Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2025

Mót View, Mót Like

Mót View, Mót Like
FB SONG HÀ - Có mót view, mót like lắm thì cũng tem tém lại. Tin nhắn người ta đã “nói riêng”, nghĩa là chỉ giới hạn hai người biết với nhau. Vậy mà người ta vừa nằm xuống là thi nhau trưng lên kèm mấy câu than thở, xót xa… làm như thân thiết lắm không bằng.
Mà có thân thiết thật thì càng không ai làm thế với người mới mất. Đọc thấy vô duyên, thiếu tế nhị và bất tín lắm.

Lại có cơ số em gái mưa, hôm qua tới giờ có em lên được hẳn ba, bốn tus. Tus nào cũng béo ơi, nếu có kiếp sau vẫn là anh em béo nhé, em sẽ không giận béo như này, như kia… Like liếc điên đảo luôn !

Thậm chí có em giai đăng cái ảnh tự sướng, đầu tóc bóng loáng, mặt mày hơn hớn, kèm mấy chữ rưng rưng xúc động “Không ngờ đó là khoảnh khắc em và anh gặp nhau lần cuối cùng trong đời”.

Tưởng anh em chơi với nhau, hỏi ra mới biết đi ăn sáng gặp ảnh trong quán phở.

Có anh lên bài nói thương nhớ anh vô cùng, mở ngoặc vì cách đây 16 năm đã ship cho anh 3 chai rượu.

Đọc một hồi, thấy ai cũng là người quen hoặc thân thiết với người mới mất cả. Trừ mình ra !

Bày tỏ lòng thương tiếc với người ra đi là điều bình thường và đáng trân trọng.

Nhưng mượn điều đó để câu view, khoe quan hệ và trưng trổ cho oai, hoặc để đạo lý, khuyên dạy người khác, để phán xét… nó lố bịch lắm !

----------------

FB Dương Quốc Chính – Tin nhắn của người quá cố

Mình còn nhớ hồi tai nạn máy bay SU, phi công hy sinh. Nhân dân chia buồn sâu sắc trên Facebook, cũng kiểu như với anh Tiến, có khi hơn, bộ đội mà.


Nhưng có một sự việc dở khóc dở cười, là có một bạn lên tút khóc anh phi công, đại khái khoe tin nhắn : "Mấy hôm trước anh còn abc thế này với em mà bây giờ anh đã ra đi..." Nói chung nội dung tin nhắn thân mật, rủ nhau đi ăn, đi chơi.

Nhưng đáng chú ý là bạn kia lại gay, bạn ấy lại share luôn Facebook clone của anh phi công, làm lộ nguyên con cuộc đời thật của anh ấy. Mình nhớ không nhầm thì anh này là gay ẩn, vẫn có vợ con, nhưng cặp bồ với trai cong. Hơn nữa, hóa ra anh còn tăng gia sản xuất bằng cách lái cả máy bay Boeing cho một hãng hàng không dân dụng lớn, có cả ảnh chụp trong cabin khi ở trên trời.

Mình nghĩ bạn gay kia không có ý đồ gì xấu, chẳng qua lúc đau thương nên cứ bộc lộ tình cảm mà public trên Facebook như chỗ không người, không up tin nhắn thì sợ người đọc không tin. Người chết rồi thì không đọc được nữa, nhưng còn vợ, con, công chúng nữa ! Những gì anh ấy đã nói chuyện riêng tư và cố tình giấu kín thì nên để nó đi theo anh xuống mồ, trừ khi là những chuyện vẻ vang cần khuếch trương. Mình nhớ đại khái câu chuyện là vậy, chắc nhiều người còn nhớ ?

Bây giờ đến việc anh Tiến đột tử. Mình không có quen biết, quan hệ gì, nên mình không có thói quen chia buồn theo đám đông, chỉ là có chút ngậm ngùi, vì mình cũng hơi quá cân và huyết áp cũng hơi cao, chả biết thế nào. Mình viết Facebook kiểu này từ 2016, cũng vì suy nghĩ rằng cuộc đời là vô thường mình cũng có thể "không biết thế nào", nên cố gắng để lại cái gì đó. Nhưng để lại cái gì đó cũng không phải toàn chuyện hay ho đâu, con người mà.

Thế nên hy vọng rằng, nhỡ mà nếu mình có làm sao, thì các bạn mình vui lòng không up hết tin nhắn của mình lên Facebook công khai ! Đặc biệt là các bạn gái xinh, nhắc trước không thừa ! Dù sao, tin nhắn cũng là thứ rất riêng tư. Lúc đó nếu mình ngoài 70 tuổi rồi thì cứ up thoải mái nhé.

Có chút cảm thán khi chẳng may đọc được một số tin nhắn thân thương của anh Tiến gửi một số bạn gái xinh, trẻ. Anh ấy có thói quen gửi ảnh hoa cho các bạn gái.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét