Thứ Năm, 7 tháng 8, 2025

Leo núi không chỉ là một chuyến đi dạo mát

Leo núi không chỉ là một chuyến đi dạo mát
Ba hôm nay báo chí và mạng xã hội liên tục đưa tin một nam thanh niên 22 tuổi mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn (tỉnh Khánh Hòa), lực lượng chức năng huy động hàng trăm người tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có tung tích về nạn nhân.
Núi Hoàng Ngưu Sơn chỉ cao 972 m, thuộc chiến khu Đồng Bò, xã Phước Đồng, được ví như nóc nhà TP Nha Trang. Khu vực này có địa hình dốc, nhiều tảng đá lớn, một số đoạn trơn trượt, tiềm ẩn nguy hiểm nếu không có kinh nghiệm. Tuy nhiên đây là địa điểm ưa thích của cộng đồng những người thích bộ môn leo núi.

Trước đó, chiều 14/6/2025, Tổ địa bàn Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP. Hà Nội) nhận tin báo từ Tổng đài 114 về trường hợp người mắc kẹt trên núi Hàm Lợn, thuộc xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn.

Du khách Đ.V.H (25 tuổi) bắt đầu hành trình leo núi một mình từ thôn Lâm Trường (xã Minh Phú) đến đỉnh Hàm Lợn thì mất phương hướng, rơi vào trạng thái kiệt sức. Anh gọi điện cầu cứu Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an TP. Hà Nội.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng liên lạc để trấn an tinh thần, hướng dẫn H. tìm đường di chuyển tạm thời, đồng thời điều động lực lượng tiếp cận hiện trường. Với sự phối hợp của người dân địa phương, nam thanh niên được đưa xuống núi an toàn khoảng 14h20 cùng ngày.

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km về phía Tây Bắc, núi Hàm Lợn cao 462 m, nổi tiếng là điểm trekking, cắm trại cuối tuần của giới trẻ. Địa hình đa dạng với nhiều lối đi, từ đường mòn xuyên rừng thông đến lối mạo hiểm băng qua suối, dốc đá trơn trượt.

Đây không phải lần đầu xảy ra sự cố tại điểm leo núi này. Một tháng trước, 5 người trẻ "chinh phục" Hàm Lợn cũng bị mắc kẹt khi trời tối và được giải cứu trong đêm.

Năm ngoái, sau một số chuyến leo núi Hàm Lợn, Phổ Đà Sơn và Hương Tích quanh Hà Nội, tôi quyết định khám phá đỉnh Viên Nam.

Núi Viên Nam nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 45 km. Dãy núi nằm trên địa phận huyện Thạch Thất và huyện Quốc Oai của Hà Nội và các huyện Lương Sơn và Mông Hóa, Quang Tiến của Hòa Bình. Đây là ranh giới tự nhiên của thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình. Dãy núi trải dài khoảng 17 km theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, bao phủ diện tích khoảng 85 km².

Núi Viên Nam có nhiều đỉnh núi nhỏ, trong đó có hai đỉnh chính nổi bật là đỉnh Viên Nam cao 1031 m và đỉnh Vua Bà cao 837 m so với mực nước biển. Đây là dãy núi có độ cao trung bình cao thứ hai trong địa phận thành phố Hà Nội, sau dãy núi Ba Vì. Đỉnh núi có thể được nhìn thấy rõ từ nội thành Hà Nội vào những ngày trời trong.

Núi Viên Nam nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ và là địa điểm lý tưởng cho những ai yêu thích dù lượn. Người chơi dù lượn nương theo những cơn gió, bay bổng giữa trời mây, thỏa sức ngắm nhìn núi non trùng điệp, những cánh đồng xanh mướt, những nếp nhà e ấp nằm nép mình trong thung lũng.

Có hai đường chính lên đỉnh Viên Nam. Đường dễ đi, thậm chí có thể đi ô tô lên là tuyến từ trung tâm thành phố Hoà Bình đi khoảng 30km về phía đông sẽ gặp tuyến đường để đi lên đỉnh Viên Nam. Tuy nhiên tuyến này thực sự không dành cho những tay lái yếu. Khoảng hơn 1000m đường đèo tại đây rất khó đi, vì vừa heo hút lẩn khuất giữa cỏ cây rậm rạp "cào" xe không thương tiếc, vừa rất ngoằn ngoèo, lổn nhổn, đa phần chiều rộng chỉ vừa 1 xe ô tô hoặc 2 xe máy.



Ngược lại, đường đi lên núi từ hướng xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội thì rất khó đi. Tôi đã đi buýt đến khu du lịch sinh thái Suối Ngọc - Vua Bà nằm ở phía Tây chân núi Ba Vì. Đã vượt qua điểm checking Hòn Đá Ảo nhưng sau đó không có đường leo lên đỉnh Viên Nam. 


Tôi đã phải quay lại leo theo hướng thứ hai xuyên qua khu du lịch sinh thái Suối Ngọc - Vua Bà đang bỏ hoang, để leo lên. Tuy nhiên càng leo đường càng khó đi, cây cối rất rậm rạp. Đặc biệt cây ở vùng núi này rất cao và tán rộng, phủ kín mặt đất nên đường đi khá tối, như trong hang động. 

Xét thấy cả hai đường lên đều khó khăn nên cuối cùng tôi bỏ cuộc, quay lại lang thang ngắm cảnh và người trong các khu nghỉ mát ở hồ Cố Đụng nằm ngay gần đó. Phong cảnh quanh hồ khá đẹp.



Dưới đây là một bài viết trên mạng về sự nguy hiểm khi leo núi nhưng không có sự chuẩn bị kỹ càng hoặc thiếu kinh nghiệm tại chính tuyến đường tôi đã thử leo lên vào tháng 9 năm ngoái, nhưng thất bại.

FB Nguyễn Hiếu - Núi Viên Nam - cái đẹp nguy hiểm c.h.ế.t người gần Hà Nội !

Chào các bác, hôm rồi em có tìm núi leo có thấy Viên Nam cao gần 1050m gần Hà Nội, lên xem thì rất ít review nhưng may có xin đc tracklog (chỉ đến Vua Bà) nên quyết định đi leo hôm cuối tuần vừa rồi.

Lần này em đi trek 1 mình dưới cái nắng 35°C từ sáng 9h sáng cho đến tận 5h chiều (tính cả thời gian nghỉ). Núi rất vắng, em không gặp 1 bóng người cho đến khi xuống chân núi lúc 7h30 sáng hôm sau. Trên vai là gần 13kg đồ từ balo, lều, lót, chăn mỏng (định mang túi ngủ mà sợ nóng :)) ), gậy, đèn, dao, thuốc, bông băng, sạc dự phòng, đồ ăn cho 3 bữa, hơn 3l nước, quần áo, 3 quả táo và ít kẹo.

Dù rằng tính toán rất kỹ thời gian cũng như sức lực nhưng thực tế nó rất khác. Đi dưới rừng rất oi + bị vắt cắn khiến người bị mất nước và chân tay bủn rủn khá nhiều. Càng lên cao đi càng mệt, đi 5-10 phút là phải tìm chỗ nào có bóng râm ngồi nghỉ. Cũng vì trời nắng và mang nặng + độ dốc gắt nên khi đến Vua Bà còn đúng nửa lít nước. Lúc này khá phân vân về việc đi tiếp nhưng sau đó vẫn quyết định dò đường để đi.

Tự dưng trong đầu loé lên các suy nghĩ trong lúc thiếu nước, người thì ướt nhẹp, nóng bừng bừng như cái lò thiêu. Không hiểu sao lúc đấy lại thấy mình dại dột, chẳng may nhỡ có chuyện gì thì sao, gì có ai biết mà cứu. Mình thì còn trẻ, vợ con chưa có, người yêu cũng chưa, còn rất nhiều điều muốn làm,... Lúc ấy thấy cuộc sống thật mong manh, trekking rồi để mà làm gì ? Lúc ấy mới thấy 1 ngụm nước lạnh, 1 cái bóng râm, 1 làn gió mát, 1 chỗ có thể nằm nghỉ nó quý như thế nào !

Sau đó đi 1 đoạn nữa thì cụt đường, xem map thì thấy cách đỉnh chỉ tầm 200-300m nữa nhưng vì đã quá mệt + rất nguy hiểm khi mở đường đi vòng qua mạn sườn núi nên em đã quyết định bỏ cuộc và quay lại chỗ cây cô đơn dưới đỉnh Bượng để hạ trại vì bên trên cỏ cây um tùm không có chỗ nào dựng được lều. Với nước cũng gần hết, hạ được độ cao bao nhiêu thì sáng mai xuống núi nhàn bấy nhiêu. Đường xuống chân bước run run, đi nhanh nhất có thể vì sợ trời tối.

Xuống đến nơi hạ trại xong là hơn 5h. Đen cái em dựng lều mặt phía Đông-Nam, lúc chiều rất ít gió và mát, bảo nằm bên này cho mát có tối chui vô lều nóng lại không ngủ được. Thế mà tầm hơn 9h tối gió to như bão, gió phần phật thổi tưởng như rách lều, lều nghiêng hẳn qua 1 bên. Cố nằm thêm tí nữa xem có hết không mà càng ngày gió càng mạnh, xong thấy lều có tiếng lộp độp...  

"Thôi ăn l** rồi, trời mà mưa thì c.h.ế.t ...". Thò tay ra không thấy hạt mưa nào sướng như trúng số :)). Gió lúc đấy to quá bảo lều méo trụ được nữa rồi, mà có trụ được thì mình cũng méo ngủ được. Thế là gần 9h30 tối phải đội đèn xếp hết đồ vào balo rồi thu lều ra phía mặt sườn Tây Bắc cho khuất gió. Đấy là lí do vì sao lại có 2 ảnh chụp Hà Nội 2 góc khác nhau vs ánh đèn khác nhau.

Dù rằng lúc ấy trời sao cực đẹp nhưng không còn sức đâu mà ngắm, chỉ mong mau sáng để sáng mai xuống núi :)).

Sáng hôm sau 5h30 dậy chỉ làm được quả video làm màu về khoe chứ sau đó 10p là nắng lên vỡ đầu. Ăn nhanh thu đồ rồi xuống núi chứ nước thì hết mất rồi, ở lại lâu không ổn. Thế là 6h kém xuống núi. Đường xuống balo đã nhẹ đi nhiều nhưng cũng khá mệt. Rồi sau gần tiếng rưỡi hạ độ cao liên tục không nghỉ thì cuối cùng đã xuông tới chân núi. Hai cái bắp chân như muốn rụng luôn vậy.

Núi Viên Nam rất nguy hiểm vì cỏ cây rậm rạp um tùm, đường đi rất dốc, dễ lạc, trời nắng thì oi, mất sức, nhiều vắt, trời mưa đường trơn, ngã 1 phát coi như nằm hòm luôn :)). Đặc biệt đường từ đỉnh Bượng sang Vua Bà và từ Vua Bà sang Viên Nam rất nguy hiểm. 

Đi xong em thấy mình hơi liều, chắc sẽ không có lần trek sau. Tuy nhiên bù lại thì cảnh trên núi rất đẹp, cả về ban ngày lẫn ban đêm, bù đắp phần nào sự nguy hiểm và mệt mỏi. Dù rằng không lên được đỉnh nhưng em cũng đã mãn nguyện với cảnh sắc tại đây, và quan trọng là em biết đâu là an toàn và đâu là điểm dừng.

Viên Nam dù có ô tô lên gần tới đỉnh phía Hoà Bình, tuy nhiên leo bộ đến đỉnh Viên Nam từ phía Tiến Xuân - Hà Nội là một thử thách phải cân nhắc thật là kỹ .

Sau lần này em thấy chỉ đi núi hoặc rừng nhiệt đới vào mùa lạnh và cung nào vắng người thì phải có người đi cùng cho an toàn các bác ạ .

Chúc các bác sức khoẻ, trekking an toàn !

Ảnh Hà Nội trong đêm nhìn từ lưng chừng núi Viên Nam rất đẹp





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét