Bé gái hơn 3 tuổi đã sống sót sau 12 ngày trong rừng taiga!
Ngày 30 tháng 6 năm 2023 - Người ta chỉ nhận ra sự mất tích của Karina Chikitova vào ngày thứ ba. Câu chuyện về cuộc giải cứu cô bé thậm chí còn khiến những người cứu hộ bàng hoàng: không ai tin rằng một đứa trẻ có thể sống sót sau vụ việc đó.
Tổng cục trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp YakutiaOlom là một ngôi làng nhỏ bé ở Yakutia. Chỉ có vài gia đình sống ở đó, tất cả đều là người già. Rừng taiga và đầm lầy bao quanh họ. Thành phố gần nhất cách đó 70 km. Và ở đó cũng không có kết nối điện thoại hay đường bộ trực tiếp.
Karina Chikitova và mẹ, 21 tuổi, đã đến đó vào cuối tháng 7 năm 2014 - để thăm họ hàng. Karina lúc đó 3 tuổi 8 tháng. Ngày 29 tháng 7, cô bé thức dậy, ăn sáng bằng bánh "oladyi" (hay còn gọi là bánh kếp dày) và ra ngoài chơi với một chú chó con tên là Kyrachaan, dịch theo tiếng Yakutia có nghĩa là "một đứa trẻ nhỏ". Rồi cô bé biến mất.
Ngày đầu tiên
Hôm đó, mẹ cô bé đang làm việc ở một vựa cỏ khô; bà ngoại của cô bé đáng lẽ phải trông chừng cô bé. Nhưng bà lão ngủ thiếp đi sau bữa sáng; khi thức dậy, bà nghĩ rằng đứa trẻ đang ở với mẹ.
Vào buổi tối, những người phụ nữ tụ tập lại nhưng không tìm thấy Karina và họ quyết định rằng cô bé đang ở với cha mình: người đàn ông đã sống với một gia đình khác trong một thời gian dài và ông đang có kế hoạch đến Olom vào ngày hôm đó để đưa con gái đi cùng trong vài ngày.

Tuy nhiên, ba ngày sau, cha của Karina đã đến Olom một mình. "Tôi không đưa con gái đi cùng", ông khẳng định, đồng thời cho biết thêm rằng vào ngày mất tích, ông phải đi công tác gấp.
Sau đó, mọi người trong làng nhận thấy chú chó con yêu thích của cô gái đã biến mất cùng với cô.
Ngay cả những người đàn ông ăn mặc chỉnh tề cũng bị lạnh cóng
Chiến dịch tìm kiếm bắt đầu vào ngày thứ ba sau khi đứa trẻ mất tích. Cảnh sát ngay lập tức khởi tố vụ án hình sự với cáo buộc "giết người". Khoảng một trăm nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên đã tham gia tìm kiếm đứa trẻ. Các nhà nghiên cứu động vật học và máy bay không người lái đã rà soát khu vực hoang dã trong bán kính 30 km.
Sau đó, mọi người trong làng nhận thấy chú chó con yêu thích của cô gái đã biến mất cùng với cô.
Ngay cả những người đàn ông ăn mặc chỉnh tề cũng bị lạnh cóng
Chiến dịch tìm kiếm bắt đầu vào ngày thứ ba sau khi đứa trẻ mất tích. Cảnh sát ngay lập tức khởi tố vụ án hình sự với cáo buộc "giết người". Khoảng một trăm nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên đã tham gia tìm kiếm đứa trẻ. Các nhà nghiên cứu động vật học và máy bay không người lái đã rà soát khu vực hoang dã trong bán kính 30 km.

Một trong những người tham gia hoạt động tìm kiếm chia sẻ: "Hy vọng của chúng tôi ngày một giảm dần, đặc biệt là khi chúng tôi phát hiện một con gấu trong khu vực tìm kiếm".
Động vật hoang dã thực sự rất năng động, cố gắng chạy càng xa càng tốt khỏi đám cháy rừng. Hơn nữa, tầm nhìn trong rừng taiga rất thấp do khói và sương mù lơ lửng trong không khí. Chúng cũng chẳng còn mấy hy vọng, bởi vì nhiệt độ ban đêm thường xuống tới âm một độ, ngay cả trong mùa hè. "Trời lạnh kinh khủng vào ban đêm: Tôi run rẩy thức giấc và phải nằm trong túi ngủ", một nhân viên cứu hộ cho biết.
Động vật hoang dã thực sự rất năng động, cố gắng chạy càng xa càng tốt khỏi đám cháy rừng. Hơn nữa, tầm nhìn trong rừng taiga rất thấp do khói và sương mù lơ lửng trong không khí. Chúng cũng chẳng còn mấy hy vọng, bởi vì nhiệt độ ban đêm thường xuống tới âm một độ, ngay cả trong mùa hè. "Trời lạnh kinh khủng vào ban đêm: Tôi run rẩy thức giấc và phải nằm trong túi ngủ", một nhân viên cứu hộ cho biết.

Người ta tin rằng không thể tìm thấy đứa trẻ còn sống trong điều kiện như vậy. Nhất là sau khi họ tìm thấy đôi ủng và áo khoác của cô bé bị chìm trong đầm lầy. Điều đó có nghĩa là Karina chỉ mặc quần tất và áo sơ mi, trong khi ngay cả những người đàn ông mặc ấm cũng cảm thấy lạnh trong túi ngủ.
Một bước đột phá đã xảy ra vào ngày thứ chín sau khi mất tích: đột nhiên, chú chó con của Karina xuất hiện trở lại làng, đói lả, bẩn thỉu và sợ hãi. Nó từ chối rời khỏi sân và dẫn mọi người đến nơi nó đã đến. Tuy nhiên, những chú chó tìm kiếm đã đánh hơi được mùi hương, điều này rất hữu ích. Mặc dù đã may mắn thoát chết, Karina vẫn không được tìm thấy trong suốt ba ngày sau đó.
Một bước đột phá đã xảy ra vào ngày thứ chín sau khi mất tích: đột nhiên, chú chó con của Karina xuất hiện trở lại làng, đói lả, bẩn thỉu và sợ hãi. Nó từ chối rời khỏi sân và dẫn mọi người đến nơi nó đã đến. Tuy nhiên, những chú chó tìm kiếm đã đánh hơi được mùi hương, điều này rất hữu ích. Mặc dù đã may mắn thoát chết, Karina vẫn không được tìm thấy trong suốt ba ngày sau đó.
“Tôi đang xé cỏ làm luống và ăn quả mọng”
“Cô bé ngồi im lặng trong bụi lau sậy. Tôi thậm chí còn không để ý đến cô bé. Chính cô bé nhìn thấy tôi và dang rộng vòng tay đón tôi. Tôi bế cô bé lên; cô bé nhỏ xíu và nhẹ như lông hồng. Chân, tay và mặt cô bé bị đốt chảy máu. Cô bé sợ chết khiếp, chân trần. Cô bé lập tức xin nước và nói muốn ăn. Rồi cô bé khóc,” tình nguyện viên Artyom Borisov , người đã tìm thấy cô bé, kể lại .

Cô bé được tìm thấy cách Olom sáu km vào ngày thứ 12. Cô bé bị lạc trong rừng khi đang chơi với chú chó con và cứ thế đi sâu hơn. Các nhân viên cứu hộ đã vô cùng bối rối: "Về mặt thể chất, cô bé không thể sống sót trong gần hai tuần trong điều kiện khắc nghiệt như vậy." Trong 12 ngày đó, cô bé đã sụt mất một phần ba trọng lượng cơ thể. Suốt thời gian đó, cô bé ăn quả mọng, uống nước suối và sưởi ấm vào ban đêm bằng cách ôm ấp chú chó.

“Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cô bé này biết cách chuẩn bị cho đêm nay: cô bé chọn chỗ ngủ, xé cỏ làm giường. Cô bé cũng sống sót phần lớn nhờ chú chó. Thật quan trọng khi có một tâm hồn sống bên cạnh mình trong tình huống như vậy”, nhà báo Viktoria Gabysheva , người đã viết một cuốn sách về điều này, nhớ lại .

Karina đã nằm viện hơn 20 ngày. Cô chỉ có thể ăn đồ ăn xay nhuyễn và không thể ra khỏi giường: đôi chân bị bỏng rát và phồng rộp khiến cô không thể ra khỏi giường.

Cuộc phiêu lưu này đã thay đổi cuộc đời cô rất nhiều. Sự chú ý đổ dồn về phía cô gái sau sự việc này.

Một năm sau, một đài tưởng niệm cô và chú chó đã được dựng lên tại sân bay Yakutsk; cô cũng theo học tại Học viện Biên đạo Yakutsk. Hiện tại, Karina đang tập múa ba lê và mơ ước được biểu diễn trong vở ' Hồ Thiên Nga '.
https://www.gw2ru.com/lifestyle/1572-karina-chikitova-survived
https://www.krsk.kp.ru/daily/26898/3942836/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét