Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2025

Ván cờ Mỹ - Trung chưa có hồi kết

Ván cờ Mỹ - Trung chưa có hồi kết
Cuộc đối đầu thương mại giữa Tổng thống Trump và ông Tập Cận Bình tiếp tục nóng lên từng ngày, khi cả hai bên không ngừng tung ra các động thái và lời lẽ quyết liệt.
Phía Mỹ, Tổng thống Trump cho biết ông hoàn toàn sẵn sàng nâng mức thuế lên 400% đối với hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh tiếp tục phản ứng tiêu cực.
Ông Trump nói rằng ông đã cân nhắc lời khuyên từ các nhà đầu tư lớn như Kevin O'Leary và có đủ lựa chọn để “khóa sổ” kinh tế Trung Quốc. Tuy nhiên, ông vẫn để ngỏ cho Bắc Kinh cơ hội tự điều chỉnh, chờ xem “em Tập” có còn phản ứng nào khác ngoài các đòn trả đũa thông thường.

Về phía Bắc Kinh, ông Tập đáp lại bằng cách tuyên bố cấm bán đất hiếm cho Mỹ, đồng thời chặn cửa 18 công ty quốc phòng của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã chuẩn bị sẵn từ lâu: Mỹ có trữ lượng đất hiếm đáng kể, đặc biệt là tại California và còn nhận được sự hỗ trợ từ Úc. Ông khẳng định Washington không lo thiếu nguồn cung và sẵn sàng cấm ngược lại các sản phẩm công nghệ cao, đặc biệt là chip, từ các công ty như Huawei và ZTE.

Khi Bắc Kinh đe dọa kiện Mỹ lên WTO và cấm dân Trung Quốc xem phim Hollywood, ông Trump đáp lời thẳng thắn: nếu Trung Quốc cấm, ông cũng đỡ bị liên lụy bởi các bộ phim “quái dị” từ giới thiên tả ở Hollywood. Việc kiện ra WTO, theo ông, chỉ làm tốn thời gian vì tổ chức này lâu nay bị chi phối và hoạt động thiếu công bằng.

Trong một đòn khác, Bắc Kinh dọa cấm công dân Trung Quốc du lịch đến Mỹ. Nhưng ông Trump lập tức phản ứng: điều đó lại giúp Mỹ giải quyết một phần lớn gánh nặng di trú, bởi nhiều du khách Trung Quốc sau khi đến Mỹ đã không chịu hồi hương. Ông còn đề xuất nếu muốn ở lại, người Trung Quốc có thể mua thẻ xanh với giá 5 triệu USD mỗi người. Đồng thời, ông cũng đang cân nhắc ngăn sinh viên Trung Quốc đến du học tại các trường đại học Mỹ.

Bị dồn đến thế bí, ông Tập chỉ biết im lặng, còn Tổng thống Trump bật cười. Ông cảnh báo rằng nếu Bắc Kinh định phá giá đồng nhân dân tệ để giành lợi thế thương mại, thì Mỹ sẽ áp thuế 400% lên toàn bộ hàng hóa Trung Quốc – chấm dứt mọi hoạt động xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ.

Câu chuyện giữa hai nhà lãnh đạo vẫn chưa có hồi kết, nhưng rõ ràng ông Trump không hề bị động. Mỗi bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng và luôn khiến Bắc Kinh rơi vào thế bị động. Trong lúc ông Tập còn đang loay hoay tìm cách “tố” ngược, ông Trump đã đi trước nhiều nước cờ.

Nguồn: Trên mạng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét