Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

Hà Nội mênh mông nước, người dân hì hục lội 'sông'

Di sản của bộ đôi Hoàng Trung Hải và Nguyễn Đức Chung - Đường phố Hà Nội ngày càng khủng khiếp, không chỉ bẩn thỉu, ách tắc, hỗn loạn mà còn ngập lụt chưa từng có. Hôm qua mình từ nhà cũ ở phố Trương Định lên nhà tang lễ bệnh viện quân đội 354 phố Đội Nhân viếng bố vợ một anh bạn lúc 8h sáng. Khoảng cách chỉ 11 km nhưng đi mất hơn tiếng đồng hồ. Đi đường nào cũng ngập nước, nhiều tuyến nhân viên công ty môi trường đã dựng biển cấm đường không cho đi, hầu hết các tuyến ngập đều phải mở các nắp cống và có nhân viên trực tại đây phòng tai nạn. Đây là di sản của bộ đôi Hoàng Trung Hải và Nguyễn Đức Chung, nhưng chủ yếu là của Chung Con. Hải về Hà Nội nằm im, nín thờ chờ ngày bị xử lý vì biết tội đầy mình, lâu la dưới quyền mình điển hình như Vũ Huy Hoàng, đều đã bị kỷ luật trong khi quan thầy Nguyễn Tấn Dũng đêm nào cũng gặp ác mộng. Do đó, chỉ còn một mình Chung Con tác oai tác quái coi thiên đình, kể cả bác Cả, chỉ là lũ trẻ con; cấp dưới chỉ là lũ gia nhân hầu hạ... nên mới Hà Nội có hậu quả như ngày nay. Cụ nào thay Chung Con sẽ rất vất vả với hệ thống cống ngầm và xử lý nước thải của Thủ đô vì toàn đồ đều. Càng ngày mình càng thấy Chung Con không khác gì Nguyễn Tấn Dũng. Đều ngu dốt, độc tài, tham lam... hiếm thấy. Rất mong thiên đình ra tay xử lý thật nặng hai thằng này làm gương cho các thế hệ quan chức đời này và nhiều đời sau.

Hình ảnh đường phố Hà Nội mênh mông nước, người dân hì hục lội 'sông'
22/08/2020 TGVN. Cơn mưa sáng nay đã khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu, các phương tiện đi qua bị chết máy hàng loạt, nhiều hộ dân phải dùng ván gỗ chặn cửa, tát nước ra khỏi nhà.


Đường Điện Biên Phủ lúc 7h45 nước mưa làm ngập sâu đoạn từ ngã tư Trần Phú đến ngã tư Hoàng Diệu.


Tại điểm giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương chỗ ngập sâu nhất lên đến 50 cm.


Các nhân viên môi trường đã phải mở các nắp cống và trực tại đây.



Tại phố Phùng Hưng tình trạng ngập còn nặng nề hơn.


Hàng chục nhân viên tiêu thoát nước đã có mặt để trực các điểm mở hố ga tiêu thoát nước.


Các cửa hàng buôn bán đồ nhựa gia dụng tại phố này phải đóng cửa, người dân phải tát nước và ngăn rác trôi vào nhà.



Một quán giải khát ở ngã tư Hà Trung - Phùng Hưng trong tình trạng nước ngập tràn lên vỉa hè.


Người dân vừa bơm vừa dùng xô tát nước ra ngoài.


Phố Phùng Hưng ngập rất sâu, ở nhiều vị trí trũng có thể lên đến 60cm nước.


Tình trạng ngập úng cản trở việc kinh doanh của người dân.


Nhân viên một quán cà phê phải vệ sinh bàn ghế sau khi nước rút.


Phố Phùng Hưng...


Sáng cuối tuần nhưng hàng quán trên phố Phùng Hưng không thể mở cửa kinh doanh.


Nhiều phố nhỏ trong phố cổ cũng bị ngập sâu.


Phương tiện giao thông "bơi" qua tuyến phố Lý Nam Đế.


Các tuyến phố quanh Văn Miếu - Quốc Tử Giám sáng nay cũng mênh mông nước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét