Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2025

Khen cho đúng việc mới tài…

Khen cho đúng việc mới tài…
FB Lê Việt Đức - Ở Việt Nam ta trước đây đã có những loại giấy khen rất khôi hài. Rồi cứ cuối tuần 100% các cháu mẫu giáo đều được phát phiếu bé ngoan; đến cuối học kỳ gần như 100% các em học sinh được phát giấy khen “học sinh giỏi”…. Giấy khen nhiều đến mức người nhận cảm thấy xấu hổ và không muốn nhận.
Thậm chí ở trong các cơ quan nhà nước, cứ đến cuối năm họp tổng kết công tác, tất cả đều bình bầu nhau hoàn thành xuất sắc công việc, công nhận nhau là Đảng viên xuất sắc. Giấy khen phát tùm lum. Đến mức nhà nước phải ban hành quy định mỗi cơ quan chỉ được bao nhiêu phần trăm lao động xuất sắc, Đảng viên xuất sắc…

Đến thời ông Nguyễn Tấn Dũng thì tệ hại hơn. Không chỉ đứng trước 500 đại biểu Quốc hội ông tuyên bố tôi không kỷ luật ai, dù ai cũng biết trong thời đại của ông, tham nhũng tràn lan như lũ quét, làm TBT Nguyễn Phú Trọng phải hao tâm tổn thọ xử lý, mà còn thoải mái phát Huân chương cho quan chức chỉ căn cứ chức vụ và số năm công tác, không cần biết họ có đóng góp xuất sắc cho đất nước hay không. Nhiều cán bộ tôi quen biết dù đủ điều kiện nhận Huân chương nhưng không thèm nhận vì xem chúng như tờ giấy lộn đưa về làm bẩn nhà.

Trong khu vực sản xuất kinh doanh, phong trào khen thưởng thời ông Dũng còn kinh khủng hơn. Cứ đóng tiền là được trao giải doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân tiêu biểu và được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia VTV. Thời ông Dũng tiền nhiều như đất, lạm phát kinh hoàng, nên doanh nhân không thiếu gì tiền để mua các giải thưởng.

Đáng buồn là khen thưởng tràn lan không chỉ trong nhà trường và công sở mà ngày nay nó còn đang lan rộng ra khắp nơi trong xã hội. Thậm chí đến nhường chỗ ngồi cho người già cũng được tặng giấy khen.

Bác TBT Nguyễn Phú Trọng đã rất vất vả và có công dẹp mạnh tình trạng lạm phát khen thưởng ở nước ta. Nhưng từ khi bác Tô Lâm lên nắm quyền, tình trạng này dường như có nguy cơ tái phát. Dù ông Dũng đã hai lần phải xin lỗi và nhận trách nhiệm trước Quốc hội, dù ông Dũng đã bị Ban chấp hành trung ương xem xét kỷ luật nhưng may không bị vì số phiếu không đủ, dù ông Dũng đã bị đại biểu Quốc hội để nghị tự nguyện từ chức Thủ tướng, dù hàng nghìn quan chức dưới quyền ông Dũng đã bị kỷ luật…, nhưng bác Tô Lâm vẫn trao tặng ông Dũng Huân chương Sao Vàng, Huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước, làm nhiều người dân rất băn khoăn, suy nghĩ. 

Nếu một người có khuyết điểm như thế mà được tặng hẳn Huân chương Sao Vàng thì mọi người dân bình thường không có khuyết điểm sẽ đều xứng đáng được khen thưởng. Sợ rằng rồi đây lạm phát khen thưởng sẽ lại nở rộ.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét