Liệu cựu tổng thống và phu nhân có cùng bị bắt giam ?
Hàn Quốc: Cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee đối mặt lệnh bắt, chấn động chính trường. Cơ quan công tố Hàn Quốc ngày 7 Tháng Tám chính thức đề nghị tòa án phát lệnh bắt giữ cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee, vợ của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, với cáo buộc vi phạm luật thị trường vốn, luật tài chính và luật quỹ chính trị – theo hãng tin AFP. Nếu lệnh bắt được phê chuẩn, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc cả cựu tổng thống và phu nhân cùng bị giam giữ.
Tuyên bố được đưa ra trong buổi họp báo của công tố viên đặc biệt Oh Jung-hee, người dẫn đầu cuộc điều tra đang gây chấn động dư luận xứ kim chi. Ông cho biết nhóm điều tra đã thẩm vấn bà Kim trong nhiều giờ tại văn phòng công tố hôm 6 Tháng Tám và ngay sau đó quyết định xin lệnh bắt.
Trong khi bị truy vấn bởi báo chí, bà Kim cúi đầu xin lỗi và nói: “Tôi thành thật xin lỗi vì gây ra rắc rối, dù tôi chỉ là người không quan trọng.” Tuy nhiên, bà đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc liên quan đến thao túng giá cổ phiếu, nhận hối lộ, can thiệp đề cử ứng viên trong kỳ bầu cử bổ sung quốc hội năm 2022 và che giấu tài sản (trong đó có một chiếc dây chuyền đắt tiền không được kê khai theo quy định minh bạch tài chính).
Dư luận đặc biệt chú ý đến tình tiết cho thấy ông Yoon Suk Yeol đã nhiều lần ngăn cản việc điều tra vợ mình khi còn tại vị, bao gồm cả việc phủ quyết ba dự luật của quốc hội do phe đối lập đề xuất nhằm bổ nhiệm công tố viên đặc biệt để điều tra bà Kim. Đáng chú ý, lần phủ quyết gần nhất diễn ra chỉ một tuần trước khi ông Yoon tuyên bố thiết quân luật vào cuối tháng 11 năm 2024 – quyết định được cho là khơi mào cho cuộc khủng hoảng hiến pháp khiến ông bị luận tội và phế truất vào tháng 4 năm nay.
Hiện ông Yoon đang bị giam giữ trong một vụ án riêng biệt, liên quan đến cáo buộc lạm quyền và vi hiến khi ra lệnh thiết quân luật trong giai đoạn căng thẳng chính trị. Cơ quan công tố cho biết đã cố gắng đưa ông ra lấy lời khai trong vụ án của vợ nhưng thất bại, vì ông “kháng cự dữ dội” và “nằm dưới sàn buồng giam trong tình trạng chỉ mặc đồ lót” – theo tường thuật của AFP.
Vụ việc không chỉ phơi bày mặt tối của giới chính trị Hàn Quốc mà còn làm rúng động hình ảnh của một cặp đôi từng được coi là biểu tượng cải cách. Ông Yoon, xuất thân là một công tố viên nổi tiếng chống tham nhũng, từng vận động tranh cử với thông điệp trong sạch và minh bạch. Nay, cả ông và vợ đều đang đối mặt với vòng lao lý.
Giới phân tích cho rằng nếu lệnh bắt bà Kim được tòa án thông qua, một làn sóng phản ứng mới sẽ bùng nổ, không chỉ trong nội bộ chính trường Hàn Quốc mà còn trong dư luận quốc tế, vốn từ lâu theo dõi sát các diễn biến dân chủ và pháp quyền tại một trong những nền kinh tế lớn nhất châu Á.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét