Thứ Ba, 27 tháng 4, 2021

ĐÔ THỊ HÓA: MỘT LỐI SỐNG CHẤT LƯỢNG THẤP

ĐÔ THỊ HÓA: MỘT LỐI SỐNG CHẤT LƯỢNG THẤP
FB 
Đoàn Quý Lâm - Ở các hành tinh có trình độ tiến hoá cao, con người sinh sống ở nông thôn chứ không cụm lại mật độ dày trong đô thị. Họ cũng không phân chia ranh giới quốc gia, lãnh thổ. Bạn có thể nghi ngờ điều đó hoặc nghi ngờ trí hiểu biết hay niềm tin giới hạn của bản thân mình.

Nông thôn trước đây quả là thiếu thốn nhiều tiện nghi. Nhưng ngày nay công nghệ internet, giao thông, phương tiện... đã san bằng khoảng cách. Nông thôn có thể cần hoặc không cần sản phẩm từ thành phố. Nhưng thành phố phụ thuộc vào sản phẩm từ nông thôn. 
Trong ảnh là một ngôi làng ở Thụy Sĩ và một góc TP Hà Nội. Tâm hồn bạn có thể chọn ảnh 1, trong khi bản ngã chọn ảnh 2.

Tất cả các loại khủng hoảng, từ kinh tế, y tế, giáo dục, năng lượng, an ninh, lương thực, nước uống... đều dễ dàng giáng đòn chí mạng xuống dân thành phố. Trong khi nông thôn thường an toàn hơn, ít chịu tác động hơn và có thể ứng biến theo hoàn cảnh.

Trải qua cả hai môi trường, tôi nhìn thấy rõ sự bấp bênh của đời sống đô thị.

Chỉ cần một ngày mất điện, bạn sẽ lờ mờ nhận ra phần nào ý tôi muốn nói trong bài này.

Phần lớn nhân loại đã sống cùng thiên nhiên ở nông thôn. Sự tách biệt với đô thị hoá chỉ mới diễn ra trong một vài cái chớp mắt của lịch sử Trái Đất.

Chúng ta rồi sẽ sớm trở về đời sống cộng đồng sinh thái tự nhiên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét