Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

Covid: Có bao nhiêu người viết về hàng vạn người chết ?

Covid: Có bao nhiêu người viết về hàng vạn người chết ?
Bí thư thành ủy tp Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên vừa thừa nhận trên báo Tuổi Trẻ cách làm của bộ sậu Hồ Chí Minh lúc đại dịch bùng phát là: xây dựng bệnh viện dã chiến để nhốt F0, F1. Tập trung những người này lại và ngồi đó ngó, không biết làm gì.
Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.
Đây chính là lý do hàng chục ngàn người phải chết vì COVID-19 ở HCM. Tỷ lệ chết của HCM cao hơn hẳn Bình Dương, Đồng Nai và Long An vì HCM nhốt quá nhiều người vào bệnh viện dã chiến. Rất nhiều người bị chết oan vì không ai chăm sóc.

Nếu HCM để F1, F0 cách ly tại nhà và chỉ tập trung lực lượng điều trị cho những ca rất nặng thì nhiều người đã không bị nhiễm chéo trong khu cách ly và chết oan ức.

Bạn phải test nhanh và dương tính với virus nhưng kết quả này chưa chắc đúng. Không cần biết. Bạn sẽ bị HCM đưa đi nhốt vào một nơi đầy ắp người nhiễm. Chật chội. Bẩn thỉu. Không người chăm sóc. Tất cả những gì bạn có là một chiếc giường xếp. Nếu bạn đang đọc những dòng này thì vì bạn may mắn. Hàng chục ngàn người khác không có may mắn đó.

Hàng trăm ngàn người viết về 15 con chó chết. Và sẽ có bao nhiêu người viết về người chết ?

AI SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO HÀNG CHỤC NGÀN NGƯỜI DÂN TP. HCM CHẾT TRONG ĐỢT DỊCH VỪA QUA ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét