Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Anh Hòa ơi! Sao anh lại tự ra khỏi Đảng?

Anh Hòa ơi! Sao anh lại tự ra khỏi Đảng?
Trần Đình Triển - Đọc trên FB của anh được biết thông tin này, tôi vô cùng bất ngờ không tin vào mắt mình nữa, không biết anh đã cân nhắc kỹ chưa? nên hay không nên khi quyết định một vấn đề vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình!?
Ls Lê Văn Hòa
Năm nay anh đã gần 35 năm tuổi Đảng, đã được đào tạo trong mái trường CAND; đã kinh qua công tác trong ngành công an, cơ quan của Đảng ( Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương ), giữ chức vụ hàm vụ trưởng; khi công tác tại Vụ Nội chính VP Trung ương chính anh là người được phản công theo dỏi giới luật gia và luật sư,...để tham mưu cho Đảng về công tác, tổ chức và chính sách đối với lĩnh vực nghề nghiệp này;...

Anh là con trai của liệt sỹ, anh hùng lực lượng vũ trang Lê Văn Dỵ, có hồi ký nổi tiếng " Đâu có giặc là ta cứ đi ". Bác Dỵ có nhiều công lao đối với Tổ quốc và nhân dân ta, góp phần làm rạng rỡ thành tích của Quân đội nhân dân VN;...

Đảng ta có nhiều công lao với dân tộc, đường lối và mục đích của Đảng thì tốt đẹp, không có gì để phê phán nhiều. Tuy nhiên công tác tổ chức của Đảng, cán bộ của Đảng, từ chính sách đến thực tiễn, giữa nói và làm, kiểm tra xử lý vi phạm, bè phái, cục bộ, vụ lợi, tham nhũng, bê tha về đạo đức lối sống, năng lực chuyên môn thì yếu kém nhưng thủ đoạn chính trị thì xuất khẩu được,...tất tần tật những vấn đề đó thì có nơi, có lúc hoặc nhiều nơi nhiều lúc có diễn ra làm mất uy tín của Đảng với dân, đe doạ đến sự tồn vong của Đảng;...

Đáng lẽ anh phải đứng trong đội ngũ của Đảng để bảo vệ Đảng, loại trừ những kẻ lợi dụng mang danh Đảng để háo danh, tham nhũng ,vụ lợi, bán rẻ Tổ quốc, làm tay sai cho địch, hại nước hại dân,...cho Tổ quốc ta mãi mãi độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; cho nhân dân ta ấm no hạnh phúc, văn minh, trí tuệ;... Đó mới là nhân cách của một người Đảng viên chân chính !
Trần Đình Triển
(FB Trần Đình Triển)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét