Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2018

Trả lại túi xách cho lính hải quân Mỹ bỏ quên

Có tới 5 quân nhân bỏ quên túi xách, bên trong có giấy tờ cá nhân và điện thoại... Tôi không tin là ngẫu nhiên mà chắc là có chủ trương của đoàn Mỹ để điều tra, khảo sát về tính thật thà của người Việt hay vì một mục đích nào khác.
Trả lại túi xách cho lính hải quân Mỹ bỏ quên
10/03/2018 TPO - Trong thời gian thăm thú thành phố Đà Nẵng, nhiều binh lính Mỹ của tàu sân bay USS Carl Vinson đã bỏ quên túi xách. Theo thống kê ban đầu của Biên phòng cảng Đà Nẵng, trong số 11.401 thuyền viên từ tàu USS Carl Vinson vào bờ, có 5 quân nhân bỏ quên túi xách, bên trong có giấy tờ cá nhân và điện thoại. Phần lớn tài sản đều được cơ quan chức năng tìm thấy và trả lại cho người mất.
Nữ quân nhân tàu USS Carl Vinson lên bờ mua sắm
 và dạo chơi thành phố Đà Nẵng - Ảnh: Văn Chương
Đêm 6/3, chị Beyton Campbell (SN 1988, quân nhân tàu USS Carl Vinson) vào quán bar Bamboo 2, đường Thái Phiên, TP Đà Nẵng và bỏ quên túi xách. Bên trong túi có một số tài sản và thẻ đi bờ số 3302.

Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng nhận được thông tin từ an ninh tàu và đã nhanh chóng xác minh, tìm được tài sản bỏ quên.

Trong thời gian thăm thú Đà Nẵng, có nhiều trường hợp binh lính Mỹ của tàu sân bay USS Carl Vinson bỏ quên túi xách, khi về đến cảng mới nhớ ra như chị Edmaric Pelt Collazoriven (SN 1994), Emly Strunk (SN 1993)...

Theo thống kê ban đầu của Biên phòng cảng Đà Nẵng, trong số 11.401 thuyền viên từ tàu USS Carl Vinson vào bờ, có 5 quân nhân bỏ quên túi xách, bên trong có giấy tờ cá nhân và điện thoại. Phần lớn tài sản đều được cơ quan chức năng tìm thấy và trả lại cho người mất.

VĂN CHƯƠNG
https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tra-lai-tui-xach-cho-linh-hai-quan-my-bo-quen-1248918.tpo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét