Chủ Nhật, 24 tháng 10, 2021

Lăng mộ khiêm nhường của vị vua giầu bậc nhất hành tinh

Đọc và so sánh với lăng mộ khổng lồ, xa hoa của các quan tứ trụ triều đình phong kiến hiện đại của xứ Đông Lào. Đáng buồn là không chỉ các quan cấp cao nhất mê lăng mộ khổng lồ, xa hoa mà cả dân thường cũng ham mê loại lăng mộ này. Tôi có những người bạn cùng tuổi cũng được học hành tử tế, nhưng rất thích khoe lăng mộ ông bà, bố mẹ. Họ bảo đã là lăng mộ thì phải được ốp đá xịn và cầu kỳ chứ không được ốp gạch men và làm đơn giản... Họ hàng nhà tôi cũng có nhiều chú bác rất ham tôn tạo, chăm sóc lăng mộ và làm gia phả dòng tộc. Tôi kiên quyết không tham gia những việc này dù có vẻ như trái với trào lưu hiện nay.
Lăng mộ khiêm nhường của vị vua giầu bậc nhất hành tinh
FB Nguyễn Thị Bích Hậu - Trong hình là đám tang giản dị của Quốc vương Ả Rập Saudi Abdullah năm 2015. Ông là một trong những quân vương giàu có nhất hành tinh khi đó. Nhưng khi ông qua đời, con cháu Hoàng gia đã cử hành tang lễ cực kỳ đơn giản theo truyền thống khổ hạnh của Hồi giáo và cũng là di nguyện của ông.
Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản cho biết 'Ngôi mộ của Đức vua'Có thể là hình ảnh về 3 người, khăn trùm đầu và văn bản cho biết 'Tang lễ của Đức vua'
Nhục thân của Đức vua được tắm rửa sạch sẽ, sau đó bọc trong 2 mảnh vải trắng trơn rồi đưa tới thánh đường quan trọng nhất tại thủ đô cho người dân mọi thành phần tới tham dự lễ tang. Sau đó, Ngài được chôn cất trong ngôi mộ vô danh dù là người trị vì 10 năm trên tột đỉnh quyền lực và có tài sản 20 tỷ usd.

Ngôi mộ vô danh của Đức vua nằm trong nghĩa trang Al Oud. Nơi này chỉ là vùng đất trống rộng lớn chứa nhiều nấm mồ bé nhỏ được đánh dấu bằng những viên đá rất đỗi bình thường. Nghĩa trang được bao quanh bởi những tòa nhà tồi tàn dành cho dân nhập cư nghèo đến từ Ấn Độ, Pakistan và châu Phi. Tường nghĩa trang có dòng chữ Ả Rập: "Cái chết là cánh cửa mà ai cũng phải qua".

Một người ở tột đỉnh quyền lực và giàu sang như Đức Vua này khi chết còn hiểu rằng chết là hết chẳng có gì mà vướng bận. Và con cháu Hoàng gia nhất nhất làm theo ý nguyện của ông.

Hiểu được cái chết là cánh cửa mà ai cũng phải qua, trong sự bình đẳng và giác ngộ, thật không dễ. Dù là minh quân, hay là con cháu hoàng gia, những người ở lại cần làm theo di nguyện của người đã lìa trần.

Có thể là hình ảnh về bầu trời, cây và văn bản cho biết 'Nghĩa trang nơi chôn cất Đức vua'

Hình của WP, Reuters, Saudi Press Agency, Twitter (tang lễ, ngôi mộ, và nghĩa trang nơi chôn cất đức vua)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét