Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

VN: Báo động về ảo tưởng quyền lực

Báo động về ảo tưởng quyền lực không phải chủ yếu là ở người dân mà chủ yếu ở chính các quan chức nhà nước. Từ tứ trụ triều đình xuống đến tận lãnh đạo thôn xóm, đặc biệt ở các cơ quan bảo vệ pháp luật như công an, tòa án, kiểm sát..., Ở đâu quan lại cũng tưởng quyền của mình là vô địch, là không giới hạn, nên ý kiến của chúng là luật pháp ai cũng phải thực hiện. Thời đi làm ở có quan nhà nước, mỗi khi nhìn thấy văn bản có tiêu đề "Ý kiến của Thủ tướng về..." là mình thấy sôi máu vì ý kiến của ông ta được cấp dưới coi là cao hơn luật pháp và nhất định phải được thực hiện. Thực chất chúng làm gì có quyền. Mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân, nhân dân trao cho quyền nào làm thay dân thì được quyền đó. Tuy nhiên, khi được trao quyền tổ chức công an, quân đội, tòa án... thì chúng dùng ngay lực lượng đó để khống chế, kiểm soát người dân và từ đó tự coi là có quyền lực vô hạn. Đừng ảo tưởng tình trạng này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhân dân đã cướp chính quyền và dựng chúng lên, thì cũng có thể lại cướp chính quyền của chúng để dựng chính quyền mới thực sự của dân lên.

Vụ cô gái bị ép quỳ ở Bắc Ninh: Báo động về ảo tưởng quyền lực
Nguyễn Quang Vinh 22/08/2020 - Những hành động bất chấp pháp luật được tung hô đã mang lại những "ảo tưởng quyền lực", sự "ngáo quyền lực", khiến chủ quán nướng này dù ở độ tuổi lẽ ra phải hành động chín chắn, lại cư xử sặc mùi xã hội đen, trừng phạt khách hàng kiểu "luật rừng". Đó là vì nhận thức về pháp luật kém, nhận thức về văn hóa cũng kém cỏi nốt, khiến người ta sẵn sàng xúc phạm, khủng bố người khác, khoe khoang, dọa dẫm người khác bằng sự hung hãn và thứ quyền lực ảo

Hình ảnh cô gái bị ép quỳ tại nhà hàng ở Bắc Ninh. Ảnh cắt từ clip.
Việc cô gái bị ép quỳ đã gây bức xúc trong dư luận xã hội. Nhà chức trách khởi tố, bắt tạm giam chủ quán hung hãn là rất kịp thời để răn đe những hành vi làm mất trật tự xã hội, làm nhục người khác.

Mấy hôm nay dư luận xã hội nóng lên bởi clip Nguyễn Văn Thiện, chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện ở thành phố Bắc Ninh đe dọa, làm nhục khách hàng. Trong video, cô gái trẻ bị ép quỳ để xin lỗi, còn Thiện có thái độ và lời nói hết sức hung hãn: "Trừ khi về quê, chứ mày sống ở đâu trong mảnh đất Bắc Ninh thì xuống đất bố cũng móc mày lên... 10 người như mày cũng xử được. Mày là ai, ở trên trời cũng móc lên bằng được…". Lý do là cô gái này vào nhà hàng Hiền Thiện ăn uống và đăng lên trang cá nhân chê nhà hàng mất vệ sinh, trong đĩa lòng có sán.

Đáng nói, clip đe dọa này được chính người của nhà hàng livestream trên mạng xã hội, như một lời nhắn gửi mang tính dọa dẫm và khoe mẽ về quyền lực của nhà hàng mình với khách hàng.

Họ không "hiền", không "thiện" như cái tên của họ. Mà ngược lại, đó là một hành vi bạo lực, côn đồ, xúc phạm tới nhân phẩm và thân thể người khác.


Các cơ quan chức năng lập tức vào cuộc. Cô gái trẻ đã không sai. Hàng loạt những vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà hàng bị phát hiện và nhà hàng bị phạt 30 triệu đồng do vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chưa hết, tối 19.8, Công an thành phố Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thiện về hành vi "làm nhục người khác".

Có lẽ với loại hành vi "làm nhục người khác" thì đây là vụ việc được chính quyền và cơ quan công an vào cuộc nhanh và xử lý mạnh tay nhất mà tôi biết.

Hàng ngày, những hành vi kiểu này nhan nhản: Chồng đánh vợ, con cái đối xử tệ bạc với cha mẹ, chủ đối xử bạo hành với thợ, không chỉ là bạo hành bằng lời nói mà còn hành động. Tuy nhiên nạn nhân đã vì lẽ này lẽ kia đã không tố cáo, hoặc khi vụ việc vỡ ra thì vì điều này điều kia đã không được xử lý rốt ráo, nghiêm túc.

Ngay cả trong Luật, tội "làm nhục người khác" cũng chỉ ở mức phạt tiền và phạt tù "cải tạo không giam giữ không quá 3 năm..". "Khoản 1 Điều 155 về tội làm nhục người khác quy định, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm" đã không đủ răn đe.
Có lẽ vì thế mới có chuyện chủ nhà hàng vừa đe doạ, khủng bố tinh thần cô gái dám chê thức ăn nhà hàng mình, còn tung lên mạng như một lời đe doạ rộng hơn với nhiều người, thứ hành vi côn đồ và trắng trợn đó đủ thấy kẻ gây tội hoàn toàn coi thường pháp luật.

Xử lý nghiêm một vụ việc để làm gương, răn đe các vụ việc khác là điều cần phải làm lúc này.

Sâu xa hơn, cần quan tâm những hành vi kiểu đó ở góc độ xuống cấp về văn hóa để mà kịp thời sửa chữa. Đó là thực tế, không phải chuyện lý thuyết như có những người nghĩ vậy.

Sức mạnh của truyền thông, của mạng xã hội lên ngôi. Những clip "giang hồ mạng" nhan nhản, kiểu Khá Bảnh, Đường Nhuệ, Phú Lê… thu hút hàng triệu view, được xem như một trò tiêu khiển vui vẻ, có lẽ đã có ảnh hưởng tới suy nghĩ và hành vi của một số người.

Những hành động bất chấp pháp luật được tung hô đã mang lại những "ảo tưởng quyền lực", sự "ngáo quyền lực", khiến chủ quán nướng này dù ở độ tuổi lẽ ra phải hành động chín chắn, lại cư xử sặc mùi xã hội đen, trừng phạt khách hàng kiểu "luật rừng".

Đó là vì nhận thức về pháp luật kém, nhận thức về văn hóa cũng kém cỏi nốt, khiến người ta sẵn sàng xúc phạm, khủng bố người khác, khoe khoang, dọa dẫm người khác bằng sự hung hãn và thứ quyền lực ảo, người ta không hiểu được giá trị của sự đối thoại, sự nhân ái, nhân văn.

Việc thay đổi này, thật ra, có thể mất vài thế hệ. Với điều kiện luật pháp phải nghiêm minh, ngay từ bây giờ.

https://danviet.vn/vu-co-gai-bi-ep-quy-o-bac-ninhbao-dong-ve-ao-tuong-quyen-luc-2020082220415194.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét