Đất nước này còn có tương lai ?
Từ mấy chục năm cho đến gần đây, tôi vẫn để một dòng chữ lớn ngay dưới tiêu đề Blog của tôi là: "Thế giới phát triển theo hướng Đông, riêng Việt Nam cứ đi theo hướng Tây, thì đến bao giờ chúng ta được sánh vai với các cường quốc 5 châu hả cụ Tổng ?PS: Mỗi lần nhìn con trâu cái trong ảnh mình đều thấy thương nó quá. Bụng chửa lặc lè như cái chum, bốn chân như bốn cái que đỡ cả thân hình nặng nề đến hơn nửa tấn của nó nom quá khổ sở.
Thế mà người ta còn nhẫn tâm vẽ vớ vẽ vẩn lòe loẹt các loại sọc vằn vện và cả mặt hổ để dọa người lên nó. Rồi trải cả tấm thảm rồng trên lưng nó. Sau cùng là bắt nó cày hàng chục sá... Có lẽ chỉ còn thiếu cái roi vung lên là đủ bộ.
Sao người Việt Nam bây giờ tàn ác với các loài động vật nuôi sống chính mình thế ? Con trâu là đầu cơ nghiệp, cả đời ngoan ngoãn làm ruộng nuôi người; vậy mà lúc bụng mang dạ chửa để sinh con phục vụ con người nhưng vẫn bị con người đối xử tàn ác thế sao ? Con người có bằng con thú nữa không ?
Thế nên mình rất thích câu: Nhìn chúng cười khoái trá, có người bình luận chỉ có đám ít học hay thất học mới cư xử vô văn hóa như thế này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét