Hậu quả của việc sử dụng bạo lực man rợ như thời trung cổ
Lê Việt Đức - Khi con người không còn biết sợ hay có những phút không kiềm soát được bản thân mình thì hậu quả có thể rất kinh hoàng.
Anh ấy đẹp trai, vợ anh ấy cũng xinh, nhìn vẻ mặt 2 vợ chồng thấy cũng khá hiền hậu, vậy mà nhìn anh ấy hung hăng đánh cô gái rất dã man trong khi cô vợ vẫn thản nhiên đứng xem thì mình thấy rất lạ.
Đây là giai đoạn đất nước cực kỳ nhậy cảm. Đồng chí Tổng bí thư nguyên là Bộ trưởng Bộ công an. Ngành công an đang muốn có nhiều thành tích và được người dân yêu thương, tin cậy để làm hậu phương vững chắc cho đồng chí. Các bộ ngành địa phương đang đua nhau, rầm rộ tổ chức đại hội Đảng bộ. Và chỉ còn không đầy nửa năm nữa là sẽ diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc, nên càng cần xã hội an ninh, an toàn tuyệt đối…. Thế nên nói còn chẳng dám nói, viết còn chẳng dám viết,… thì hung hăng vung chân vung tay như anh đúng là quá ngu.
Bây giờ vợ chồng anh đã lỡ tay sử dụng bạo lực quá man rợ như thời trung cổ với một cô gái gầy yếu và hiền lành thế này; thậm chí nếu không có anh bảo vệ ra can ngăn thì rất có khả năng sẽ xảy ra án mạng, nếu anh không được dùng làm trường hợp điển hình phổ biến toàn quốc để ngăn chặn những cái đầu nóng khác thì ngành công an hơi lãng phí một cơ hội quý giá.
Thời gian anh được nhà nước nuôi cơm chắc sẽ không ít. Biết đâu chị cũng có thể bị xử lý vì không có biện pháp can ngăn anh. Vào đó chắc anh sẽ còn được các bạn cùng phòng chăm sóc kỹ lưỡng vì họ có thể phạm lỗi này lỗi kia nhưng ai cũng căm ghét bạo lực với phụ nữ. Xin được chia buồn với anh chị và người thân hai bên gia đình anh chị.
Tôi vẫn nói trên đời không có thuốc chữa bệnh hối hận. Có những sai lầm không bao giờ sửa chữa được. Thế nên làm gì cũng phải tỉnh táo, làm gì cũng phải tính đường lui, để không phải vừa chăn kiến vừa khóc và vừa hối hận như anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét