Thứ Ba, 1 tháng 2, 2022

Tiệc Tết của người tù

Tiệc Tết của người tù
Ngày 1 Tết Nhâm Dần năm nay trời Hà Nội lạnh giá. Trong khi cả xã hội hân hoan phấn khởi ăn ngon, mặc đẹp, chúc mừng năm mới lẫn nhau và cùng nhau hy vọng trong năm mới này đất nước sẽ có nhiều đổi thay đột biến, thực sự chuyển mình theo con đường văn minh, tiến bộ theo quy luật phát triển của xã hội loài người chứ không phải chỉ thay đổi trên giấy, thì đâu đó vẫn có những người cực khổ, lo âu và thậm chí mất hết hy vọng.

Tù nhân là một trong số những người như thế. Họ có thể bị mất tự do vì những sai phạm của họ, nhưng cũng có thể chỉ vì bất đồng chính kiến với giới chức cầm quyền về những vấn đề kinh tế, xã hội của đất nước, trong đó có cả những người bạn phản đối BOT BẨN của tôi Tết này vẫn đang phải thụ án.

Nhưng dù họ là ai thì tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến họ. Chúc tất cả các bạn tù nhân năm mới an lành, khỏe mạnh, may mắn và sớm đến ngày được trả lại tự do.

Cảm ơn một số bạn và anh Hà Văn Nam Smart đã kể về cuộc sống của người tù trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc để chúng ta nhớ đến họ. Tôi tin chắc hầu hết họ là những công dân tốt, chỉ vì cuộc sống bị đẩy tới cùng cực hay vì quá bức xúc trước những bất công, phi lý đang đầy rẫy trọng xã hội mà họ hành động, dẫn tới bị tù tội dù không biết các bản án của tòa đúng hay sai. Có lẽ chỉ những bản án dành cho các quan chức chính quyền tham nhũng mới chắc chắn là đúng.

Cám ơn báo Tiền Phong đã đăng bài "Ấm lòng bữa cơm tất niên đặc biệt trong trại tạm giam".

Dưới đây là ảnh chụp bài viết. Tôi chỉ hơi buồn là báo Tiền Phong thường đăng những bài tô hồng thực tế, thậm chí rất sai so với sự thật, làm thế hệ trẻ đọc tin của báo có cách nhìn sai lệch về đất nước.

Lần này cũng vậy, báo khẳng định "Mâm cơm thịnh soạn đã được bày biện sẵn sàng. Cũng có gà luộc, cá rán, thịt kho tàu, thịt luộc, dưa hành muối, canh xương củ quả... đầy đủ không kém bất kỳ mâm cơm ngày Tết ở ngoài". Nhưng các bạn hãy nhìn thử xem mâm cơm Tết năm nay của người tù có gì. Tôi tin chắc tiêu chuẩn bữa Tết của người tù có gì thì tất cả chúng đều đã được trưng ra để báo chí cách mạng chụp ảnh khoe dân nên tất cả các món ăn chỉ có thế.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét