“Tiền trong dân nhiều lắm”
Lê Việt Đức - Càng ngày càng thấy quan chức bảo nhau “tiền trong dân nhiều lắm” là chính xác. Giá đất lên cả tỷ đồng một mét vuông dân vẫn tranh nhau mua. Giá xem ca nhạc dăm ba triệu tới cả chục triệu đồng một tối cũng chỉ là tiền lẻ trong ví của người dân….
Thế nên 250 nghìn đồng đến 1 triệu đồng một chỗ đẹp để ngồi xem A80 và kèm 500 nghìn đến 1 triệu đồng ly cà phê, cái bánh ngọt để thưởng thức cùng cũng chỉ là chuyện vặt đối với một bộ phận rất đông người Việt Nam hôm nay.
Cá nhân tôi thì không được thế. Dự kiến A80 này cùng vợ ngồi nhà xem tivi, mua thêm ít hải sản về để vừa ăn vừa xem. Thế là hạnh phúc lắm rồi. Còn hơn cả lúc A50, không xem cũng không ăn.
Cá nhân tôi thì không được thế. Dự kiến A80 này cùng vợ ngồi nhà xem tivi, mua thêm ít hải sản về để vừa ăn vừa xem. Thế là hạnh phúc lắm rồi. Còn hơn cả lúc A50, không xem cũng không ăn.
Về quê gặp bố mẹ và hàng xóm nói chuyện. Họ cũng lè lưỡi bảo không biết tiền trong dân ở đâu nhiều lắm chứ chúng tôi ngày lo đủ ăn được ba bữa đã kiệt sức rồi, lúc ốm đau không có con cháu làm quan ở thành phố hay đang lao động ở nước ngoài giúp đỡ thì chỉ có nước nằm chờ chết.
Thế mới biết toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, chìm trong thế giới bao la, thì mới biết là mình nhỏ bé, lạc hậu thật. Nhỏ bé, lạc hậu khi so ngay với hàng xóm phường xã xung quanh.
Thế mới biết toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, chìm trong thế giới bao la, thì mới biết là mình nhỏ bé, lạc hậu thật. Nhỏ bé, lạc hậu khi so ngay với hàng xóm phường xã xung quanh.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét