Thứ Năm, 3 tháng 12, 2020

Chuyện Hoa Hậu chửi Ban tổ chức !

Hậu trường các cuộc thi hoa hậu. Người dân xứ Thanh đang vô cùng tự hào... Xứ Thanh chiêng trống dập dồn. Tưng bừng chào đón cái Nồn về quê...
Chuyện Hoa Hậu chửi Ban tổ chức !
Hôm nay xứ Thanh tưng bừng đón Hoa Hậu Việt Nam 2020, có công an bảo vệ, có dàn người mẫu đón chào, có tất cả các nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia. Có thím lại gây sự hỏi tôi, đừng có mà giấu, tớ biết thừa, đằng ấy tay nhúng chàm là nhà tổ chức của nhiều cuộc thi hoa hậu, chỉ ra luôn để đừng chối nhé, nào là hoa hậu biển, nào là hoa hậu thể thao, nào là siêu mẫu thời trang quốc tế, đằng ấy nói thật lòng đi, cảm xúc của đằng ấy là gì về cuộc đón tiếp kia.
Hàng ngàn người dân quê chào đón Hoa hậu Việt Nam 2020. 
Thật lòng nhé, không trả lời được, chỉ kể một câu chuyện có thật.
Năm 1998, tôi là Tổng đạo diễn của cuộc thi Hoa Hậu biển Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại thành phố biển Nha Trang.
Có 60 người đẹp toàn quốc được tuyển chọn đổ về tham gia vòng chung kết.

Đêm chung kết chọn 5 người đẹp vào vòng ứng xử để chọn ra Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2.

Một trong hai người đẹp khi nghe xướng tên bị loại, lập tức nước mắt trào ra, ngang nhiên rời sân khấu như một sự thách thức, vào đến phòng hóa trang, trước đông đảo phóng viên báo chí, cô ném hoa và các loại quà tặng của nhà tài trợ lên bàn son phấn rồi gào lên '' bố tiên sư mấy thằng ban tổ chức, đ.i.t mẹ mấy thằng ban giám khảo, chấm như l.o.n bà''...

Mọi người ngơ ngác.

Người đẹp thản nhiên gác chân lên bàn tháo vớ kéo đến tận háng.

Mấy cậu phóng viên trẻ người non dạ của nhiều tờ báo cách mạng lâu đời nhìn tôi sững sờ...

Tôi phản ứng tự nhiên như vốn có thuộc về tài năng bẩm sinh.

Tôi nhẹ nhàng đến gần, có đúng là em nói ban giám khảo chấm như l.o.n em không, đó là một lời khen em nhé, chấm được như l.o.n là rất khó phải cần có tài năng vượt trội, vì l.o.n rất tuyệt, tuyệt đến mức khiến cả lũ đàn ông trên trái đất này mê sảng, thi thoảng lại ngu hết sức gục mặt vào mà chẳng cần phải suy nghĩ...

Hoa Hậu Việt Nam 2020 gốc xứ Thanh nghe đồn cũng hay chửi tục trên phây?

Kệ đi.

l.o.n luôn luôn đẹp.

Đẹp thì phải khoe.

Muốn khoe thì phải có dịp.

Ngôi Sao Xanh
(FB Ngôi Sao Xanh)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét