Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

Mẫu nghi thiên hạ (???)

MẪU NGHI THIÊN HẠ
Mặc Lâm - Tấm hình của bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân xoa đầu cậu cầu thủ của đội bóng U 23 cho thấy sự cẩu thả rất quen thuộc của quan chức Việt Nam về cách ứng xử nơi công cộng bất kể hàng triệu cặp mắt đang nhìn vào. Bà Ngân là một trong tứ trụ triều đình nên có quyền nghĩ mình là “Mẫu nghi thiên hạ”. Rất may cho bà, một bộ phận không nhỏ của lứa tuổi đang lớn vẫn đang được giáo dục theo cung cách phong kiến nên bà vẫn là mẫu nghi, vẫn là mẹ của muôn người.

Ngay cả chuyện xoa đầu xảy ra tại nơi riêng tư nếu người ngoài vô tình biết được cũng không hay ho gì vì hàng trăm nghi vấn sẽ được nêu lên do chàng trai này đã trưởng thành, và vì vậy hình ảnh khó coi đó sẽ dẫn tới một scandal về nhục thể giữa một bà già và một cậu thanh niên.



Nếu Bà Ngân xoa đầu chàng trai để ban phát một thứ ân sủng nào đó vì bà đang là “Mẫu nghi thiên hạ” thì cũng không nên lấy làm lạ bởi đối với người Cộng sản quyền lực tạo cho họ sức mạnh tuyệt đối, không khác gì vua chúa thời phong kiến, hay thậm chí còn hơn

Có điều trong thời buổi @ mọi hành động đều được soi rọi dưới nhiều góc cạnh của hàng triệu người, do đó bàn tay bà Ngân khó lòng rụt lại kể cả khi cậu cầu thủ có vẻ đang như muốn chúi vào lòng bà vì cái bắt tay quá chặt

Bao nhiêu năm rèn luyện cho người dân theo khuôn phép khúm núm và cúi gập mình trước hình nộm có chức quyền đã tạo ra sản phẩm như thế này. Chàng trai ấy không có lỗi, vì chàng được dạy dỗ rằng làm như thế là hợp với khuôn mẫu của hệ thống phong kiến: Vua là thiên tử.

Bà Ngân là một trong tứ trụ triều đình nên có quyền nghĩ mình là “Mẫu nghi thiên hạ”

Rất may cho bà, một bộ phận không nhỏ của lứa tuổi đang lớn vẫn đang được giáo dục theo cung cách phong kiến nên bà vẫn là mẫu nghi, vẫn là mẹ của muôn người.

______________

Nguyen Chí Tuyen

Người cộng sản xứ Việt khi chưa nắm quyền thì họ hô hào ‘bài đế phản phong’ nhưng khi ngồi trên cái ghế quyền lực thì họ suy nghĩ và hành xử còn thua xa thời phong kiến.

Bà Kim Ngân ngồi lên cái ghế ‘tứ trụ’ có lẽ cũng được ai đó dạy nghi lễ giao tiếp nhưng với cái thói suy nghĩ dân chúng là phận thảo dân và ta là bậc cha mẹ thiên hạ nên cái tâm thức như thế nào thì sẽ khiến hành động như thế ấy.

Phàm ở đời, có được học mà lại quên hoặc không được học để hành xử cho đúng thì người ta vẫn thường gọi là ĐỒ VÔ HỌC!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét