Chính quyền máu lạnh: Từ giết chó đến giết người
Fb Nguyễn Thanh Sơn - Sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, các thẩm phán ở toà án quốc tế Nuremberg kinh ngạc nhận ra một số lượng lớn những tên “đồ tể chiến tranh” liên quan đến cái chết của hàng triệu người đang chờ bị luận tội và kết án lại không phải là những sĩ quan SS hiếu chiến hay những tên cuồng sát máu lạnh. Không, đại bộ phận họ là những công chức trong bộ máy của Đức Quốc xã, luôn nhắc đi nhắc lại với đôi mắt vô tội là họ chỉ làm theo lệnh trên, chỉ làm theo quy trình chứ không hề làm điều gì sai. Và họ thực tâm tin vào điều đó!


Tác phẩm “Một người Mỹ trầm lặng” sở dĩ nổi tiếng không phải vì nó mô tả tội ác của người Mỹ, mà nó nổi tiếng vì nó mô tả sự tàn ác bắt nguồn từ vô cảm, tàn ác bắt nguồn từ việc nghĩ rằng nó xuất phát vì muốn một điều gì đó tốt đẹp. Những áp dụng quy định cứng nhắc, những tội ác sẽ tiếp tục diễn ra nếu như cái bộ phận công chức ấy không được giáo dục lại về tình người, và các quy định không được thiết kế lại theo nguyên tắc lấy con người làm trung tâm.
Kẻ thù lớn nhất của chính quyền chính là sự vô cảm đó. Một công chức lạnh lùng ra lệnh nhấn nước chết 15 con chó hôm nay sẽ tạo tiền đề cho việc lạnh lùng giết người trong tương lai nhân danh quy trình, quy định. Và đáp lại sự vô cảm không phải là vô cảm, đáp lại sự vô cảm bao giờ cũng sẽ là sự phẫn nộ, một sự phẫn nộ sẽ châm ngòi cho bạo lực và đổ vỡ.
Mong cái chết của các con không vô ích. Mong cái chết của các con sẽ là hồi chuông cảnh báo đối với chính quyền về sự vô cảm đang diễn ra. Mong các con sẽ được đền bù ở kiếp sau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét