Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

VN: quốc gia có một bầy quan chức giỏi đánh hơi

ĐẤT NƯỚC MÌNH
Khi nối máy được một tuyển thủ quốc gia nó thành thật:
- Em muốn đến nơi thật nhanh để đi đái 1 cái, căng bọng rồi anh ơi.
Tôi tưởng nó đùa nhưng ngẫm lại thấy cảnh 7 giờ bị tra tấn thì thấy đúng. Đói, rét và tức đái là 3 cái có thực trước khi nhận bằng khen. 
Về lễ nghi báo công thì tức cười, lần đầu tiên lịch sử người Việt lại có cảnh đi viếng khi tắt nắng mặt trời. Chả biết Bác năm trong lăng có vui không?

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bảnTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và bộ vét
Chương trình là để tôn vinh các em những người làm rạng danh cho đất nước. Nhưng 24 giờ sau trận đấu lịch sử trên tuyết, cha chú chúng đã kéo tất cả xuống mặt đất bằng trò bánh "bánh bèo" trên máy bay, bằng những màn lăng xăng chen lấn lên hình, bu quanh Thủ tướng. Những lời nói ngọng ngô suốt 7 giờ liền trên sóng truyền hình.
Điển hình nhất là PGS Nguyễn Lân Trung sau đận bỏ phiếu trượt vị trí PCT VFF trốn mất tiêu, sắp đại hội nên thầy giáo tiếng Pháp cố lăng xăng ghi bàn.
Người ta tự hỏi, quốc gia có bầy quan chức giỏi đánh hơi và chọn vị trí thế sao không thể có đội bóng dự World Cúp được nhỉ?



Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và văn bản

2 nhận xét:

  1. Chỉ có ngủ dốt, trí trá, rỗi hơi như đảng chuột với thằng hù mới làm trò mèo này.... Đúng là xứ lừa....

    Trả lờiXóa
  2. Có thằng nào không phải đảng viên khổng??¿?

    Trả lờiXóa