Thứ Tư, 27 tháng 10, 2021

Giá xăng và đất nước đứng lên

Giá xăng và đất nước đứng lên
Mỗi lít xăng lên giá vài trăm tới một nghìn đồng. Mỗi xe đổ giỏi lắm là 3-5 lít; chen chúc nhau mua tiết kiệm được vài ba nghìn đồng. Vậy mà cứ hai tuần một lần dân Việt lại cuống cuồng chạy đến cây xăng để đổ.
Có thể là hình ảnh về đang ngồi, xe môtô, xe scooter và văn bản cho biết 'VinaPhone 4G 20:58 42% Duc Ha cùng với Ha Hau và Ha Đức. 1 giờ Cảnh người dân Hà Nội chen chúc nhau đổ xăng vì lo ngại giá xăng có thể tăng vào ngày mai. i4vn kenhi4.vn 14.vn +3 -- 6 2 bình luận 1 1 ượt chia sẻ Thích Bình luận Bàngtin Chia sẻ Watch Nhóm Thông báo Menu'
Họ cũng bất chấp đại dịch Covid, cứ xúm đông xúm đỏ lại quanh cây xăng dù biết nguy cơ lây nhiễm rất cao. Điều này chứng tỏ người dân đã nghèo lắm rồi.
Buồn là quan tham tàn phá đất nước, cướp bóc người dân hàng triệu tỷ đồng thì chẳng mấy ai quan tâm.

Từ những tượng đài trăm tỷ, nghìn tỉ tới những dự án, công trình bị đội vốn, thua lỗ, chi tiêu ngân sách và bán rẻ tài nguyên vô tội vạ gây lãng phí, thất thoát hàng chục nghìn tỉ đã và đang diễn ra ở khắp nơi trong suốt 30 năm qua, nhưng được mấy ai lên tiếng phản đối, yêu cầu nghiêm khắc xử lý ?

Riêng trong đại dịch Covid vừa qua, tiền ngân sách lãng phí và móc túi dân là một con số khổng lồ. Mua que xét nghiệm giá chưa đến 1 đô la nhưng bán cho dân giá gấp hàng chục lần. Thử tưởng tượng một trăm triệu dân; mội người bị ngoáy mũi vài lần đến hàng chục lần thì số tiền nhóm lợi ích thu được nó kinh hoàng như thế nào.

Không chỉ que ngoáy mũi. Mọi vật tư và các trang thiết bị y tế, bảo hộ... đều có dấu hiệu bị nâng giá khủng khiếp. Vụ GSTS Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc bệnh viện Bạch Mai, bị điều tra xử lý hình sự vì nâng giá tham ô trong đấu thầu mua máy thở... chỉ là phần nổi nhỏ xíu của núi băng chìm.

Nếu người dân cứ tiếp tục quan tâm tới tiết kiệm vài đồng trong túi mình, mặc kệ cho tập đoàn lợi ích xâu xé đất nước thì tương lai đất nước và dân tộc sẽ vô cùng bi thảm.
Viểt đến đây thì nhớ tới tác phẩm của nhà văn lão thành Nguyên Ngọc mà tôi rất kính trọng: "Đất nước đứng lên".

Mặt trời đã lên. Ánh bình minh rực rỡ đang chiếu qua cửa sổ phòng tôi... Nhưng bao giờ đất nước và người dân mới dám đứng lên ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét