷ cho “con cưng” của quân đội!
Công ty con của Viettel – Viettel Global mang 
gánh nợ hơn 22.000 tỷ về cho người dân

Ảo tưởng về Viettel

Ảo tưởng về Viettel
17/07/2017, Câu chuyện quân đội làm kinh tế vẫn đang là tâm điểm thảo luận của dư luận. Câu hỏi: nên tiếp tục hay dừng việc quân đội không tập trung nâng cao khả năng tác chiến, nghiên cứu kỹ thuật mới, hiện đại hóa vũ khí và trang thiết bị quân đội, mà chỉ miệt mài làm kinh tế vẫn còn bỏ ngõ. Mới đây, một vị tướng quân đội còn tuyên bố: “Phấn đấu làm sao có nhiều Viettel nữa”, cho thấy quyết tâm theo đuổi và bảo vệ đến cùng thực trạng này. Có thật Viettel hoạt động hiệu quả, là minh chứng cho sự thành công của “quân đội làm kinh tế” hay không? Hay đó chỉ là ảo tưởng?

Viettel Global thừa nhận khoản lỗ 3.475 tỷ trong năm 2016
Về nghĩa đen, nếu Việt Nam phấn đấu có thêm nhiều Viettel nữa, thì chắc cả hệ thống kinh doanh điện tử viễn thông của Việt Nam bị sập tiệm vì bội thực “cung cầu”, bội thực về hạ tầng viễn thông, là khắp cả đất nước đâu đâu cũng có trạm thu phát sóng, nhà nhà mỗi người mấy trăm cái tài khoản sim ảo tha hồ gọi điện thoại,…

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: Xấu xa đừng đậy lại

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: Xấu xa đừng đậy lại
GIÁO SƯ NGUYỄN LÂN DŨNG (GDVN) - Vì sao người Mỹ đã công khai nói lên toàn bộ sự đàn áp hết sức dã man trong một thời gian dài đối với những người da đen được mua hay bị bắt từ Châu Phi sang? Ảnh Bảo tàng Quốc gia về Lịch sử và Văn hóa người Mỹ gốc Phi tại Thủ đô Washington, Hoa Kỳ. (Ảnh: EPA/TTXVN)
LTS: Chia sẻ cảm nhận sau chuyến tham quan Bảo tàng Quốc gia về Lịch sử và Văn hóa người Mỹ gốc Phi tại Thủ đô Washington, Hoa Kỳ, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng cho độc giả thấy tinh thần dám nhìn thẳng vào sự thật của người Mỹ. Theo Giáo sư, nước Mỹ để cho mọi người thấy rõ sự xấu xa, tàn ác của nạn phân biệt chủng tộc trong gần 200 năm lịch sử cũng là cách để họ quyết tâm đấu tranh cho sự bình đẳng.

Dân có còn sợ "Miệng nhà quan có gang có thép ?"

Miệng nhà quan
Nguyễn Thị Hậu, 30/7/2017, (TBKTSG) - “Miệng nhà quan có gang có thép” là câu nói của dân từ xưa. Có gang có thép là lời nói ném ra ghê lắm, đe dọa chặt chém sắc bén lạnh lùng trấn áp gớm lắm... làm người nghe thấy phận mình như con sâu cái kiến, phải rùng mình sợ hãi mà len lét tránh xa rồi ngậm ngùi tự trách “sao mình lại gây chuyện với nhà quan làm gì cho khổ!”
Tưởng sự đe dọa nỗi sợ hãi ấy chỉ có trong “văn chương hiện thực phê phán” trước 1945 với thân phận của những anh Pha, chị Dậu, lão Hạc, giáo Thứ... Vậy mà ngày nay nhiều vị quan miệng “có gang có thép” như đã bước ra từ trang sách và có mặt không chỉ ở công đường mà cả ngoài đường phố nơi quán xá. Nhưng vào thời đại Internet thì trong chốc lát lời nói hành vi “gang thép” của “quan phụ mẫu” đã tràn ngập trên truyền thông, nó không còn làm cho người ta sợ hãi mà trái lại gây ra sự bất bình và những phản ứng.

VN ngày nay: Càng bệ vệ sang trọng, càng là lũ ăn cướp

Một ngày của sao
Nguyễn Đức Hòa - Trong mặc định của xã hội Việt Nam hiện tại, những kẻ cướp thường ăn mặc sang trọng. Càng bệ vệ sang trọng, càng là lũ ăn cướp.
Chàng giật mình dậy, đưa tay nhìn cái đồng hồ Hublot Classic Fusion Zirconium, đã là 9h sáng.
Chàng vội vã vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Giờ này ở quán cafe chàng thường ngồi là cao điểm đông khách. Và chàng đam mê cái cảm giác hàng trăm ánh mắt nhìn chàng trầm trồ khi chàng đậu chiếc Audi R8 Spyder rồi tha thướt bước vào quán. Cuộc đời một gã đàn ông như chàng thì đó là cảm xúc đáng sống nhứt.

Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

Hãy thoải mái để vui, khỏe, sống lâu

Hãy thoải mái để vui, khỏe, sống lâu
Có một tỷ phú sống trong căn biệt thư xa hoa. Nhưng một ngày kia mắc bệnh hiểm nghèo, ông chợt nhận ra rằng tất cả những gì là danh vọng, tiền tài và vật chất, thực ra đều hư vô như mây khói.
Hãy thoải mái khi bát phố
Vì lo sợ sẽ không sống được bao lâu nữa, ông bèn tìm đến một vị danh y để xin lời khuyên. Sau khi bắt mạch, danh y nói với ông rằng:
“Bệnh của ông ngoài cách này ra thì không thuốc nào có thể chữa khỏi. Tôi sẽ kê cho ông ba đơn thuốc, ông cứ theo đó mà làm, hết đơn thứ nhất thì chuyển sang đơn tiếp theo.”

NGƯỜI THÔNG MINH NHẤT HÀNH TINH


Tôi bình luận như sau trên FB của Luân Lê: "Người ta nói thiên tài tóan học và thằng điên đều giống nhau, nhưng mỗi người nằm ở một cực của đường thẳng. Thằng điên nằm ở cực trái, lảm nhảm những điều chúng ta hiểu nhưng không thích nghe; nhà toán học nằm ở cực phải, nói toàn những điều chúng ta không hiểu nhưng để chứng tỏ mình giỏi, tất cả chúng ta đều nhìn nhau rồi cùng vỗ tay hoan hô. Nhà tóan học nằm bên phải đường thẳng vì họ là cánh tay phải của nhân loại anh ạ. Không có triết học và toán học thì không có sự phát triển Rất nhiều thiên tài toán học bạc mệnh, như Mirzakhani đó. Chị mới qua đời mấy hôm trước, lúc mới 40 tuổi". 

Cám ơn một bài rất hay, không ngờ LS Luân Lê lại có tâm hồn toán học như vậy. Hồi học cấp 3 và đại học, mình cũng ham mê đọc sách tóan và mất nhiều thời gian giải các bài tóan trong danh sách 23 bài toán được David Hilbert thách thức thế kỷ 20 giải được, trong bài diễn văn David Hilbert trình bày tại Hội nghị Toán học ở Paris đúng lúc bình minh của thế kỷ XX bắt đầu (1900) trong đó có bài toán mọi phân số hữu tỷ có hệ số thực, dương hoặc bằng 0 tại miền xác định của nó, có thể biểu diễn dưới dạng tổng các bình phương của các phân số hữu tỷ? Ngòai ra còn có bài toán Fermat, bài toán 4 màu... Giờ đọc những bài như thế này mình đều xúc động. Sau Hilbert vài năm, có 1 nhà tóan học đã tập hợp các bài toán khó từ lúc bình minh của nhân loại đến cuối thế kỷ XIX thành 100 bài tóan thách thức thế kỷ XX giải được. Bài toán Fermat hay bài toán 4 màu đều thuộc danh sách 100 bài này.

NGƯỜI THÔNG MINH NHẤT HÀNH TINH

(dành cho người quan tâm đến Toán, Vật lý và Triết học)
FB LS Luân Lê - ...Grigori Perelman, sinh năm 1966-đứng thứ 9 trong danh sách 100 thiên tài đang sống giữa chúng ta (bầu năm 2007 khi ông còn chưa được giải Clay vì lời giải bài toán “thiên niên kỷ” của Poincare , trong khi đó đứng đầu danh sách là Hoffman, cha đẻ của “thuốc gây ảo giác LSD”). Tuy vậy theo tôi biết thì cộng đồng khoa học đã từ lâu công nhận ông là nhà khoa học thông thái nhất hành tinh, tôi tuy ngoại đạo nhưng cũng rất tò mò muốn biết con người này thực ra là ai, ngoài những thông tin “lá cải” về việc ông từ chối nhận giải thưởng 1 triệu đôla và ở ẩn đối với tất cả xã hội do đó sống nghèo đói.
Đơn giản khi một con người đã tuyệt đỉnh thông minh, thì ngoài việc “lập dị” ra thì mỗi hành động của ông ta phải có cả một câu chuyện dài phía sau, chứ không phải kiểu “nổ” bất thình lình... Và qua cuộc đời ông, tôi thấy được một câu chuyện rất hay về các nhà toán học thời hiện đại, cũng như toán học cần thiết để làm gì, từ những cuộc tranh cãi “32 con gà” ngày nay cho đến thành tựu của Ngô Bảo Châu đều có ý nghĩa cao siêu hơn ta hằng nghĩ!

Ko giải trình được tài sản, Thủ tướng bị phế truất

Nếu VN cũng như Pakistan thì các thế hệ lãnh đạo gần đây hầu hết đáng bị phế truất. Nhưng như ông Sinh Hùng (Chủ tịch Quốc hội) đã giải thích, làm như thế thì lấy đâu ra cán bộ để lãnh đạo đất nước ? Bất ngờ là nước họ không có Uỷ ban phòng chống tham nhũng quốc gia, không có Thanh tra Chính phủ, không có Ủy ban kiểm tra Trung ương đảng, không có hàng chục đoàn công tác đặc biệt được Bộ chính trị TW Đảng cử đi điều tra..., chỉ có mỗi ông toà án quèn, nhưng lại lôi được nhiều Thủ tướng ra tòa và cắt chức họ. Kỳ lạ thật. Thách ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, lôi được bất kỳ một quan chức cấp thứ trưởng, bộ trưởng ra tòa đấy.
Không giải trình được tài sản khủng, Thủ tướng Pakistan bị phế truất
LĐO 28/07/2017 - Toà án Tối cao Pakistan hôm nay (28.7) tuyên bố cách chức Thủ tướng Nawaz Sharif sau cuộc điều tra tham nhũng vào khối tài sản khổng lồ của gia đình nhà lãnh đạo này. Thủ tướng Pakistan bị kết tội coi thường tòa án / Sau lệnh bắt thủ tướng, Pakistan rơi vào khủng hoảng. Phán quyết của toà được đưa ra sau khi một uỷ ban điều tra kết luận, gia đình ông Sharif không giải thích được nguồn gốc tài sản của mình. Toà cũng ra lệnh điều tra hình sự đối với ông Sharif và gia đình.


Thủ tướng Nawaz Sharif. Ảnh: Reuters
"Ông ấy không còn đủ tiêu chuẩn là một thành viên trung thực của Quốc hội, và ông ấy không còn giữ chức Thủ tướng nữa" - Reuters dẫn lời thẩm phán Ejaz Afzal Khan tuyên bố tại toà.

Hoan hô Nguyễn Duy Bình, “Luật sư vì cộng đồng”

Tôi bình luận trên trang có bài này như sau: Đất nước cần những người như LS Nguyễn Duy Bình, chân thành cám ơn LS. Chúc LS luôn khỏe mạnh, tự tin, kiên trì đi theo con đường chính nghĩa đã lựa chọn. Kiên trì, kiên trì, từng buớc đi vững chắc, đất nước nhất định sẽ đến ngày thay đổi.
ĐÔI NÉT VỀ CHÂN DUNG “LUẬT SƯ VÌ CỘNG ĐỒNG”
Mới đây, Nguyễn Duy Bình được các đồng nghiệp vinh danh “Luật sư vì cộng đồng”, tôi muốn phác họa đôi nét về chân dung nhân vật có chất dị nhân này!
Tôi biết đến Bình lần đầu khi anh ta xuất hiện trong Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh khóa VI (nhiệm kỳ 2013-2018), nhiều lần tranh lên diễn đàn phát biểu và liên tục bị chủ tịch đoàn cắt lời, quá bức xúc anh có một cử chỉ khá bất ngờ: chắp tay vái dài chủ tịch đoàn và tuyên bố rời bỏ Đại hội.

Nhà báo nói về bức ảnh VTV dùng làm phông ngày 26/7

Nhà báo chụp ảnh lính Trường Sa 1975 nói về bức ảnh VTV sử dụng trong chương trình ngày 26/7
Sự việc VTV phát phóng sự có bức ảnh lính nguỵ ở Xuân Lộc ăn mừng bên cờ Đảng và cờ đỏ sao vàng rồi nói là hình ảnh giải phóng Trường Sa đã gây tranh cãi trên cộng đồng mạng. Ai đó có thể vô ý nhầm lẫn hay cố tình, và họ đã khơi dậy nỗi đau mất mát của cả dân tộc, họ cần có một lời xin lỗi đối với anh linh của các anh hùng liệt sĩ, của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 341, của quân đoàn 4 đã ngã xuống ở Xuân Lộc. Chí ít ra họ nên làm như thế !

Có người còn xưng là cựu chiến binh giải phóng Trường Sa nói mình có mặt trong bức ảnh đó. Có bạn còn bảo 98% là ảnh Trường sa?!

Có một loại ma con cần đề phòng, đó là ma phây

Có một loại ma con cần đề phòng, đó là ma phây
30/07/2017 - Thời đại bây giờ đất nào cũng lắm người nhiều ma. Tuy ma thì bố chưa thấy, nếu thấy ma hoặc vong thì nhất định chỉ có bọn bán hàng online thấy, nhưng có một loại ma con cần đề phòng cẩn thận, đó là ma phây. Đọc cái gì cũng nên cân nhắc xem xét, chớ nên ngu dại “share không cần hỏi” hoặc hùa theo bọn mạng não ngắn vì như bố từng nói với con, bọn chuyên phá đám là có thật.
TTO - Hoành con! Kể từ khi công ty đa cấp của con phá sản, bố mẹ ở quê cứ lo ngay ngáy. Mẹ con bảo chỉ sợ thất nghiệp rồi đâm ra đi đây đi đó lông bông lại rước vạ vào thân.

Từ một 'mỏ tiền ko cạn kiệt', vì sao kinh tế 'sụp đổ'?

Sự sụp đổ của Venezuela xuất phát đồng thời từ nhiều nguyên nhân, trong đó quan trọng nhất là kiếm tiền quá dễ dàng, sinh ra căn bệnh Hà Lan; hậu quả tiếp theo là vì tiền không bao giờ cạn kiệt nên chính quyền tham nhũng và tiêu tiền như phá. Điều này tương tự như những người trúng sổ xố hay nông dân, người nghèo nhận được những khỏan tiền bồi thường thu hồi đất khổng lồ. Họ sẽ vung tay tiêu tiền để được sĩ diện hão như Maduro. Việt Nam cũng trải qua 2 giai đoạn gần như Venezuela, giai đoạn 1 vào đầu thập niên 1990, giai đoạn 2 sau khi VN gia nhập WTO 2006, khi đó nhờ lượng viện trợ, kiều hối, xuất khẩu dầu thô, vốn FDI... đổ vào quá nhiều làm các chính phủ ông Kiệt, ông Dũng tiêu tiền bạt mạng, gây ra các cuộc khủng hoảng 1997-2000 và 2008-2012. Cũng giống Venezuela, quan chức VN giầu sang phú quý, nhưng điểm khác là dân VN phải lao động cực nhọc, nghèo khổ, trong khi dân Venezuela "không phải làm gì vẫn ăn ngon, mặc đẹp". Điểm khác nữa là đến khi khủng hoảng, dân Venezuela tự do biểu tình, phá hoại, lãn công làm cho nền kinh tế càng thêm lụn bại, trong khi dân VN sợ hãi, cam chịu, ngày ngày vẫn cặm cụi lao động như điên với tiền lương chết đói và thuế nộp cho chính phủ và quan lại tham nhũng ngày càng cao. Kết quả cuối cùng, kinh tế Venezuela 'sụp đổ', trong khi kinh tế VN không 'sụp đổ', nhưng ngoắc ngoải, đến bây giờ cũng chưa phục hồi được.
Venezuela: Từ một 'mỏ tiền không cạn kiệt', vì sao kinh tế 'sụp đổ'?
29/07/2017 (VTC News) - Chỉ cách đây 10 năm thôi, Venezuela được mệnh danh là cường quốc về dầu mỏ, quốc gia thứ 9 về xuất khẩu dầu thô. Lúc đó người ta đã ví Venezuela như một mỏ tiền không bao giờ cạn kiệt. Từng là một trong những cường quốc dầu mỏ thế giới, nơi đáng đồng tiền bát gạo để du lịch, cái nôi của những người mẫu nổi tiếng nhất; vậy mà giờ đây Venezuela lại đang luỵ tàn một cách nhanh chóng, vậy nguyên do là gì?

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh:Reuters)
Trong những năm 90 của thế kỷ trước, Venezuela là một cường quốc ở Nam Mỹ, mảnh đất này giàu có, thế lực đến mức cựu Tổng thống Bill Clinton đã chọn đây là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm của ông tới khu vực Nam Mỹ năm 1997.

Tổ Tư vấn Thủ tướng sẽ chẳng làm nên trò trống gì

Tổ Tư vấn Thủ tướng sẽ chẳng làm nên trò trống gì 
Thơ Phương chuyên gia kinh tế Morgan Stanley
Thơ Phương - Có vài người bảo tôi hay có cái nhìn tiêu cực bi quan về VN, như mới đây việc ông Thủ tướng lập cơ quan là Tổ Tư vấn kinh tế để tư vấn cho Chính phủ về các vấn đề phát triển kinh tế, và bà Phạm Chi Lan cũng ca ngợi hết mình về đúng đắn, và kính đề nghị chị Phương Thơ dành chút ít nhận xét mặt tích cực của nó.
Ôi thôi tôi sẽ có cái nhìn về mặt tích cực chuyện nóng bỏng này, vì sau này nó ảnh hưởng đến nhiều triệu người dân VN đặt cược vào sự may rủi là nếu may mắn có người lèo lái tốt tư vấn quyết sách đúng đắn hợp lý thì người dân sẽ đỡ phải tốn nhiều khoản phí thuế để trả lương cho ban cố vấn này cũng như phải đống thuế nặng để trả cho những quyết định sai khi họ tư vấn sai.

Tổ Tư vấn Thủ tướng và “nền kinh tế giải cứu”

Tổ Tư vấn Thủ tướng và “nền kinh tế giải cứu”
Thơ Phương - Tôi người ngoài cuộc, là chả liên quan gì đến VN, nhưng có điều tôi đề cập đến bộ máy cồng kềnh kém hiệu quả về cái gọi “nghiên cứu kinh tế”. mà mới đây ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lập ra Tổ Tư vấn kinh tế để tư vấn cho Chính phủ về các vấn đề phát triển kinh tế, và người ta nói là tập hợp “nhiều chuyên gia giỏi từ Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Singapore” (hầu hết đều là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ). Tức chưa thấy ông bà nào là chiến lược gia am hiểu kinh nghiệm hai thị trường nguy hiểm nhất mà VN hiện nay nhập siêu nặng nhất là TQ và Hàn Quốc (không có chiến lược gia chuyên về hai thị trường này).
Ảnh Thơ Phương trên FB
Về chuyên môn ít ai thấy ra mà tôi phải nói ra là bộ máy dư thừa quá lớn về chuyện “nghiên cứu kinh tế”. Đó là chính phủ VN đã có lưu hành các ban bộ chuyên nghiên cứu kinh tế và tài chính khác nữa là Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia, gồm 31 thành viên, do Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm Chủ tịch, và 3 phó chủ tịch (hầu hết là giáo sư, tiến sĩ).

Không thay đổi thể chế thì ông trời xuống cũng bó tay

Không thay đổi thể chế thì ông trời xuống cũng bó tay
Nhân Thế Hoàng - Nhiều người cứ lạc quan về tổ tư vấn kinh tế mới lập của ông Phúc thủ tướng với các chuyên gia đến từ nhiều nền kinh tế khác nhau, tôi thì nghĩ rồi cái tổ này nó cũng không đem lại hiệu quả gì cho mà xem. Không thay đổi thể chế thì ông trời xuống đó cũng bó tay chứ nói gì giáo sư với cả tiến sĩ, hehe!

Vấn đề làm cho kinh tế Việt Nam kiệt quệ hiện nay chính là đội ngũ 11 triệu người ăn lương trong khi cả nước chỉ có 55 triệu người ở độ tuổi lao động. Cái nữa là cái đuôi quái thai định hướng xã hội chủ nghĩa. Đã kinh tế thị trường tức là tuân theo luật cung - cầu mà còn kéo sau cái đuôi chết tiệt này nữa thì khác gì chạy xe mà vừa rú ga vừa đạp phanh đâu. Thêm vào nữa là thủ tục hành chính, cứ phải bôi trơn đút lót thì nó mới chịu vận hành, đến mức doanh nghiệp muốn kiếm 1 đồng lợi nhuận thì cũng phải bỏ ra số tiền tương đương cho việc bôi trơn.

Anh Vũ Dũng đã ra đi

Anh Vũ Dũng là thứ trưởng Bộ NG trong hơn 20 năm, sau đó làm Trưởng phái đoàn đại diện thường trực chính phủ VN tại Liên hợp quốc, Tổ chức thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva Thụy Sĩ (2009-2011). Cuối năm 2011, chưa hết nhiệm kỳ tại Geneva, anh được triệu tập về nước làm trợ lý Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mặc dù không thích anh lắm (chủ yếu vì ghét dân ngoại giao), nhưng tôi tôn trọng anh. Đặc biệt, anh Dũng rất tốt với tôi và thường quan tâm giúp đỡ tôi. Điều làm anh đau lòng những năm cuối đời là người trợ lý, thư ký trong rất nhiều năm, người được anh hết lòng giúp đỡ, nhưng đã dùng hộ chiếu ngoại giao chạy sang Thụy Sĩ xin tị nạn chính trị. Đó là Đặng Xương Hùng, nguyên Vụ phó Bộ NG, nguyên phụ trách lãnh sự tại phái đoàn đại diện thường trực chính phủ VN tại Liên hợp quốc, Tổ chức thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva Thụy Sĩ cùng thời kỳ anh công tác bên đó. FB của Đặng Xương Hùng ở đây: Dang Xuong Hung (https://www.facebook.com/dang.xuonghung). Thương tiếc anh Vũ Dũng và chia buồn với gia đình anh. Lưu lại bài này để nhớ ngày đi viếng anh.
Anh Vũ Dũng đã ra đi
Minh Quang Vu Sáng 29/7/2017 lúc 06:00 Anh Vũ Dũng đã ra đi. Hết sức đau buồn và thương tiếc Anh. PS. Theo thông tin từ FB của Đại sứ Đình Dĩnh thì Lễ viếng sẽ được tổ chức từ 11.30 đến 12.45 thứ tư 02/8/2017 tại Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Dũng nói gì
về Nam Quan, Bản Giốc và Trường Sa
02 Tháng Giêng 2008 - Ngày 31/12/2007 ông Vũ Dũng, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia đến biên giới tỉnh Lào Cai để chủ tọa một buổi lễ đánh dấu hoàn thành việc cắm mốc biên giới Việt Hoa trong vùng tỉnh Lào Cai giáp ranh với tỉnh Vân Nam của Trung quốc, đồng thời đánh dấu việc hoàn thành 85% việc cắm 1.833 mốc trên biên giới dài hơn 1.300 km giữa hai nước. Nhân dịp này ông thứ trưởng Vũ Dũng đã trả lời hai cuộc phỏng vấn, một của nhật báo Nhân Dân (1), cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản Việt Nam và một của báo Pháp Luật ở thành phố Sài Gòn. Báo Nhân Dân ở Hà Nội cũng như báo Pháp Luật ở Sài Gòn đều là báo đảng.

Bộ trưởng CA nói về tin Trịnh Xuân Thanh về nước

Bộ trưởng Bộ Công an nói về tin Trịnh Xuân Thanh về nước
Chủ Nhật, ngày 30/7/2017 - (PLO) - Sáng 30-7, Bộ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Tô Lâm nói chưa có thông tin gì về việc Trịnh Xuân Thanh về nước như mạng xã hội loan truyền.

Hà Tĩnh sẽ xử lý 10 quan chức vi phạm vụ Formosa

Hà Tĩnh sẽ xử lý 10 quan chức vi phạm trong vụ Formosa
Mười quan chức cấp tỉnh ở Hà Tĩnh được xác định là có vi phạm trong thảm họa môi trường Formosa sẽ bị trừng phạt tương ứng với mức độ phạm tội, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh thông báo.

Thảm họa môi trường Formosa ở Hà Tĩnh đã dẫn 
đến các cuộc biểu tình của giáo dân ở Nghệ An
Mười quan chức cấp tỉnh ở Hà Tĩnh được xác định là có vi phạm trong thảm họa môi trường Formosa sẽ bị trừng phạt tương ứng với mức độ phạm tội, theo báo mạng VnExpress dẫn kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Con người mới xã hội chủ nghĩa

Con người mới xã hội chủ nghĩa
Chuyện Đại tá Jack Usrey, làm việc tại Bộ Tư lệnh lực lượng Địa phương quân của bang Tennessee, dừng xe, bước ra ngoài giữa lúc trời đang mưa tầm tã, rồi đứng nghiêm, vung tay chào một người ông ta không hề quen biết đang trên đường đến nơi an nghỉ cuối cùng, mà VOA Việt ngữ đăng hồi cuối tuần trước đã nhận được hơn 10.000 “like”, chưa kể câu chuyện này đã được hơn 2.100 facebooker giới thiệu lại trên facebook của họ.

Các thanh niên mặc áo phông màu đỏ, phía trước có in hình búa liềm, sao vàng và đằng sau áo có in chữ “Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc”, kèm theo các chữ cái viết hoa DLV mà nhiều người cho là chữ viết tắt của "dư luận viên".

Triệu đô quảng cáo và nhà xe đuổi khách

Triệu đô quảng cáo và nhà xe đuổi khách
Hoàng Linh 29/07/2017 (Dân Việt) Dù bất kể lý do gì thì hành vi đuổi du khách nước ngoài, chửi bới và dọa đánh là không thể chấp nhận được, phải bị xử lý nghiêm đủ răn đe. Có như thế mới hạn chế được tình trạng “kẻ xây, người phá” du lịch suốt thời gian qua.

Hình ảnh Việt Nam trên CNN
Không chỉ là để tăng thu cho nền kinh tế, du lịch là kênh ngoại giao hiệu quả để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Như Hà Nội đã mạnh tay chi hàng triệu USD cho việc này, UBND Thành phố này đã ký kết hợp tác tuyên truyền quảng bá giai đoạn 2017 - 2018 với mạng tin tức truyền hình CNN. Đây được xem là bước đột phá giúp Hà Nội thu hút du khách quốc tế.

BT Nhân: TPHCM mong HN chia sẻ mô hình thu hút đầu tư

Muốn được chia sẻ thật hay giả vờ ? Mô hình thu hút đầu tư của Hà Nội đây: Trộm cắp, ô nhiễm, bạo lực: Hà Nội thanh lịch ở đâu?
TPHCM mong được Hà Nội chia sẻ mô hình để thu hút đầu tư
SGGPOThứ Bảy, 29/7/2017 Sáng 29-7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành uỷ TPHCM dẫn đầu Đoàn đại biểu TPHCM, đã có buổi làm việc với lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM và đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đồng chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc
Tham dự buổi làm việc còn có các vị giám đốc sở, đại diện các ban, ngành của cả hai địa phương. Phát biểu mở đầu buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ cảm ơn thịnh tình của Hà Nội trong việc cởi mở trao đổi kinh nghiệm về những vấn đề mà TPHCM quan tâm.

Trộm cắp, ô nhiễm, bạo lực: Hà Nội thanh lịch ở đâu?

Trộm cắp, ô nhiễm, bạo lực: Hà Nội thanh lịch ở đâu?
Trộm cắp, ô nhiễm, bạo lực, ''chặt chém'' đã làm mất đi một phần hình ảnh đẹp của Hà Nội trong mắt bạn bè quốc tế. Giẫm đạp, ăn cắp hoa: Người Hà Nội buồn, xấu hổ / Người Hà Nội đang ăn bẩn độc, hít bụi, ngắm sông đen
Hà Nội nằm trong 10 thành phố có tỷ lệ trộm cắp cao nhất thế giới. Ảnh minh họaMới đây, TripAdvisor đã đưa ra danh sách 10 thành phố có tỷ lệ trộm cắp cao nhất thế giới do người dùng và biên tập viên bình chọn. Trong đó, Hà Nội được trang web này cảnh báo là nơi những kẻ móc túi hoành hành. TripAdvisor xếp Hà Nội ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng đồng thời, cảnh báo du khác hãy cẩn trọng khi tới chốn đông người.

Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

Thủ tướng làm việc với Tổ tư vấn kinh tế

Đã chót lưu tin về Tổ tư vấn kinh tế trong bài "VẤN ĐỀ LÀ THỦ TƯỚNG CÓ NGHE KHÔNG", nên lưu tiếp tin Thủ tướng làm việc với Tổ. Các bạn nên cố gắng đọc để xem từ nay có nên quan tâm tới cái ổ này không. Chính phủ kiến tạo được xây dựng từ những con kiến trong những ổ như vậy. Sau này Blog sẽ không lưu tin về cái Tổ này nữa.
Thủ tướng làm việc với Tổ tư vấn kinh tế
Tại cuộc làm việc, bên cạnh nhận diện thể trạng, “bắt bệnh” của nền kinh tế, ý kiến các chuyên gia tập trung hiến kế để “trị bệnh”, tăng cường sức lực cho nền kinh tế. (VGP)
TS Vũ Viết Ngoạn, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng (trái)
Ngay sau khi ra quyết định thành lập, sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, lần đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tổ tư vấn kinh tế gồm nhiều chuyên gia là các giáo sư đang giảng dạy tại các trường đại học ở nước ngoài. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng dự.

Bill Hayton: Việt Nam đang 'thân cô, thế cô'

Bill Hayton: Việt Nam đang 'thân cô, thế cô'
Bill Hayton, BBC News - Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Donald Trump không thể tin cậy để giúp Việt Nam trong tình hình này... Do đó, VN sẽ phải đối diện với Trung Quốc chỉ có một mình, tôi nghĩ đây là lập luận quan trọng nhất. Thông tin của tôi đến từ ngành công nghiệp năng lượng, không đến từ chính phủ Việt Nam, là tàu khoan đã phát hiện quy mô của một mỏ khí đốt ở khu vực đó. Vì họ đã khoan thấy khí đốt, họ không thể đơn giản là dừng việc khoan lại và rời đi.
Ông Bill Hayton (đầu tiên, trái) nói ông tự tin về thông tin mà mình đưa ra khi viết các bài báo về sự kiện khoan dầu khí trên Biển Đông của Việt Nam vào tuần cuối tháng 7/2017. Việt Nam đang ở trong thế 'chỉ có một mình' khi đương đầu với Trung Quốc trong tranh chấp trên Biển Đông, một nhà nghiên cứu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, đồng thời là phóng viên của BBC nói với Bàn tròn thứ Năm tuần này.

"Giặc đang ở chính trong nhà"

"Giặc đang ở chính trong nhà"
Bùi Phi Hùng - Chiều muộn hôm qua mình ghé vào bệnh viện Việt Xô thăm người quen. Gặp đúng lúc họ hàng anh ở đó khá đông; phòng rộng, chả có chỗ mà ngồi.
Chuyện lúc thì anh hỏi: "Vụ Repsol thế nào rồi?". Thấy mấy cái mồm chữ a, chữ o rồi chìm vào im lặng, anh nhìn mình: "Tao hỏi mày!". Mình đành bảo: "Vì đại cục, tinh hoa bên mình cho rút rồi anh ạ".

Image result for Repsol khai thác viet nam
Lúc đó mới biết, đám người nhà "sang trọng" của anh - toàn cán bộ của nhà nước - chẳng ai biết gì về vụ tàu Việt Nam phải chạy khỏi vùng biển đặc quyền kinh tế của chính mình khi bị Tàu dọa dẫm! Điều đáng nói là họ không có chút thái độ sững sờ nào, tất cả thản nhiên ngồi đó với ánh mắt vô hồn, vô cảm.

Hàng trăm dân tụ tập đòi đất ở Kon Tum - Dân đúng ?

Cái hay của bài này nằm ở 7 bình luận cuối bài. Tất cả các bình luận đều cho rằng dân phải có lý do nào thì họ mới đòi chứ, tức là các bình luận không tin vào thông tin 1 chiều nêu trong bài.
Họp báo khẩn vụ hàng trăm người tụ tập đòi đất ở Kon Tum
Dân trí - Chiều 27/7, UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp báo để thông tin về việc người dân thôn Plei Sar và Lâm Tùng (xã Ia Chim, TP Kon Tum) tập trung đòi Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum trả lại đất. Theo ông Bùi Thanh Bình - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum - thông tin, vào ngày 30/6/2017, người dân 2 thôn Plei Sar và Lâm Tùng của xã Ia Chim (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã tự ý tiến hành giăng dây, cắm cọc, chia lô và dựng lều canh giữ, yêu cầu công ty trả lại đất cho dân.

Quang cảnh buổi họp báo
Ông Bình cho biết, trước tình hình trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo TP Kon Tum vận động, thuyết phục người dân chấp hành pháp luật, không được lấn chiếm đất đai, tự giác tháo dỡ lều bạt trái phép. Đồng thời, hướng dẫn các hộ dân thiếu đất sản xuất làm đơn gửi các cơ quan chức năng để giải quyết.

VẤN ĐỀ LÀ THỦ TƯỚNG CÓ NGHE KHÔNG...

Nghe tin TT thành lập tổ tư vấn, mình cười khẩy, chẳng quan tâm tới thứ đồ trang sức hay trò hề này của ông TT. Đây là ông TT đầu đất, sử dụng đội quân dưới trướng chỉ biết đến lợi riêng mà quên lợi chung. Xem bài này thấy danh sách tư vấn càng buồn, vì họ đều sống, làm việc với tinh thần quan chức mẫn cán của Đảng. Gã Lưu Trọng Văn lại còn hy vọng vào ông Bùi Quang Vinh nữa mới thật là thảm hại. Vấn đề là TT sẽ giả vờ chăm chú nghe, nghe rất kỹ đằng khác, nhưng TT không hiểu. Tiếp đến đối với những điều TT hiểu, thì TT không muốn làm vì sẽ đụng chạm các nhóm lợi ích khác nhau, trong đó có cả nhóm lợi ích của chính TT và bản thân TT. Kinh nghiệm cho thấy TT Nguyễn Tấn Dũng chỉ muốn nghe các ông trong nhóm như Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình, Phạm Thanh Bình hay Vũ Huy Hoàng... chứ cần gì nghe tổ tư vấn; do đó việc đầu tiên sau khi lên ngôi là ông giải thể Ban nghiên cứu của TT. 
VẤN ĐỀ LÀ THỦ TƯỚNG CÓ NGHE KHÔNG...
Lưu Trọng Văn - Gã rủ tiến sĩ Đặng Kim Sơn lên Vân Hồ để lấy thực tiễn đề nghị chính sách kinh tế cho vùng đồng bào dân tộc ít người. TS Sơn và gã rất thống nhất, chính sách kinh tế này nên tập trung ưu tiên về thuế, giải phóng mặt bằng, hạ tầng cơ sở cho các doanh nghiệp đầu tư ở vùng có đồng bào dân tộc để họ làm ăn phát triển, từ đó hỗ trợ bền vững về lao động, thu nhập, giáo dục, văn hóa cho cộng đồng bà con các dân tộc.
Một thời gian sau, gã hỏi TS Sơn, chính sách ông đề đạt đến đâu rồi? Ông TS nguyên viện trưởng Viện Chiến lược Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nguyên thành viên Tổ tư vấn Kính tế của thủ tướng Dũng cười...cười...

Thư gửi Ban TGTW tố cáo VTV sai phạm nghiêm trọng

Thư gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin & truyền thông về Đài truyền hình Việt Nam VTV
Kính thưa
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Bộ trưởng bộ Thông tin và truyền thông.
Về việc “Tố cáo sai phạm nghiêm trọng có hệ thống của Đài truyền hình Việt Nam VTV”
Nhân kỷ niệm 70 năm, ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), Đài Truyền hình Việt Nam VTV phát sóng chương trình thời sự lúc 19h, ngày 26/7/2017. Không biết vì lý do gì, động cơ gì? “Cố ý hay vô tình”, VTV sử dụng hình ảnh “một đám lính Ngụy VNCH tịch thu và trưng cờ búa liềm và cờ giải phóng Miền nam và chúng hân hoan như một chiến tích”.

Đàm phán tiền lương hay trò hề bịp dân ?

Đảng lãnh đạo tuyệt đối, nhân sự các bên tham gia đàm phán tiền lương toàn người của Đảng. Ba bên đàm phán tiền lương thực chất là ba cánh tay của Đảng múa may, biểu diễn cho dân xem, chứ tăng lương mức nào thì đã có sẵn trong đầu Đảng. Mức tăng lương cũng y như án bỏ túi hiện nay. Cuối cùng, chỉ dân và người lao động phải è cổ đóng thuế nuôi báo cô lũ khốn nạn này nhảy múa.
Chiện TÀO LAO
FB Thai Vo Quang - Hai "ông" Tổng liên đoàn lao động VN (TLĐLĐ) và Phòng thương mại & công nghiệp VN (VCCI) đã nhiều phen họp bàn v/v tăng lương cho g/c công nhân, chi phí không ít.
Cãi nhau như mổ bò.
Mặc cả với nhau như hàng tôm hàng cá ở chợ.

Một phiên họp của Hội đồng tiền lương có sự tham gia 
của 3 bên: Bộ LĐ-TB và XH; Tổng LĐLĐ Việt Nam và VCCI
TLĐLĐ nói thách 13,3%, hạ giá xuống 8% ! Ông này tự nhận là đại diện cho giới Làm thuê.
VCCI trả giá 3%, nâng lên 5%. Ông này tự nhận là đại diện cho giới Chủ.
Cả hai đều nằm trong hệ thống chính trị và chính quyền của đảng, do đảng thành lập và lãnh đạo. Nhân sự do đảng bố nhiệm về thực chất.
Cuối cùng sẽ là xin ý kiến Chỉ đạo ?

"Nơi đây yên nghỉ các chiến sĩ lầm đường lạc lối..."

NGHĨ nhân ngày TBLS 27/7 
- Xưa, Tiền nhân đánh thắng giặc ngoại xâm, sống thì chu cấp lương thực tàu bè cho về nước, chết thì chôn cất tử tế, đắp điếm thành mộ thành gò, lập miếu lập đền hương khói, hàng năm cúng tế giải oan. Để là tỏ lòng nhân ái, thương xót an ủi vong linh oan hồn vất vưởng tha hương. Cho dù khi sống đó là những thằng giặc ngoại xâm tàn ác.

- Nay, huống chi dân Việt cùng giống cùng nòi, nói cùng thứ tiếng, nhìn ra cùng họ. Chỉ vì vị chế độ phải đứng về hai phía bắn giết lẫn nhau mà hàng trăm ngàn vong linh mấy chục năm ròng vẫn bị phạm coi là giặc, gọi là ngụy ! Hàng triệu cha mẹ vợ con thân nhân tháng năm âm thầm thương xót. Không hề một lời chia sẻ, chẳng có một nén nhang tàn. Nói chi những việc làm nhân đạo khác.
- Chỉ một việc như thế, một xã hội như thế thì bao giờ đất nước này mới khá lên được ?
Đau xót thay !

THỊT NGƯỜI CHẾT

THỊT NGƯỜI CHẾT
Truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan, 1938
Vì mới chết lần này là lần đầu, nên anh Xích chưa có lịch duyệt về khoản ấỵ
Thực vậy, nếu chết ở tỉnh, thì ai láu, nên chọn vào đêm thứ sáụ Như thế, vợ con có vừa vặn thì giờ để cáo phó lên báọ Và đến chủ nhật, cất đám, có đủ các cụ, các quan, các ông, các bà, thân bằng cố hữu đi đưa đông. ở nhà quê, nếu chết vì tai nạn, người khôn ngoan bao giờ cũng tránh ngày chủ nhật hoặc ngày lễ, thì sự khám xét, tống táng mới mong chóng được.
Image result for UBND phường văn miếu hiếu
Ảnh minh họa
Nhưng khốn nỗi, xưa nay, không ai chết đến lần thứ hai để được bài học kinh nghiệm về cách chết. Vì vậy, vẫn có nhiều người chết một cách ngờ nghệch.
Nhất là anh Xích, một dân quê vô học, nên càng ngu dại nữa. Anh đã vô ý mà chết đuối ngay vào đêm thứ bảy vừa rồị

Ăn thịt chó, mẹ VNAH đội mưa và ô cho Thủ tướng

KHÓ... LÝ GIẢI
Vuon Thi Le - Tôi đọc mà thấy buồn, nhớ đến tấm ảnh các Mẹ VNAH đội mưa nhận bằng ghi công của Thủ Tướng hôm nào. Tấm ảnh đó gây xôn xao cộng đồng mạng bởi sự VÔ CẢM của những người trong cuộc. Thế nhưng có những vị trí thức (Luật sư) lại cho rằng CHẲNG CÓ GÌ VÔ CẢM cả! Mẹ có áo mưa rồi thì không cần phải ai đó che ô cho mẹ!

Chó và mộ chủ
Sáng dậy, đọc bạn bè, gặp tranh luận về việc "ăn thịt chó là mọi rợ". Mình không ăn thịt chó, không muốn người thân và bạn bè ăn thịt chó, thấy ghê khi ai đó khoe hình làm thịt chó. Nhớ cách đây khá lâu khi 2 con trai còn đang học phổ thông, nhà có con Rếch lông xù đẹp như tranh. Người bán chó cùng xóm mỗi ngày đều thăm nó nó mừng quấn quýt nhưng nó chỉ theo bác về nhà chơi một chút rồi lại về nhà mình. Rồi một buổi chiều Rếch đang ngồi ở cổng thì một bọn cấu tặc lôi nó đi...3 mẹ con khóc, nhớ nó cả năm. Giờ nhắc lại mắt tôi lại cay rồi. Cả đời này tôi không quên được con Rếch vàng nhà mình.

Triết lý củ khoai

Triết lý củ khoai
Tràm Cà Mau - Điều tôi thường hay nghĩ đến là nếu. Nếu tất cả sự thực hôm nay là giấc mộng, sáng mai thức giấc, thấy mình đang còn nằm trong nhà tù cộng sản, thì thật có nhiều điều đáng ân hận và tiếc. Và nếu đời là một giấc mơ, thì sao chúng ta không mơ cho thật đẹp.

Năm học lớp Đệ Ngũ bậc trung học, tương đương với lớp tám bây giờ, một hôm thằng bạn nhỏ ngồi cạnh tôi thì thầm:
“Tại sao trong tiểu thuyết, mỗi khi có hai người ôm nhau, thì tác giả có đề cập đến hạnh phúc? Hạnh phúc là cái gì mầy có biết không?”.

Xíu ơi

Xíu ơi
Nàng là người Việt gốc Hoa. Tên nàng là Trịnh Tiểu Mi, một cái tên rất... "tài tử Hồng Kông". Mà thật sự, nàng cũng có nét tài tử Hồng Kông, bởi vì nàng đẹp. Ở nhà gọi nàng là "A Xíu", một cái tên có âm thanh thật dễ thương. Và cũng hạp với con người của nàng: nhỏ nhỏ thon thon, cân đối gọn gàng như con búp-bế.

Gia đình nàng có nhà ở Chợ Cũ Sài gòn. Tầng dưới là cửa hàng bán cà phê đã rang rồi, cà phê hột và cà phê xay đủ loại. Hai tầng trên để ở và sân thượng là nơi rang cà phê.

Tôi thấy thương hơn phải bật cười...

Tôi thấy thương hơn phải bật cười

Cuộc gặp giữa Lê Đức Anh và Giang Trạch Dân

Lê Đức Anh nói hay quá, cứ như nói với chính quyền mình: “Đối với một chính phủ lúc cần thì họ huy động dân ủng hộ. Khi có chính quyền vững rồi thì quay lưng lại với quyền lợi của người dân như chính quyền của Saddam Hussein; một khi Mỹ đã quyết đánh thì chỉ trong vòng mươi mười lăm ngày, hoặc sẽ đầu hàng, hoặc sẽ tan rã, sụp đổ...".
Cuộc gặp giữa Đại tướng Lê Đức Anh và ông Giang Trạch Dân
- Cuối tháng 7/1991, Đại tướng Lê Đức Anh được Bộ Chính trị cử làm phái viên sang Trung Quốc bàn bạc những vấn đề cụ thể việc bình thường hoá quan hệ hai nước. Cuộc hội đàm chính thức diễn ra tại Trung Nam Hải vào buổi chiều ngày 31/7/1991. Nhìn lại nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Quốc phòng của mình, Đại tướng Lê Đức Anh đã xúc tiến được mấy việc lớn: Thăm dò và tiếp xúc mở luồng để lập lại quan hệ bình thường Việt-Trung, chấm dứt xung đột biên giới và 15 năm căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước láng giềng vốn có truyền thống hữu nghị.

Ngày 9/11/1993 tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân tổ chức lễ đón, chào mừng Chủ tịch nước Việt Nam Lê Đức Anh