Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2025

Sẽ có những bi kịch xảy ra

Sẽ có những bi kịch xảy ra
Fb Giang Nguyen
Khi bạn học và hành nghề lái xe.
Khi hàng ngày có bao triệu người đi lại, mưu sinh bằng ô tô và mô tô.
Khi vô tình phạm lỗi và bạn sẽ mất từ 6 đến 20 triệu đồng.
Điều gì sẽ xẩy ra?

Buồn chán, thất vọng, lo lắng.
Tiền đâu nuôi con ăn học, tiền đâu khi ốm đau, bệnh tật, tiền đâu khi giỗ tết, cưới xin, tiền đâu đóng nộp các quỹ ở địa phương???
Tiền điện, tiền ga, tiền nước... xoay đâu ra để duy trì cuộc sống?

Và bây giờ người ta đề nghị nâng mức phạt lớn nhất đến 200 triệu đồng.

Tôi chắc nhiều người khi vô tình phạm lỗi, chỉ còn cách bán nhà.
Sẽ có người ngay cả bán nhà cũng chưa chắc đã đủ tiền đóng phạt.
Vậy là cả gia đình sẽ rơi vào cùng quẫn... sẽ có những bi kịch xẩy ra.

Chỉ vì lỗi vô tình của một người, mà hình phạt kéo cả những đứa trẻ thơ, những người thân yêu trong một gia đình...tụt xuống thảm cảnh.

Xin hỏi có nhà trường nào cho các cháu ghi nợ các khoản đóng góp không?

Có bệnh viện nào cho chữa bệnh chịu không?

Điện lực có cho dùng điện ghi nợ không?

Có cửa hàng bán ga chịu không?
V.v.v...

Và các bạn có ai dám khẳng định rằng tôi sẽ không bao giờ phạm lỗi?
Dù chỉ là vô tình.

Với đa số người dân lao động, thì mức phạt đó đã đẩy họ đến ngưỡng bần cùng rồi.
Khi quản trị một xã hội, một đất nước...mà chỉ nghĩ đến việc nâng cao mức phạt. Thì đó là điều dễ làm nhất, nhưng nó lại cách xa trí tuệ nhất, cách xa sự văn minh nhất.

Các vị nghĩ lại đi.

Gã thật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét