Tem tém lại đi các thím ơi
Hoàng Nguyên Vũ – Có lần căng thẳng quá hoặc có điều gì không ổn, tôi lên mạng top top tìm chuyên gia tâm lý để xem các vị ấy khuyên gì. Ngay lập tức, một bầy xanh đỏ tím vàng lục lam chàm tím xuất hiện luôn.
Tất cả đều đầu tư ăn mặc chỉn chu lắm, tự vỗ ngực xưng mình là “coach”, không có chuyên môn, cũng chẳng có trải nghiệm gì lớn lao để đúc kết thành kinh nghiệm. Tóm lại, là một dạng đa cấp tinh thần, nhiều nhan nhản.
Thực sự, tôi sợ cái gọi là “coach” kiểu như này. Kiểu như không có công ăn việc làm thì chuyển sang làm cái này. Nó cũng giống như kiểu dạy làm giàu hay dạy đầu tư, toàn là những người thất nghiệp, thất bại, đi mua mấy bộ vest, chụp hình chụp ảnh nghiêm trang như rắn trong hang và tự xưng mình chuyên gia rồi phán như thánh. Để đến nỗi anh chị em đang làm ruộng thấy em mình thành công mênh mông mà suýt lạc vào hư không luôn. Lạy hồn thật chứ.
Mà những “bài dạy” của “chuyên gia” thì lạy hồn, toàn dạy người ta khôn lỏi, siêng ăn biếng làm, phông bạt lòe loẹt kiểu “người thành công” như Thái Cong, chứ không phải đổ mồ hôi công sức sản xuất ra của cải vật chất giá trị gì.
Và giờ, mấy “coach” cũng cái kiểu vậy.
Hãy nhớ là, một người thành công rồi, họ cần bất cứ các vấn đề gì đều có những bộ phận chuyên môn của họ. Còn nếu họ căng thẳng mệt mỏi cũng đã có cách ăn cách chơi theo hội theo phường của họ, chứ không bỏ thời gian ngồi nghe mấy đứa dở hơi nói nhảm đâu.
Tem tém lại đi các thím ơi. Và đi tìm một công ăn việc làm gì cho đàng hoàng, kể cả chạy xe ôm hay đi bán hàng cũng được miễn là công việc thúc đẩy xã hội phát triển bằng của cải vật chất. Chứ nhà bao việc, mà cuộc sống lại khó khăn, cứ ăn đi nói nhảm không mệt hả ?
Tac gia dung la ngo ngan vo cong roi nghe
Trả lờiXóa