Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2025

HỌP LỚP

HỌP LỚP
Lê Việt Đức - Mình không bao giờ đi họp lớp nên không biết họp lớp nó như thế nào. Vợ mình thấy mình ác cảm với họp lớp và họp một vài lần thấy chán nên cũng bye bye không bao giờ tham gia nữa.

Người Việt Nam sống kiểu bẩy đàn, tập thể làm sao mình làm vậy. Tập thể lại do một hay một nhóm vài con đầu đàn dẫn dắt.

Loại đầu đàn thời nay thường là ông chủ giàu có và quan chức tham nhũng; đều là loại kiếm tiền không tốn sức lao động nên rất vô văn hoá.

Lớp nào vô phúc bị những con đầu đàn này dẫn dắt thì chuyện“no say ấm cật dậm dật toàn thân” là khó tránh.

Tuy nhiên thực tế chuyện yêu nhau thời đi học chắc chắn không nhiều, nên trong mỗi lớp thường chỉ có một số ít cặp muốn ôn lại chuyện xưa như bác Hùng mô tả trong bài này.

1 - Vài năm gần đây, vợ tôi rất hay đi họp lớp. Có năm chỉ họp 1 lần vào dịp cuối năm gần tết. Có năm thì họp vài lần, đại loại có đám tang đám, đám hỏi, và thậm chí đi nghỉ mát… là tụ tập họp lớp để tổ chức đi chung.

Bọn trẻ thì chẳng họp lớp. Chúng vừa từ giã lớp, từ giã trường, còn đang lâng lâng vì tự do, rằng phía trước là con đường đầy háo hức đang chờ khám phá và chinh phục, đứa nào thèm nghĩ về lớp cũ với trường cũ làm gì. Bởi vậy, chỉ có lứa ngoài 40, tức là U50, U60 mới ham họp lớp, bởi đây là tuổi nhìn về quá khứ, về những kỷ niệm thủa hoa nên trong sáng vô tư … gặp nhau để ôn lại thủa mộng mơ lãng mạn.

2 – Thường thì, cứ mỗi lần đi họp lớp về, vợ tôi lại như trẻ lại. Nàng cười tươi hớn hở, chuyện trò luyên thuyên mất vài hôm, về đủ thứ chuyện, rằng đám cái Lan cái Tuyết giờ lấy chồng làm đại gia, quan chức, đám cái Na cái Mít thì bỏ chồng sống độc thân nhưng đều là bà chủ giàu có, rồi đám thằng Hùng thằng Mạnh thì nổi tiếng lắm nhưng đều liệt dương, đám thằng Cường thằng Pháo thì làm chủ doanh nghiệp đồ sộ…

Mỗi lần như thế tôi cũng thấy vui lây, nên tôi thường ôm nàng âu yếm, bảo cứ họp lớp về là em trẻ ra, như hồi xuân ấy, làm anh cũng phấn khích…

Có điều tôi hơi băn khoăn, vì khi hôn hít, ngửi mồm nàng thì chỉ tháy mùi rượu gây gây, thum thủm không có gì đặc biệt, ai đi dự tiệc tùng liên hoan về chả có mùi ấy. Nhưng khi hôn má nàng, ngửi tóc nàng thì toàn mùi bò xào tỏi, thậm chí là mùi mắm tôm giềng mẻ…

Hỏi nàng vì sao trên má, trên tóc, thậm chí cả cổ - vai – gáy … cũng sặc mùi thức ăn. Nàng bảo vì tiệc to, bàn đầy thức ăn, mà anh biết đấy, giờ cứ gặp nhau hội họp là đặt tiệc, thức ăn ê hề thừa mứa ra… rồi mùi ám cả lên người thôi!

3 - Có hai loại người có khả năng đặt câu hỏi chất vấn, chính là dân “ an ninh” và dân “ triết học”. Tất nhiên, câu hỏi triết học chỉ là những câu hỏi logic nhằm mở mang nhận thức, còn câu hỏi an ninh là câu hỏi nhằm khiến kẻ nói dối phải nói thật…

Tôi có cả hai năng lực đó.

Tôi khẳng định mùi thức ăn ám trên người nó khác, nó trừu tượng chứ không cụ thể. Mùi trên má, trên tóc, trên cổ vai gáy của vợ tôi nó rất … cụ thể, tôi có thể nhận ra bò xào dưa, giả cầy giềng mẻ, lòng lợn mắm tôm chanh .v.v...

Hay các em rượu say tưng bừng, rồi thức ăn nhiều quá nên tự bốc bôi lên tóc, lên người …

Nếu vậy thì các em là lũ thần kinh!

Bị truy vấn ráo riết, vợ tôi cà cuống, chuyện trước mâu thuẫn với chuyện sau, rốt cuộc thì khai tông tốc hết….

4 – Số là, khi cả lớp gặp nhau, bàn tiệc ê hề, bia rượu tràn ngập. Như mọi cuộc nhậu, ban đầu là từ tốn khách khí, sau vài tuần “ dô dô, chăm chăm”…. Thì tất cả đều tưng tưng, và quá khứ hồn nhiên thủa nào ùa về cùng hơi men. Vài ông quay sang bạn gái cũ:

- Ngày xưa cậu ngồi cạnh tớ, cậu cứ né tớ, vì sao… chắc chê tớ hôi nách hả? Giờ xem còn hôi không nhá!

- Tao nhớ, hồi ấy mày xấu vãi, sao giờ trông mày … ngon thế?

- Hồi ấy ông đần bỏ mẹ… tôi cũng muốn cho ông sờ t.i mà ông đâu dám, đúng là nhát chết hi hi…

- Giờ khác rồi, có dám thử không? Thử cái xem như nào nhỉ…

Thé là bàn tiệc ồn lên, vui vẻ, suồng sã, bỡn cợt và … thân mật. Mấy ông quay sang ôm choàng lấy mấy bà đòi hôn. Mấy bà cười, nhăn mặt, mím môi cố né tránh, nhưng vẫn cười khinh khích…

Vậy là những cái mồm bóng nhãy của đàn ông dí vào mồm đàn bà, đàn bà nghiêng đầu tránh, nhưng vẫn trong vòng tay ôm chặt của ông, và cái mồm bóng sẽ lướt lên má, phủ lên gáy, rồi càn lên tóc….

Ông này với bà kia, rồi bà kia với ông nọ, cứ loạn lên, vui kinh khủng …

Ôm nhau, hôn hít các kiểu một hồi, rồi lại buông nhau ra, lại nâng cốc “ dô dô, tram tram”

Có ông, vừa buông bạn gái ra, lập tức miệng lại nhai tóp tép.

Thì ra, khi quay sang đòi hôn, miệng bố mày vẫn đầy thức ăn. Khi hôn, thức ăn sẽ trôi vào hai bên hàm, đọng ở đó. Bố mày tha hồ hôn môi, hôn má, hôn cổ vai gáy và tóc bạn gái, rồi bị bạn gái đẩy ra, bố mày cười hả hê đắc ý …… và đám thức ăn đọng bên hàm lại trồi lên khoang miệng, bố mày tiếp tục nhai…

5 – Nghe thủng chuyện, tôi hiểu vì sao từ má xuống cổ, lên gáy rồi lên tóc vợ tôi, có rất nhiều mùi, chứng tỏ vợ tôi – suốt buổi họp lớp – ít nhất có ba ông bạn cũ vồ lấy đòi hôn và tại thời điểm đó, mỗi ông đang xơi một món khác nhau…

Thực ra, người ta đồn đoán hơi quá, rằng cứ họp lớp là có ngoại tình, rằng sau khi tiệc tùng sẽ đưa nhau đến khách sạn...

Tôi thì tôi chả lo mục này vì đàn ông quê mình, bắt đầu U50 chỉ to mồm lỗ mãng, chứ thật sự lâm trận đều xìu xìu ển ển cả rồi, thậm chí hốc lắm uống lắm còn rũ ra như giun cả lượt. Cử chỉ thì hung hăng đấy, vào khách sạn cởi ra, một bên các bà phè ra cả đống mỡ thùa, một bên các ông thì rũ rượi như đỉa trâu buổi sáng…

Chắc cú lại đùa cợt nhau thêm lúc nữa, kiểu các bà thì vẩy vẩy búng búng con đỉa trâu cho vui, các ông thì véo vào tảng lườn núng nính các bà rồi cười hềnh hệch… là hết vị!

6 – Tuy nhiên, dù sao, khi ngửi mùi tóc vợ, thơm má vợ, trước mắt tôi lại hiện ra một cái miệng bóng nhãy vừa càn lướt qua, rồi lại nhai tóp tép, khiến tôi muốn ói.

Ảnh thuổng trên mạng




1 nhận xét:

  1. họp lớp cũng vui mà, tôi vẫn họp lớp và thường là càfe, không ăn uống

    Trả lờiXóa