Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014

Đường hoa rực rỡ trước giao thừa: Hào nhoáng quá

Nhìn những thứ hào nhoáng thế này mình thấy tiếc tiền. Đất nước cần tiền để làm những việc khác hữu ích hơn. Nhìn sang phương Tây, thấy đón năm mới xã hội cũng không khác ngày thường là mấy; chỉ một số đường được trang hoàng đèn đẹp hơn tý chút, thế thôi. Khoảng cách thành thị - nông thôn ngày càng xa vời. Xem cảnh trước giờ khai hội thế này, chẳng trách ai cũng muốn bỏ quê ra Hà Nội hay thành phố HCM kiếm sống.
Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai hội
Chiều 27/1, việc thi công đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng để đón du khách đến tham quan, thưởng ngoạn từ đêm 28 Tết Giáp Ngọ.
Hình ảnh linh vật năm Giáp Ngọ tại điểm mở đầu và 
kết thúc con đường hoa trên đường Nguyễn Huệ.

Chiều 27/1, đường hoa cơ bản đã hoàn thành.

Công nhân đang gấp rút hoàn thành hết những tiểu cảnh còn trống.

Các loài hoa được lấy từ Đà Lạt và miền Tây với chủng loại phong phú, màu sắc rực rỡ.

Chủ đề đường hoa Nguyễn Huệ 2014 là "TP.HCM - Thành phố tôi yêu".

Nghệ thuật sắp đặt hoa cảnh và các hạng mục đường 
đèn tạo nên vẻ đẹp thành phố thân thương, năng động.

Đường hoa được phân thành 3 phân đoạn: 
Hội nhập và phát triển, Hội tụ nghĩa tình và Khát vọng.

Hai bên lối vào đường hoa là tiểu cảnh 'Khai hội mừng xuân'.

Đường hoa Nguyễn Huệ cũng trưng bày nhiều chủng loại hoa đặc sắc của Đà Lạt. Theo BTC lễ hội, dự kiến nơi này sẽ đón khoảng 1 triệu du khách đến tham quan trong năm nay.


Hình ảnh làng quê với rặng tre, cây lúa.

Ban đêm, dưới sự hỗ trợ của đèn led, 
các tiểu cảnh lung linh rực rỡ nhiều sắc màu.
Lê Hiếu


TPO - Chỉ còn hơn 1 ngày nữa đường hoa Nguyễ Huệ,quận 1, TP.HCM sẽ chính thức khai hội đón khách. Những công đoạn cuối cùng đã hoàn tất. Người dân ùn ùn kéo nhau về đây chụp hình, tham quan.

Lấy chủ đế “Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố tôi yêu”, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ trưng bày nhiều mô hình thể hiện tính cách đặc điểm của thành phố: văn minh, hiện đại, nghĩa tình...

Những hình ảnh đồng lúa, bụi tre khắc sâu trong tâm trí người Việt Nam cũng được thể hiện một cách độc đáo và hấp dẫn.

Để chào đón năm Giáp Ngọ với nhiều thành công, mở đầu đường hoa là hình ảnh đoàn ngựa kéo xe hoa đang phi trên đường, thể hiện sức mạnh và tốc độ phát triển nhanh chóng của đất nước.

Tiếp theo là những hình ảnh về quê hương, đất nước được trình bày công phu, bắt mắt.


Những ngày gần đây, tuy đường hoa chưa được hoàn thành, nhưng đã có rất nhiều người đến thăm quan, chụp hình lưu niệm.

Chị Nguyễn Thị Ngọc (26 tuổi, quê Thanh Hóa) cho biết: “Ngày mai phải về quê không thể xem được khi đường hoa hoàn thành nên đi xem, chụp hình làm kỉ niệm trước. Đường hoa năm nay trang trí rất đẹp.”

Mở đầu đường hoa là đoàn ngựa kéo xe hoa.

Năm chú tuấn mã hùng dũng phi cùng xe hoa đồng hồ.
Những hình ảnh quen thuộc của quê hương được trang trí tuyệt đẹp.
Những công đoạn cuối cùng đang được gấp rút hoàn thành.
Hàng ngàn người ùn ùn kéo về tham quan đường hoa.

Chụp hình kỉ niệm trước khi đường hoa hoàn thành.
Cuối con đường là hai chú tuấn mã oai hùng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét