Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2020

Đôi điều suy nghĩ về một bức ảnh

Sáng nay mình có đưa bức ảnh này lên Blog trong bài "Bản chất của người Việt thời nay là gian và tham". Đưa chỉ là tình cờ vì thấy ảnh thú vị chứ không biết đây là đại gia Nguyễn Xuân Đường vừa bị bắt hôm qua. Đáng ngạc nhiên là cặp vợ chồng đại gia khủng này bị bắt mà các trang mạng mình vào không thấy đưa tin, chỉ vài tin lác đác. LS Trai nhận xét "Vợ chồng ông này bị bắt và phải đối diện với việc điều tra hình sự, nhưng xem ra họ đang phải đối mặt với cả một hệ thống mà rất thiếu cơ chế bênh vực. Báo chí đưa tin một chiều xoáy vào những sai phạm, không có ý kiến của vợ chồng ông ta hoặc thẩm định những người liên quan". Điều này quá bình thường trong các chế độ không có tam quyền phân lập, thượng tôn pháp luật và tự do báo chí. LS Trai cũng phân tích "nhìn bức tranh trên tường thì thấy dường như họ đang bắt tay gặp gỡ với lãnh đạo nhà nước". Điều này cũng đúng vì ảnh chụp tại phủ chủ tịch nước. Nhìn ảnh tôi đoán vị lãnh đạo bắt tay bà Dương là bác Trương Tấn Sang, chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2015. Ở VN, doanh nhân quan hệ chặt chẽ với quan chức chính quyền cũng là điều quá bình thường (nhưng ở xã hội văn minh thì rất không bình thường); dư luận còn thường bàn tán về các mức giá khi muốn được quan chức chính quyền tiếp và chụp ảnh cùng.
Đôi điều suy nghĩ về một bức ảnh
fb LS Ngô Ngọc Trai 11-4-2020 - 
Thấy đâu đó trên mạng hình ảnh nhân vật mà báo chí đang ồn ào mấy hôm nay, một đại gia bị bắt thấy nói liên quan đến đánh người gây thương tích. Tôi có cảm nhận như sau:
Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Vợ chồng Dương Đường đã bị bắt. Ảnh: internet
1. Vợ chồng ông này bị bắt và phải đối diện với việc điều tra hình sự, nhưng xem ra họ đang phải đối mặt với cả một hệ thống mà rất thiếu cơ chế bênh vực. Báo chí đưa tin một chiều xoáy vào những sai phạm, không có ý kiến của vợ chồng ông ta hoặc thẩm định những người liên quan, để nêu sự việc theo một khía cạnh ngôn ngữ khách quan trung dung hơn.

Tất cả thông tin dường như chỉ dồn vào những hoạt động làm ăn phi pháp mà không có lời biện minh.

Trường hợp của vợ chồng ông này cũng giống như nhiều trường hợp khác, khi họ bị xử lý thì dường như tất cả đổ sụp, dường như tất cả những điều xung quanh họ đều xấu, cả một hệ thống các ban ngành xúm vào xử lý, rất ít có cơ chế bảo hộ và bảo vệ của một hệ thống kiểm soát đối trọng, để có thể cảm nhận về sự độc lập khách quan.

Thiết nghĩ, cho dù vợ chồng ông ta phạm tội thật thì cái cách mà hệ thống xử lý cũng khiến khó mà cảm thụ được công lý, vì nó mang một sự chênh lệch lớn về quyền hạn và quyền lực của một bên với sự mong manh đơn độc của bên còn lại.

Trong khi công lý là giá trị ý niệm thuộc về nhận thức, là sự cảm nhận, nền móng của nó là sự đúng đắn hợp lý thuyết phục trong sự vật hiện tượng, nó vốn không phụ thuộc vào sức mạnh cường quyền.

Bởi thế nên Tòa án trên thế giới thực thi công lý chỉ là mấy ông già đầu bạc cơ thể yếu đuối, giàu tri thức mà chẳng hề có cơ bắp hay súng ống bên cạnh. Nhưng họ lại nắm giữ sức mạnh công lý bởi nhận thức và tính đúng đắn trong việc làm cùng niềm tin nơi công chúng.

Sự lớn quyền của một bên chỉ cho thấy khả năng trấn áp đối với bên còn lại, còn cảm thụ công lý là điều cần được vun đắp theo cách khác.

2. Nhìn bức tranh trên tường thì thấy dường như họ đang bắt tay gặp gỡ với lãnh đạo nhà nước. Bức ảnh có lẽ do chính nhân vật chụp và đã chia sẻ ở đâu đó, giờ được cộng đồng mạng chia sẻ lại. Đây có lẽ cũng là điều bình thường trong hoạt động vận động kinh doanh làm ăn lâu nay.

Bản thân tôi từ lâu rồi đã có một câu hỏi rằng một người như mình chẳng thể nào gặp được lãnh đạo cấp cao, họ sẽ không gặp mình.

Tôi tự hỏi, họ không gặp mình thì họ gặp ai?

Những người xung quanh các vị lãnh đạo là người như thế nào?

Những người mà họ gặp là hạng người như thế nào?

Tôi tự hỏi, bản thân mình là người có tư cách, có phẩm chất, có năng lực, có đạo đức, tu dưỡng rèn luyện, có ý thức cống hiến xây dựng. Toàn những điều tốt đẹp, vậy mà các vị lãnh đạo nhà nước không gặp mình?

Có phải do tôi ngạo mạn hay hoàn toàn thiếu hiểu biết?

Đôi điều suy nghĩ, xin cùng chia sẻ.

1 nhận xét:

  1. Tac gia la nguoi tot thi lanh dao khong can gap -ho gap nguoi xau de giao duc va "Tao dieu kien lam an ".

    Trả lờiXóa