"Làm Thủ tướng VN quá dễ nhỉ? Khỏi cần học hành...."
20 tháng 1, 2018 - Không biết cái tổ tư vấn kinh tế của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với 9 Giáo sư, Phó giáo sư (cũng là tiến sĩ kinh tế), và còn lại 7 hay 8 tiến sĩ gì đó trong 16 thành viên là họ đã có tư vấn cho ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc này trước khi phát biểu hay quên mất nhỉ?
Xin trích một đoạn: ““Hàng vạn cái nhà lầu, hàng trăm chiếc ô tô đăng ký mỗi tháng ở TPHCM, Hà Nội mà chả tính được cái gì, bỏ rơi hết. Nếu cộng thêm được 30% nữa thì không phải 5 triệu tỉ đồng; mẫu số lớn lên, quy mô nợ công sẽ giảm xuống, có tiền cho đầu tư phát triển”. Rồi: "Đây là lần thứ hai Thủ tướng đề nghị tính lại GDP, sau lần ở hội nghị tổng kết của Bộ Tài chính tuần trước.

Ở hội nghị này, Thủ tướng giải thích tầm quan trọng của tăng trưởng: “GDP đạt trên 5,1 triệu tỉ đồng. Con số này rất quan trọng, từ tổng GDP này làm cho nợ công thời điểm này còn 61,3% GDP, như vậy, so với đầu năm 2016 là chúng ta kịch trần 64,5-64,6% GDP”.
Ông tỏ ra lo lắng: “Nợ công đe dọa nền tài chính của chúng ta. Nếu GDP tăng cao nhiều năm tới, thì số liệu này rất quan trọng với nền tài chính của Việt Nam”. Nguồn dẫn: http://www.thesaigontimes.vn/267955/Tinh-lai-GDP-de-nang-tran-no-cong.html
Làm Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa VN thì quá dễ nhỉ? Đó là khỏi cần học hành mà chỉ cần biết nói, biết viết và biết ký tên văn bản công văn là được nhỉ, đó là ai cũng làm được nhỉ? Phát biểu như vậy mà cũng dám nói ra là không biết ngại ngùng nhỉ.
Làm Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa VN thì quá dễ nhỉ? Đó là khỏi cần học hành mà chỉ cần biết nói, biết viết và biết ký tên văn bản công văn là được nhỉ, đó là ai cũng làm được nhỉ? Phát biểu như vậy mà cũng dám nói ra là không biết ngại ngùng nhỉ.
Tôi rất khó có thể tưởng tượng nổi là có thật sự ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc này đã học qua Đại học Kinh tế Quốc dân hay chưa? Có theo học ngành Quản lý Kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore hay chưa mà ăn nói về kinh tế như vậy là điều tôi rất lấy làm ngạc nhiên mà lẽ ra người viết là nhà báo Tư Giang gì đó, có lẽ cũng là thạc sĩ kinh tế trở lên của tờ TBKTSG này phải chữa cháy cho ông Thủ tướng là không nên viết ra như vậy.
http://morganstanleyphuongtho.blogspot.com/2018/01/khong-biet-cai-to-tu-van-kinh-te-cua.html
Tiểu sử Thủ tướng:
Sau khi tốt nghiệp năm 1978, ông trở về và được nhận vào làm việc tại tỉnh nhà (bấy giờ là Quảng Nam - Đà Nẵng). Từ năm 1980 đến 1993, ông thăng dần từ các chức vụ Cán bộ Ban Quản lý kinh tế tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, lên đến Chuyên viên, Phó Văn phòng rồi Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Namngày 12 tháng 5 năm 1982, chính thức là ngày 12 tháng 11 năm 1983[4]; lên đến chức vụ Bí thư Đảng ủy cơ quan, Đảng ủy viên Đảng ủy khối Dân Chính Đảng Quảng Nam – Đà Nẵng khóa I, II. Thời gian này, ông có theo học ngành Quản lý hành chính nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia.
Từ năm 1993 đến 1996, ông lần lượt giữ các chức vụ Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, Tỉnh ủy viên khóa XV, XVI tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Ông được cử theo học ngành Quản lý Kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore.
Nguồn: Wikipedia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Xu%C3%A2n_Ph%C3%BAc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét