Vượt nắng thắng mưa không thua thời tiết ???
Lê Việt Đức - Đêm nay 27/8 sẽ lại có hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh và diễu hành chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. Tối qua 26/8 trời vẫn mưa to bão lớn, Hà Nội ngập trắng khắp nơi. Quảng trường Ba Đình nước mênh mông như hồ Tây..
Nhưng thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính “Vượt Nắng Thắng Mưa Không Thua Thời Tiết” gần như ngày nào cũng được nghe trên tivi, và phát huy tinh thần yêu nước “Làm Ngày Không Đủ, Tranh Thủ Làm Đêm”…, bà con ta ngay từ tối qua đã dựng lều căng bạt tại các ngã tư và đường phố lớn nằm sát Trung tâm chính trị Ba Đình để quyết tâm hò reo và vẫy cờ hoa nhằm thế hiện lòng yêu nước nồng nàn mỗi khi các lực lượng diễu binh diễu hành đi ngang qua.
Tuy nhiên mình nghĩ bà con đã vận dụng sai tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Thủ tướng chỉ đạo trực tiếp tại các công trường để khuyến khích, động viên cán bộ công nhân lao động khẩn trương nhằm hoàn thành sớm các dự án công trình chào mừng lễ Quốc khánh và đưa ngay vào phục vụ nhân dân chứ không phải bảo bà con cắm trại trong mưa to bão lớn nước ngập và sớm trước một ngày như thế này.
Các đường phố và ngã tư cạnh đường Hùng Vương là nơi đặt trụ sở của các cơ quan đảng và nhà nước, các đại sứ quán và các đoàn ngoại giao nước ngoài. Dựng lên lều bạt và sinh hoạt ở đó cả ngày vừa ảnh hưởng tới giao thông vừa làm mất mỹ quan đô thị và cũng ảnh hưởng tới hoạt động của các cơ quan nêu trên.
Rồi bà con phải ăn uống, ị đái và xả rác ra nơi công cộng làm khổ các bác các cô quét rác và dọn dẹp vệ sinh môi trường…
Rồi bà con cười nói chụp hình đi lại tranh cãi nhau làm khổ lực lượng an ninh và các cơ quan chức năng.
Hai ngày nắng trước (21/8 và 24/8) bà con vượt thế đủ rồi; ảnh cũng chụp đủ rồi; Facebook cũng tràn ngập hỉnh đẹp rồi… và các lực lượng chức năng phục vụ diễu binh diễu hành cũng đã mệt mỏi chạy theo thỏa mãn tinh thần yêu nước của bà con lắm rồi…
Tối nay sẽ tiếp tục hợp luyện, rồi còn có tổng duyệt và cuối cùng mới tới buổi diễu binh diễu hành chính thức 2/9. Rất mong bà con bảo nhau rỡ lều bạt ra về chở sau 18 giờ tối hẵng tới để xã hội được bình yên và vận hành trong trật tự


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét