Thứ Ba, 27 tháng 4, 2021

ÁM ẢNH

Mình vừa nhắc đến trại súc vật trong bài trước thì trong bài này bác Nguyen Khan cũng nhắc tới nó. Chung quanh WHO, bóng dáng Trung Cộng thao túng đã rõ, song không chỉ TC, còn cả những tập đoàn cá mập dược (Big Pharma), quỹ vaccine của Bill Gates... Cho nên tin vào WHO, tin vào vaccine mà WHO cấp phép, tin vào Big Tech dán nhãn... có cảm giác như tin người chăn cừu trong trại súc vật của George Orwell. TC và WHO phải chịu trách nhiệm gây ra đại dịch này. TC thông đồng với WHO che giấu dịch gây tan nát thế giới chính là hành vi tội ác.
ÁM ẢNH
FB 
Nguyen Khan - Lợi dụng ưu thế độc quyền, Big Tech tự cho mình cái quyền chăn dắt tư tưởng của người khác theo hướng có lợi cho lợi ích nhóm của họ. Họ xem khách hàng như những con cừu được họ chăn dắt.
Trước đây Big Tech đã dán nhãn định hướng dư luận theo kết quả bầu cử tổng thống Mỹ thứ 46 đầy khuất tất mà Big Tech và deep state tìm mọi cách áp đặt, dán nhãn lên cả những stt của Ông Trump.

Nay nếu ai viết về vaccine, Big Tech liền dán nhãn định hướng về hiệu quả và an toàn của vaccine, lấy WHO làm tiêu chuẩn.

Bê bối của WHO tiếp tay TC (Trung Cộng) gây đại họa cúm TC hôm nay ai cũng biết, ai cũng phẫn nộ...

Bởi nếu WHO không che giấu đại dịch giúp TC, không che giấu việc virus cúm TC lây nhiễm từ người qua người, không cố tình kéo rê thời gian công bố dịch trên toàn cầu, và nếu WHO không chỉ trích các nước phân biệt đối xử với TC, tích cực khuyến cáo các nước đóng cửa với tâm dịch TC ngay lúc TC lockdown Vũ Hán... Thì nhân loại có thể đã tránh được đại dịch kinh khủng này.

Ai cũng biết, vaccine phòng chống virus (siêu vi trùng) không thể triệt để như vaccine phòng chống vi trùng, vì virus không phải là một tế bào sống hoàn thiện như vi trùng, virus chỉ là một chuỗi gene ARN dựa vào tế bào vật chủ mới sống được, nên biến đổi liên tục, vaccine rất khó bao trùm. Chẳng hạn vaccine cúm mùa H1N1 đã phát triển từ lâu nhưng vẫn không ngăn chặn triệt để các chủng cúm H1N1 biến đổi liên tục, các nước Âu Mỹ hàng năm vẫn bị cúm mùa hoành hành .

Vì tính chất biến đổi phức tạp của virus cúm TC, nên muốn phát triển vaccine có phổ tác dụng rộng, tạo miễn dịch bao trùm tương đối trong các chủng virus biến đổi, thì phải có virus gốc, virus F(0), không có virus gốc sẽ khó có thể phát triển vaccine hiệu quả tương đối trong tất cả các chủng virus đột biến.

Song ngoài TC, không ai có virus gốc, vì TC ngăn chặn không cho các nhà khoa học thế giới vào tâm dịch Vũ Hán nghiên cứu tìm virus gốc. TC hủy hết hồ sơ bệnh án, hồ sơ nghiên cứu về những ca nhiễm ban đầu của các bác sĩ và các nhà nghiên cứu TC, tẩy xóa hết dấu vết virus ở khu chợ bán động vật hoang dã Vũ Hán, nơi được cho là xuất hiện ca nhiễm đầu tiên F(0).

TC chỉ gửi cho WHO một phần chuỗi gene virus corona nên không thể sử dụng phát triển vaccine.

Chỉ đến khi viện Nghiên cứu về nhiễm trùng và miễn dịch Peter Doherty ở Mebourne Australia, dựa vào mẫu một phần chuỗi gene virus mà TC gửi cho WHO để tái tạo mẫu virus corona đầu tiên bên ngoài TC, thì thế giới mới có virus gốc để tranh nhau phát triển vaccine.

Vấn đề là, có chắc một phần chuỗi gene virus corona TC gửi cho WHO là virus gốc?

Nếu đúng là virus gốc sao vaccine phát triển từ mẫu virus này bị nhiều chủng virus đột biến kháng lại ?

Một ông bác sĩ uy tín tràn trề, làm giám đốc bệnh viện Bạch Mai, nay bể ổ mới thấy nhóm lợi ích đã mua đứt ông bác sĩ dễ dàng thế nào...

Huống hồ chung quanh WHO, bóng dáng TC thao túng đã rõ, song không chỉ TC, còn cả những tập đoàn cá mập dược (Big Pharma), quỹ vaccine của Bill Gates v.v... Cho nên tin vào WHO, vào vaccine mà WHO cấp phép, tin vào Big Tech dán nhãn v.v... Có cảm giác như tin người chăn cừu trong trại súc vật của George Orwell.

TC và WHO phải chịu trách nhiệm gây ra đại dịch này. Bởi trước đây TC đã từng che giấu dịch SARS gây họa cho thế giới. Song có thể tạm cho là lúc ấy TC chưa lường hết hiểm họa khi che giấu dịch bệnh.

Song lần này TC đã có kinh nghiệm của lần trước, mà vẫn thông đồng với WHO che giấu dịch gây tan nát thế giới, thì đây chính là tội ác.

Dịch cúm TC đang hoành hành chưa biết khi nào dừng, xác chết ở đâu kềnh kềnh đến đó. Loài kềnh kềnh đang cấu kết chia xác... Dán nhãn xí phần... Ôi... Thế giới của loài người !!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét