Thứ Tư, 27 tháng 8, 2025

Lỗi hệ thống !!!

Lỗi hệ thống !!!
Khu ngoại giao đoàn phố cũng như sông,
Mênh mông biển nước nơi nào đẹp hơn ?
Lê Việt Đức - Sáng nay, ngày thứ 3 của bão, mình lò dò từ tầng 22 xuống phố trong khu đô thị Đoàn ngoại giao Xuân Đỉnh nơi mình ở xem thế nào. Trời ạ, nước vẫn mênh mông khắp nơi, có nơi ngập tới đầu gối hoặc hơn.
Khu mình ở do Tổng công ty xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng. Nó được đưa vào sử dụng đầu năm 2016. Mình là một trong số ít các gia đình về ở đầu tiên. Hàng ngày đi bộ và tập thể dục trên phố, nhìn thợ thi công hệ thống cống ngầm, mình thấy các đường thoát nước ngầm khá nhỏ, trước khi đậy nắp thợ thường không làm sạch đất đá cát sỏi... rơi rất nhiều trong lòng cống. Nói chung thi công rất ẩu. Vì thế mình nghĩ mưa to nước ngập ở khu này là bình thường.

Mình hy vọng bên khu Tây Hồ Tây - Star Lake sát bên cạnh khu mình tình hình ở đó khá hơn vì chủ đầu tư là tập đoàn Deawoo của Hàn Quốc. Vì thế sáng nay mình hỏi mấy người từ hướng Star Lake đi tới xem ở đó thế nào. Họ bảo đúng là có khá hơn một chút nhưng chẳng đáng kể, nước vẫn mênh mông khắp nơi.

Nếu đúng như vậy thì tình trạng ngập trắng phố phường, kể cả Quảng trường Ba Đình có nguyên nhân chủ yếu là hệ thống thoát nước chung của cả thành phố Hà Nội chứ không phải hệ thống thoát nước riêng của từng khu. Đây là lỗi hệ thống chứ không phải lỗi của từng khu.

Mình nghĩ với tinh thần thi công cái gì cũng vội vã, khẩn trương để lấy thành tích như hiện nay thì lỗi hệ thống sẽ càng ngày càng nhiều; đến lúc tích lũy đủ mức rồi đồng loạt vỡ toang thì không biết người dân sẽ sống thế nào đây ?

Dưới đây là một số ảnh chụp khu mình ở lúc 7 giờ sáng nay.






xem +27 ảnh khác trên FB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét