VOV lại xin lỗi !!!
Lê Việt Đức - Hôm qua mình đăng clip cô phóng viên VOV hồn nhiên nói xe tăng muốn bắn từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh là “bắn được luôn”, còn chiến sĩ lái xe tăng thì cười rất tươi và vô tư cũng không cải chính.

Hôm qua VOV cũng nhanh nhẹn đăng ảnh Công văn của Đảng ủy Chính phủ trình Bộ chính trị để nghị tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân để thêm cân thịt vào bữa liên hoan mừng độc lập nhưng tự ý bổ sung thêm hai đường gạch chéo màu đỏ, ý nói đây là công văn rởm.
Đau cho VOV là ở Việt Nam chuyện sáng đúng chiều sai sáng mai lại đúng đã quá nhiều mà VOV trong lúc hân hoan tự hào quá Việt Nam ơi đã quên mất điều đó. Và do đó đã hồn nhiên y như cô phóng viên của mình, vung bút đỏ thắng tay gạch bỏ công văn đích thực do Đảng ủy Chính phủ phát hành.
Đây là lỗi rất nghiêm trọng. Thông thường những người lãnh đạo sẽ đổ lỗi lên đầu thằng đánh máy. Tuy nhiên, lãnh đạo VOV rất sáng suốt đã né tránh thằng đánh máy mà thay vào đó là đổ lỗi cho kíp trực, còn ban lãnh đạo dĩ nhiên không có mặt ở đó nên không liên quan.
Đại lễ 80 Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2/9 là sự kiện cực kỳ hệ trọng. Tất cả những ai gây ảnh hưởng không tốt tới đại lễ đểu phải bị xử lý rất nghiêm khắc.
Không biết sau đại lễ cô phóng viên, kíp trực và Ban lãnh đạo VOV sẽ bị xử lý ra sao.
Lại nhớ câu nói của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: Chúng ta (quan chức) sai thì chúng ta phải xin lỗi dân; dân sai thì phải bị xử lý theo pháp luật.
Không lẽ người dân lỡ miệng nói hay viết một câu sai thì bị phạt 7,5 triệu đồng, còn những người của VOV sai thì chi cần đăng vài dòng cải chính xin lỗi như trong ảnh dưới đây là xong ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét