Thứ Ba, 26 tháng 8, 2025

Ăn, Ị và Chơi của người Việt trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên vươn mình

Ăn, Ị và Chơi của người Việt trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên vươn mình
Lê Việt Đức - Ăn nhiều thì ị nhiều là đương nhiên, nhất là cứ giò chả, thịt cá mà nhét vào bụng. Đi xem A80 có mấy tiếng đồng hồ mà họ biến thành một chuyến đi picnic cả ngày luôn thì kinh khủng thật.
Mỗi người một Balô lính, chứa đủ thứ, từ chục bộ quần áo, mỹ phẩm, cờ quạt, các linh kiện lên hình, ô và áo mưa, thậm chí cả lều bạt… tới nước uống và lương thực thực phẩm. Rồi họ đua nhau đến sớm từ 5-6 giờ sáng để… chơi và ăn, rồi đái và ị.

Mà họ ăn uống đâu có ít. Tôi thấy người Việt đi du lịch tour cùng thường ăn uống rất nhiều. Sáng ăn buffet, trưa và tối hai bữa thịnh soạn nhưng cứ đến chỗ nghỉ dọc đường là lo tìm chỗ vệ sinh rồi lo tìm ăn, lo tìm nước uống… Trên xe cũng ăn. Ăn uống xong là ngủ, xe chạy, cảnh núi rừng thảo nguyên cực đẹp trên đường xe lướt qua chẳng ai quan tâm.

Thật mình không hiểu tại sao phải đua nhau đến sớm như vậy? Mình thấy ở khắp thế giới hình như không ở đâu có chuyện này. 20 giờ tối mới bắt đầu thì 18h đến đã là quá sớm.

Nhưng người Việt không biết nhường nhịn nhau, mình đến muộn thì nhường người đến sớm hơn, còn mình về nhà xem ti vi có sao đâu. Mình không được thì đồng bào được. Lọt sàng xuống nia chẳng mất đi đâu mà sợ.

Tuy nhiên, người Việt thời nay không có tư duy bác ái như thế. Họ biết người khác đến lúc 18h thì mình phải đến lúc 17h để xí chỗ trước. Thế thì người kia lại đẩy lên 16h. Cứ thế sớm lên tới 4-5-6 giờ sáng.

Sáng hôm qua mình ra công viên Hoà bình đi bộ và thể dục, thấy các nhóm hơn một trăm anh chị mặc đồng phục đại lễ luyện tập và hẹn nhau 10 giờ sáng cùng có mặt ở những điểm hẹn quanh khu vực sẽ diễn hợp luyện vào buổi tối.

Trong chuyện này các cơ quan quản lý nhà nước dường như cũng có lỗi. Báo chí nhà nước liên tục đưa tin về người dân đua nhau đến từ mờ sáng làm người dân bị kích động phải cố đi sớm hơn.

Tôi mà là lãnh đạo thành phố thì sẽ yêu cầu người dân không tụ tập đông người trên các đường phố trung tâm trước 18h tối để giảm ách tắc giao thông, hạn chế rác thải, giữ gìn bộ mặt văn minh đô thị và giảm tải cho các nhà vệ sinh công cộng chứ để hàng nghìn, hàng vạn người lang thang cả ngày ở đó như đám vô gia cư thật không ra sao cả.
———-

NGƯỜI XẢ RÁC NHIỀU ĐA PHẦN LÀ NGƯỜI ỈA NHIỀU

Như mâm này, nên bổ sung thêm rau xanh. Chứ đồ này hơi âm. Mà ăn xong dễ buồn ngủ lắm.

View ở ngã tư Hùng Vương- Trần Phú là view đẹp nhất.

Tuy nhiên, nếu các bác ăn nhiều tinh bột và đường thì dễ buồn ngủ. Ăn xong ngả lưng lại mất 2 tiếng.

Mà ngủ chỗ trải bạt như này thì dễ lạnh lưng. Chân trần tiếp đất thì rất tốt, nhưng ngủ thì nên có đệm, hoặc chiếu tatami dày 10 cm.

Đồ ăn thì theo em các bác nên xay nhuyễn ở nhà rồi bơm vào túi bóng dạng ống. Khi dùng chỉ cần bóp thành hình thỏi vào miệng, nó vừa tiện lại sạch.

Các bác nên dùng đồ dương, hơn là đồ âm và đồ calo rỗng (khoai chiên, gà rán, burger, cola, bimbim). Đồ dương cấp Khí nhiều, đồ âm cấp chất nhưng nó nặng bụng và đi ỉa nhiều và thối. Đồ calo rỗng thì hưng phấn, nhưng không có dinh dưỡng.

Để phân biệt đồ nào hợp với cơ thể, thì ở nhà các bác ăn thử, sau lúc đi ỉa mà thấy thoải mái. Phân thì đương nhiên nó phải thối, nhưng cái thối nó hài hòa không bị khắm, không bị gắt. Cái thối nó không bị ám ảnh. Là ổn.

Có một bài em từng nói. Nếu gặp hoa hậu nên xem phân hoa hậu như nào để học hỏi.
Các bác nhìn phân em bé khi khỏe mạnh là hiểu thế nào là phân đẹp. Bác nào nuôi chó thì sẽ hiểu em nói gì. Riêng đồ âm nặng, và calo rỗng, xin lỗi các bác, đến chó em cũng không cho ăn.

Có mấy bác cãi nhau tranh chỗ, có khi là do thực phẩm chưa phù hợp đấy, chứ người Việt Nam mình em nghĩ hiền hòa.

Về cơ bản thì hôm qua em lên Hồ Gươm. Bọn em thì không mang đồ ăn dạng thỏi, vì công lực của bọn em có thể nhịn vài ngày, thậm chí vài tuần. Bọn em đi bộ quanh Hồ Gươm và đi bộ nhiều nơi. Mấy vòng Hồ đầu là em phơi mặt ra nắng để lấy tí ánh sáng dương khí. Dưới nắng 12h00, nhịp tim của em vẫn trên dưới 70, các bác chưa quen không nên bắt chước.

Sáng em có ăn 1 bát phở, còn đi đến đêm em cũng chỉ uống nước. Em lên Hồ ăn phở ăn kem uống trà chanh là kiểu do sở thích và ôn lại hoài niệm, với cả em đi bộ nhiều. (Hôm qua đồng hồ báo, em đi bộ khoảng hơn 20 km, thời gian đứng là hơn 10 tiếng.) Chứ bình thường là bọn em cũng chỉ nước lọc.

À, có đặc điểm là lên mạng em viết dài. Chứ lúc đi chơi em nói khá ít ạ. Vì nói nhiều cũng tán khí. Các bác đói nhanh lại ăn đồ âm vào thì vừa buồn ngủ vừa dễ nghĩ tiêu cực.

Chung quy, em có mấy kinh nghiệm như trên. Đi bộ nhiều, phơi nắng nhiều, ăn ít, uống nước lọc, nói ít, chân đất ok nhưng đừng áp lưng xuống đất. Ngồi thì cũng không nên ngồi bệt đít xuống đất, mà nên ngồi lên dép.

Do ăn ít nên em cũng không có rác để xả, có mỗi cái vỏ kem thì em bỏ vào thùng.
Người xả rác nhiều đa phần là người ỉa nhiều.

Em không đi ỉa lần nào, nhưng có đi đái 2 lần ở nhà vệ sinh công cộng, 1 phần em muốn trải nghiệm, 1 phần em dò la xem họ có thu tiền không thì thấy họ không thu.

Thời sinh viên năm nhất, em đi bộ 1 mạch lên Chùa Đồng sau đó ăn trưa em lại đi bộ 1 mạch xuống. Bây giờ phong độ không được như xưa nhưng cơ bản chân vẫn là thế mạnh của em. Đợt hết cấp 3, em định đi Lục quân 1 nhưng mẹ em không cho, mẹ em bảo Lục quân cũng chả đi nhiều như mày.

Sau này biết tử vi, em thấy mệnh em Thiên Mã.

Bác nào không thích đi thì em nghĩ là nên kiếm quán cafe gần chỗ xem ngồi chơi, đến giờ thì ra là hợp.

Nhưng về cơ bản, nhu cầu ít thì sẽ bớt xả rác hơn, và sẽ giàu hơn. Cơ thể các bác thực sự không cần nhiều thực phẩm như các bác nghĩ đâu.

Chúc các bác đón A80 thật vui và bảo vệ cảnh quan môi trường.
Nguồn: fb Alex Alpha






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét